|
Suy niệm:
Cuộc sống con người là những chuỗi ngày lớn lên, lớn lên trong tuổi tác, lớn lên trong nhận thức và cũng lớn lên trong niềm tin của mình. Tuy vậy, trong tiến trình lớn lên ấy, ít ai còn để ý hay quay lại quá khứ để cảm nhận sự thanh thoát, đơn sơ của tuổi thơ. Cái tuổi mà chúng ta quen gọi là tuổi thần tiên, tuổi thiên thần.
Quả vậy, hôm nay Giáo hội mừng kính lễ Thiên Thần Hộ Thủ như một nhắc nhở cho người tín hữu hãy trở lại nơi sâu thẳm tâm hồn mình, để lắng nghe, cảm nhận và hãy quay về với sự thanh thoát của tuổi ấu thơ, cái tuổi mà con người ta tín thác vào Chúa cách tuyệt đối như đứa trẻ chẳng hề nghi ngờ những điều tốt lành mà cha mẹ nói và làm cho chúng.
Xu thế của của sống luôn làm cho con người muốn mình trưởng thành, muốn mình có một địa vị cao trong xã hội. Các môn đệ đi theo Chúa Giêsu cũng vậy, luôn tìm cho mình quyền lợi, muốn tìm cho mình một chổ đứng cao trọng trong vinh quang của thầy mình. Nổi bận tâm của các ông là “ai sẽ là người lớn nhất?”, lớn nhất trong hiện tại và lớn nhất trong cuộc sống Nước Trời. Điều này các ông đã bàn cải nhiều lần, và Đức Giêsu cũng khuyên cáo các ông “Ai muốn làm lớn phải là người phục vụ, ai muốn làm đầu phải là đầy tớ mọi người” (x.Mc 10, 43-44). Tuy nhiên, bản tính con người luôn bị cám dỗ bởi quyền bính và tư lợi; các tông đồ cũng không ngoại lệ, các ông lại hỏi Đức Giêsu: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?”. Điều này chứng tỏ rằng, bao nhiêu ngày tháng theo Thầy, các ông vẫn chưa thể cảm nhận và thấu hiểu được sứ vụ Nước Trời.
Nhân cơ hội này, Đức Giêsu dùng một đứa trẻ để lần nữa sửa dạy các ông: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”. Đức Giêsu muốn nhắc các môn đệ cần nhìn lại con người ích kỷ của mình, hãy mở rộng tâm hồ (tâm hồn của trẻ thơ) để đón nhận Nước Trời, chứ không phải dùng sự ranh mãnh để chiếm hữu nó. Tức là, chúng ta không nên như trẻ con (ấu trĩ, nhỏ mọn, chỉ biết cải nhau những chuyện không đâu), nhưng phải có tấm lòng của trẻ thơ, nghĩa là khiêm hạ, chân thật, thanh thoát. Bao lâu chúng ta chưa có tâm hồn như trẻ thơ, thì bấy lâu chúng ta chưa xứng đáng vào Nước Trời; bao lâu ta chưa biết tự hạ, coi mình như trẻ nhỏ thì bấy lâu ta chưa thể là kẻ lớn trong Nước Trời.
Và Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu còn lưu ý cho các môn đệ thêm một điều khác nữa, đó là phải luôn biết yêu mến mọi người, đừng khinh khi ai dù chỉ là kẻ bé mọn; vì Thiên thần bản mệnh của họ luôn chiêm ngưỡng trước tôn nhan Thiên Chúa. Đó là vị thiên thần luôn nâng đỡ con người, gìn giữ con người khỏi những hiểm nguy, khỏi sự dữ, giúp con người xa lánh mọi dịp tội, gợi lên trong tâm trí con người những ý tưởng lành thánh và dẫn con người đi vào con đường thánh thiện, đạo đức.
Trong xã hội ngày nay, Satan - sự dữ đang vây lượn chung quanh con người, xung quanh thế giới, để quấy nhiễu, ám hại con người như sư tử hung ác tìm mồi cắn xé. Lạy Chúa, xin cho mỗi người ki-tô hữu chúng ta luôn ý thức sự hiện diện của thiên thần hộ thủ để cùng với ngài khẩn cầu Chúa, để chúng con được tăng thêm thêm sức mạnh và lòng khao khát Chúa với tâm hồn trẻ thơ. Nhờ đó, mỗi người chúng con ngày thêm tín thác, thánh thiện hơn xứng đáng lãnh nhận gia nghiệp Nước Trời. Amen.
(Xuân Hạ, OMI)
_________________________________________________________________________
Mời bạn dọc:
- Suy niệm của Bảo_†_Lâm
- Suy niệm của Đài phát thanh Chân lý Á châu
- Suy niệm của tgpsaigon.net
- Suy niệm của Antôn Lương Văn Liêm
- Lẽ sống ngày 1/10: Chợ hoa
- Lẽ sống ngày 2/10: Những lá thư của người mẹ |
|