Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Chủ đề: Thứ Bảy Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 16/9 Thánh Cornêliô Giáo hoàng, tử đạo. Lễ nhớ.

  1. #1
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,055
    Cám ơn
    6,983
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default Thứ Bảy Tuần XXIII Mùa Thường Niên Năm lẻ - Ngày 16/9 Thánh Cornêliô Giáo hoàng, tử đạo. Lễ nhớ.

    BÀI ĐỌC I: 1 Tm 1, 15-17
    "Người đã đến trong thế gian này để cứu độ những người tội lỗi".
    Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu.

    Lời nói chân thật và đáng tiếp nhận mọi đàng là: Đức Giêsu Kitô đã đến trong thế gian này, để cứu độ những người tội lỗi, trong số ấy, cha là người thứ nhất. Vì thế, cha được hưởng nhờ ơn thương xót, là Đức Giêsu Kitô tỏ ra tất cả lòng khoan dung trong cha trước hết, để nêu gương cho những ai sẽ tin vào Người hầu được sống đời đời. (Nguyện) danh dự và vinh quang (quy về) Thiên Chúa độc nhất, hằng sống, vô hình, là Vua muôn đời! Amen.
    Đó là lời Chúa

    ĐÁP CA: Tv 112, 1-2. 3-4. 5a và 6-7
    Đáp: Nguyện danh Chúa được chúc tụng đến muôn đời (x. c. 2).

    Xướng: 1) Hãy ngợi khen, hỡi những người tôi tớ Chúa, chư vị hãy ngợi khen danh Chúa. Nguyện danh Chúa được chúc tụng từ bây giờ và cho đến muôn đời. - Đáp.

    2) Từ mặt trời mọc lên tới khi lặn xuống, nguyện cho danh Chúa được ngợi khen. Chúa siêu việt trên hết thảy chư dân, trên muôn cõi trời, là vinh quang của Chúa. - Đáp.

    3) Ai được như Thiên Chúa chúng tôi, Người để mắt nhìn coi khắp cả trên trời dưới đất? Người nâng kẻ hèn hạ lên khỏi trần ai, và rước người nghèo khó khỏi nơi phẩn thổ. - Đáp.

    ALLELUIA: x. Cv 16, 14b
    Alleluia, alleluia! - Lạy Chúa, xin hãy mở lòng chúng con, để chúng con nghe lời của Con Chúa. - Alleluia.

    PHÚC ÂM: Lc 6, 43-49
    "Tại sao các con gọi Thầy 'Lạy Chúa, lạy Chúa', mà không thi hành điều Thầy dạy bảo?"
    Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái trái vả nơi bụi gai, và người ta cũng không hái trái nho nơi cây dâu đất. Người tốt phát ra điều tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, và kẻ xấu phát ra điều xấu từ kho tàng xấu của nó, vì lòng đầy thì miệng mới nói ra. Tại sao các con gọi Thầy: 'Lạy Chúa, lạy Chúa', mà các con không thi hành điều Thầy dạy bảo? Ai đến cùng Thầy, thì nghe lời Thầy và đem ra thực hành. Thầy sẽ chỉ cho các con biết người ấy giống ai. Người ấy giống như người xây nhà: ông ta đào sâu và đặt nền móng trên đá. Khi có trận lụt, dù nước ùa vào nhà, cũng không làm cho nó lay chuyển, vì nhà đó được đặt nền trên đá. Trái lại, kẻ nghe mà không đem ra thực hành, thì giống như người xây nhà ngay trên mặt đất mà không có nền móng. Khi sóng nước ùa vào nhà, nó liền sụp đổ, và nhà đó bị hư hại nặng nề".
    Đó là lời Chúa.

    www.thanhlinh.net
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

  2. #2
    phale's Avatar

    Tham gia ngày: Mar 2012
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 5,055
    Cám ơn
    6,983
    Được cám ơn 6,091 lần trong 1,862 bài viết

    Default

    Suy niệm:

    Nếu bạn đọc ngược lên từ những câu đầu của chương sáu, bạn sẽ không khỏi ngạc nhiên như những người Do Thái xưa. Quả thật Đức Giêsu đúng là một ông thầy tuyệt vời pha một chút “đáng sợ”.

    Ngài tuyệt vời khi dạy dỗ, khuyên nhủ mọi người sống những điều dường như thật khó khăn, nan giải đến những vấn đề xem ra rất bình thường trong cuộc sống, bình thường đến độ bạn cư xử hành động mà không hề nghĩ đó thật ra là một lỗi lầm lớn. Sống yêu thương, yêu thương cả đến địch thù đó không phải là một điều quá khó sao??? Sống phải có lòng nhân, đừng xét đoán người khác, cũng không được làm gương xấu và hãy sống cho tốt…đó chẳng phải là điều bình thường mà một “con người thật sự” phải có đó sao???

    Ngài “đáng sợ” bởi lời dạy của Ngài cứ như Ngài đã từng trải nghiệm qua tất cả; cứ như Ngài thấu suốt lòng người, không cách chi mà bạn có thể mở miệng biện minh cho cách sống không đúng của bạn.

    Và để kết thúc cho những lời dạy dỗ bảo ban của Ngài, tin mừng Lc 6,43-49 thuật lại lời của Đức Giêsu rằng: nếu bạn thực hành những lời khuyên đó thì bạn sẽ là người khôn ngoan xây nhà trên đá; bằng ngược lại bạn là kẻ khờ khạo xây nhà trên cát. Chắc bạn sẽ nghĩ: tuyệt vời gì! điều đó ai chả biết, không những xây trên đá mà người ta còn đào móng thật sâu rồi đổ bê tông cốt thép thật vững nữa kìa.

    Chà! bạn đúng quá đi. Tôi cũng không ngần ngại mà nói như bạn: điều đó ai chả biết. Thế nhưng vẫn có biết bao thảm cảnh xảy ra từ các công trình đã hoàn thành hoặc đang xây dựng bị đổ sập xuống. Chẳng cần nói đâu xa mà tại Việt nam báo đài vẫn nói đến đều đều đấy thôi.

    Vâng, cuộc sống là thế. Biết rõ đó nhưng thực tế cuộc sống lại rất khó để chọn lựa giữa khôn ngoan và khờ dại? Thật ra, ai chẳng biết và chẳng muốn mình có được sự chọn lựa khôn ngoan, được mọi người kính nể khen ngợi vì đã tạo ra những tác động tốt cho người khác. Vì mỗi người không chỉ nhận chịu ảnh hưởng từ người khác (nhất là những người thân cận), mà còn tùy theo vị thế của mình trong xã hội mà sẽ tạo ra những ảnh hưởng nhất định nào đó trên đời sống của những người xung quanh. Có những lời nói và hành động của chúng ta hằn sâu trong ký ức của người khác làm nên một phần trong đời sống của họ. Có thể là một cuộc sống rạng ngời niềm vui và ân phúc, nhưng cũng có thể là những vết thương sâu thẳm gây nhức nhối cho một cuộc đời. Thậm chí đôi khi còn phá hoại những khả năng và ân sủng Chúa ban cho họ.

    Để có được sự chọn lựa khôn ngoan, được mọi người kính nể khen ngợi và để có được tấm lòng sống với mọi người trong sự tương tác, hỗ trợ lẫn nhau thì bạn cần biết yêu thương trân trọng người khác. Chúa Giêsu đã lấy một ví dụ rất đơn sơ, gần gũi và cụ thể để dạy chúng ta: “không có cây nào tốt mà lại sinh quả xấu, cũng chẳng có cây nào xấu mà lại sinh quả tốt … người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng lòng mình kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng lòng mình. Vì lòng có đầy thì miệng mới nói ra.”

    Thật thế, lòng đã xấu thì không thể phát ra những điều tốt. Vì nguyên nhân xâu thẳm của lời nói và hành động nằm sâu trong tâm ý mỗi người. Trong vô thức chúng ta thường phóng chiếu tâm hồn mình lên người khác. Có thể vì sự ghen tỵ nằm trong lòng mình nên chúng ta dễ bị cám dỗ nói và hành động cách bất chính làm tổn thương người khác. Để có thể nói và hành động một cách ngay chính, tốt lành chúng ta phải chỉnh sửa thanh lọc ngay lòng mình. Chúng ta cần lấy Lời Chúa làm nguyên tắc cho những suy nghĩ và hành động trong cuộc sống, trong mỗi tình huống phải đương đầu hằng ngày. Điều này không dễ vì cuộc sống, hoàn cảnh xã hội không đơn giản, đặc biệt trong những biến động không ngừng của ngày hôm nay. Khi mà sự nghi nan, gian dối, lọc lừa, bạo lực ngày càng lan tràn trong xã hội, chúng thâm nhập ngay cả trong gia đình và trường học… Chúng ta hòa vào nhịp sống đó thật dễ dàng, để rồi một cách vô tình chúng ta quên và cư xử theo cách của chúng ta.
    Muốn có trái thì phải chăm sóc cây, đó là quy luật căn bản. Vì thế, hằng ngày bạn phải tập nghe lời Chúa, tập làm những việc tốt dù là nhỏ bé… dần dà bạn sẽ có được sự nhạy cảm, tinh tế và can đảm khi chọn lựa sự khôn ngoan của Thiên Chúa.

    Lạy Chúa, xin chúc lành cho những cố gắng sinh trái tốt cũng như cho những chọn lựa “sự khôn ngoan” của chúng con. Xin tiếp sức khi chúng con nản lòng cho những nỗ lực sống tốt để sự bình an – hòa bình ngự trị trên thế giới của chúng con. Amen.

    Sr. Rosa Cam Hong
    MTG. Xuan Loc
    ______________________________________________________________________

    Mời bạn đọc:
    - Suy niệm của Lm. Giuse Đỗ Đức Trí
    - Suy niệm của Nt. Maria Chinh Anh

    -
    Suy niệm của Bảo_†_Lâm
    - Lẽ sống ngày 16/9: Sống là một cuộc chay đua
    Chữ ký của phale
    Điều đẹp ý Ngài xin dạy con thực hiện (Tv142,10)

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com