CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG B:
DỌN ĐƯỜNG ĐÓN CHÚA


Lm. Giuse Đỗ Đức Trí - GP Xuân Lộc


Dịp đầu tháng 11 vừa qua, Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị APEC, quy tụ các nhà lãnh đạo các quốc gia hàng đầu thế giới. Trước đó, người dân và chính quyền Đà Nẵng đã phải dồn rất nhiều công sức, tiền của để chuẩn bị cho sự kiện này. Trước Hội nghị một tuần, cơn bão số 12 quét qua Đà Nẵng gây thiệt hại lớn. Trong vòng một tuần sau đó, chính quyền phải huy động toàn bộ lực lượng để làm vệ sinh và trang trí lại thành phố, như thể chưa hề có bão đi qua. Các con đường thường tắc nghẽn giao thông được giải tỏa, các cầu vượt hầm chui được xây dựng gấp rút, đường thoát nước được xây mới, cả thành phố khoác lên mình bộ áo đẹp nhất để chào đón các nguyên thủ quốc gia. Một trong các nguyên thủ được người dân Việt Nam chờ đợi nhất có lẽ là tổng thống Hoa Kỳ, ông Donal Trums. Tổng thống Mỹ đến Việt Nam với một đoàn tùy tùng và đội quân bảo vệ hùng hậu lên đến ngàn người. Con đường chính từ sân bay về trung tâm thành phố được trang hoàng rực rỡ, người dân tràn ra đường chào đón khi đoàn của tổng thống Mỹ đi qua.

Thưa quý OBACE, để đón tổng thống Hoa Kỳ và các nguyên thủ quốc gia, cả thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị mọi sự hết sức chu đáo với hy vọng sau Hội nghị APEC, Việt Nam sẽ tạo được uy tín trên thế giới, cũng như sẽ có nhiều thuận lợi trong việc ký kết các văn bản hợp tác kinh tế. Mùa Vọng là mùa chúng ta được mời gọi dọn tân hồn, dọn đường để đón tiếp Thiên Chúa đến với con người. Chúa đến, Ngài sẽ đem cho ta mối lợi vô cùng lớn lao, đó là ơn cứu độ và hạnh phúc. Chúa sẽ làm hồi sinh những tâm hồn khô cằn chai đá trở nên như mảnh đất được chăm sóc tưới gội sau những ngày nắng hạn. Thiên Chúa sẽ củng cố và ban sức mạnh cho những con người yếu đuối nhát đảm sợ hãi, Ngài sẽ thay đổi hoàn toàn bộ mặt của vũ trụ và con người, đem đến cho nhân loại một thời đại mới, một cuộc sống mới hạnh phúc đầy tràn hơn.

Tiên tri Isaia nhấn mạnh rằng: Để Thiên Chúa có thể dễ dàng đến với con người và thế giới, cần phải mở một con đường cho rộng rãi thông thoáng. Các thung lũng phải lấp cho đầy, núi đồi phải bạt xuống, chỗ quanh co phải uốn lại cho ngay thẳng, đường gồ ghề phải san cho bằng. Dọn đường là để cho Thiên Chúa có thể bước đến với tâm hồn mỗi người và cũng là con đường để mỗi người có thể đến với Thiên Chúa. Thiên Chúa sẽ đến, Ngài sẽ quy tụ tất cả các dân các nước chung quanh Người, Người sẽ là Đấng bênh vực và bảo vệ họ, Ngài sẽ biến đổi vũ trụ và con người nên mới. Tiên tri Isaia đã phác họa nên viễn tượng hân hoan hy vọng ấy: Hãy an ủi dân ta, hãy dùng lời ngọt ngào mà nói với Giêrusalem: Thời nô dịch đã mãn, kìa Thiên Chúa các ngươi, Đức Chúa quang lâm hùng dũng, Ngài nắm trọn chủ quyền. Như mục tử, Chúa chăn dắt đoàn chiên, tập trung chúng dưới cánh tay Ngài. Chiên con, Ngài ấp ủ vào lòng; chiên mẹ, Ngài tận tình dẫn dắt.

Đến thời đã định, Thiên Chúa sai Gioan Tẩy Giả xuất hiện như người dọn đường và chuẩn bị tâm hồn nhân loại đón nhận Đấng Cứu Thế. Gioan vừa là người được sai đến để dọn đường, vừa là người sống như một tấm gương sẵn sàng đón nhận Đấng Cứu Thế. Ông kêu gọi mọi người: Hãy dọn đường cho Đức Chúa, mở lối cho thẳng để Người đi. Gioan đã kêu gọi mọi người chuẩn bị tâm hồn bằng việc sám hối để được ơn tha tội. Lời kêu gọi và đời sống của ông đã tác động đến nhiều tâm hồn, họ đến với ông để xin ông làm phép rửa sám hối.

Chính Gioan đã sống, đã minh họa cho lời kêu gọi sám hối bằng đời sống nhiệm nhặt và khiêm nhường. Sám hối là khiêm nhường đặt mình dưới bàn tay của Thiên Chúa, để cho Thiên Chúa biến đổi. Thời đó, dân Do Thái đang bị lôi cuốn vào nếp sống văn minh dễ dãi của đế quốc Roma, họ chạy theo vật chất, tìm kiếm sự giàu sang và hưởng thụ. Cùng với lối sống của người Roma là lối sống dửng dưng vô cảm với những người chung quanh. Vị Tiền Hô đã tách mình khỏi những ảnh hưởng của vật chất và hưởng thụ, để sống một cuộc sống tiết chế, nhiệm nhặt. Gioan mặc áo bằng lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Đó là một cuộc sống hoàn toàn ngược lại với xã hội lúc bấy giờ.

Không chỉ thể hiện qua lối sống giản dị bên ngoài, Gioan còn thể hiện sự khiêm nhường từ trong tâm hồn. Mặc dù lời rao giảng của ông được nhiều người đón nhận, người ta đến với ông và coi ông như một thủ lãnh, một đấng cứu thế. Tuy nhiên, Gioan đã không ảo tưởng về mình, cũng không đề cao bản thân, ông khiêm tốn nói với mọi người rằng: Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Đó là Đấng sẽ rửa anh em trong Thánh Thần. Gioan Tẩy Giả đã biết giữ đúng giới hạn của mình, biết nhường bước để không cản đường Đấng Cứu Thế, biết xóa mình để không làm lu mờ Đấng mà ông có bổn phận phải dọn đường cho Ngài.

Mùa Vọng là mùa nhắc chúng ta sự kiện Chúa đã đến cách đây hơn hai ngàn năm, nhưng Mùa Vọng còn nhắc chúng ta dọn tâm hồn của mình để đón đợi một trời mới đất mới và đón Chúa bước vào tâm hồn của mình, đồng thời để mình có thể đến với Chúa và đến với anh chị em. Con đường trong tâm hồn chúng ta có thể bị những cơn bão của lối sống chạy theo vật chất, hưởng thụ, thực dụng hôm nay càn quét, khiến cho những việc đạo đức, những thói quen tốt của người có đạo bị bật gốc, đổ gẫy. Cơn bão này cũng có thể làm cho nhiều tâm hồn bị ngập lụt, bị cuốn trôi theo dòng chảy bùn lầy, xấu xa của của nó, khiến cho tâm hồn chỉ còn ích kỷ, luời biếng, hưởng thụ, thỏa mãn như những cây đổ ngã ngổn ngang trong tâm hồn. Chính những thứ ngổn ngang này làm cản trở, khiến Chúa không thể đến được với ta và ta không đến được với Chúa.

Cơn bão của vật chất, hưởng thụ cũng gây ra biết bao nhiêu cản trở khiến chúng ta không đến được với anh em, và anh em cũng không đến được với ta. Có những thứ rào cản do chính mỗi người dựng lên để chặn đường mình và chặn đường người khác. Rào cản đó là lối sống thiếu bác ái, không quan tâm đến nhà bên cạnh, kèn cựa khó chịu với hàng xóm khi thấy họ hơn mình. Nhiều người trong chúng ta chỉ biết nghĩ đến bản thân, muốn tìm phần lợi về cho mình mà không quan tâm đến người bên cạnh, nhà bên cạnh đang sống khổ sở như thế nào. Những thứ cản trở đó cần phải được giải tỏa để mọi người có thể dễ dàng bước đến với nhau.

Chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa Giáng sinh, chúng ta được mời gọi mở đường trong tâm hồn để cho Chúa đến với ta và để ta đến với Chúa. Mùa Vọng cũng là dịp để chúng ta mở rào cản bước đến với anh chị em. Đừng tự đóng cửa nhà mình, đóng lòng mình, cũng đừng làm hàng rào ngăn cản người khác. Các bậc cha mẹ phải là những người chủ động mở cửa, dọn đường đón Chúa vào tâm hồn mình, vào nhà mình; cần gỡ khỏi mình những thói hư tật xấu, những thói quen xấu cố hữu hàng ngày. Các bạn trẻ cần loại bỏ những thứ ngổn ngang không cần thiết, những tham vọng viển vông, những thần tượng giả tạo và những lối sống lười biếng, hưởng thụ, ích kỷ… là những thứ đang cản đường, khiến Chúa khó có thể bước vào tâm hồn các bạn và cũng khó để các bạn đến với Chúa.

Chỉ khi có được một tâm hồn thanh thản, trong sạch trước mặt Chúa, chúng ta mới có thể dễ dàng để Chúa bước vào tâm hồn mình. Cũng vậy, chỉ khi có một cuộc sống chan hòa với anh chị em xung quanh, chúng ta mới có thể bước đến với anh chị em được. Xin Chúa giúp chúng ta biết dùng thời gian Mùa Vọng này để chuẩn bị tâm hồn thật tốt đón Chúa đến, không chỉ dịp lễ Giáng Sinh, mà còn là đón Chúa đến với ta mỗi ngày qua Lời Chúa và Thánh Thể của Người. Amen