THIÊN CHÚA – ĐẤNG GIẢI THOÁT ĐÃ ĐẾN


Lm. Giuse Đỗ Đức Trí – GP. Xuân Lộc


Khi nhà vua Thái Lan qua đời, cả đất nước than khóc tiếc thương vị lãnh đạo hết lòng vì dân vì nước. Tại Aicập cách đây ít năm, khi nhà độc tài Mubarak bị lật đổ, dân chúng tràn ra đường ca hát nhảy múa vì đã thóat khỏi cảnh sống khắc nghiệt, ngột ngạt bởi kẻ lãnh đạo độc tài này gây ra cho họ. Người dân sống trong những chế độ như thế, họ chỉ mong có một người nào đó dám đứng lên làm một cuộc cách mạng thay đổi tình trạng đất nước.

Kể từ khi lập quốc chính thức dưới thời vua Đavít cho đến nay, dân Do Thái chỉ đuợc hưởng hòa bình thịnh vượng vỏn vẹn chừng 70 năm, sau đó là hàng mấy ngàn năm bị sống dưới cảnh áp bức bọc lột của dân ngoại và chiến tranh triền miên. Vì thế, niềm khao khát sâu thẳm trong tâm hồn của những người Do Thái là mong đợi một Đấng sẽ đến để giải thoát họ, xây dựng một vương quốc hòa bình thịnh vượng như thời xưa. Khát khao và hy vọng của người Do Thái được củng cố mỗi ngày bởi lời hứa của Thiên Chúa, được lặp lại nhiều lần qua các tiên tri, khiến cho dân càng thêm hy vọng: Đấng Cứu Thế sẽ xuất hiện từ dòng dõi vủa Đavít.

Trước Chúa Giáng sinh khoảng sáu trăm năm, tiên tri Isaia đã mô tả về Đấng Cứu Thế sẽ xuất hiện, Ngài vừa như một vị vua cai trị, lại vừa như một vị Thần Linh dũng mãnh. Ngài là Đấng sẽ giải thoát Israel khỏi cảnh nô lệ áp bức của dân ngoại, Ngài sẽ tiêu diệt những kẻ độc tài gian ác và mở ra một thời đại hạnh phúc và thịnh vượng: Đoàn dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, Chúa đã ban cho họ chan chứa niềm hoan hỷ vui mừng. Họ mừng vui như trong ngày mùa, như khi chia chiến lợi phẩm, vì cái ách và ngọn roi của kẻ cai trị đã bị bẻ gẫy, những chiếc giày lính đi lộp cộp và những chiếc áo choàng đẫm máu sẽ bị thiêu hủy. Vì, một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta. Với những lời này, tiên tri Isaia trước hết muốn nói về sự thay đổi trong xã hội và đời sống người dân khi Đấng Cứu Thế là một hài nhi được sinh ra. Cũng chính lời này khiến cho dân do Thái mong đợi một Đấng Cứu Thế hoàn toàn mang nghĩa chính trị.

Tuy nhiên, vị tiên Isaia còn muốn trình bày Đấng Cứu Thế không chỉ như một vị vua, nhưng còn là một vị Thần Linh dũng mãnh, là chính Thiên Chúa. Hài Nhi được sinh ra là một Đấng mang quyền bính trên vai, tên Ngài là Cố Vấn Kỳ Diệu, Thần Linh Dũng Mãnh, Người Cha Muôn Thuở và Thủ Lãnh Hòa Bình. Với các danh hiệu này, rõ ràng vị tiên tri muốn hướng dân mình đến một Đấng cao cả quyền năng, Đấng giải thoát, không chỉ những vấn đề xã hội, mà Ngài sẽ giải thoát con người khỏi những ràng buộc và ách thống trị trong tâm hồn. Đấng ấy sẽ thiết lập nên một triều đại mới không bởi sức mạnh quân sự, cũng không bởi chiến xa hay kỵ mã, nhưng Ngài sẽ đặt vương quốc của Ngài trên nền tảng là sự công minh chính trực. Vì tình yêu thương vô hạn, Đấng Cứu Thế sẽ trải rộng tình thương của Ngài đến mọi người, mọi nơi và cho đến muôn đời.

Thánh Luca cho thấy lời tiên tri Isaia năm xưa nay đã ứng nghiệm nơi cuộc sinh hạ của Hài Nhi Giêsu trong cả hai khía cạnh xã hội và thần linh. Về khía cạnh xã hội, Tin Mừng Luca đã chú ý đến Giuse, một người thuộc dòng dõi vua Đavít. Nhân cuộc kiểm tra nhân khẩu theo lệnh hoàng đế La Mã, Giuse đã phải đưa vợ mình là Maria lúc đó đang có thai, trở về quê hương của Đavít là Belem để kê khai hộ khẩu. Tin Mừng Luca đã thuật lại việc Maria có thai là bởi quyền năng Chúa Thánh Thần, nhưng xét về mặt pháp luật thời ấy, Giuse là người cha chính thức và hợp pháp của Hài Nhi Giêsu. Trong những ngày đó, Maria đã đến ngày sinh, Giuse không tìm được chỗ trọ, nên hai người đã phải trọ tại một cái hang cho súc vật ngoài cánh đồng. Đêm đó, Maria đã sinh ra một bé trai đầu lòng. Đứa trẻ sẽ mang dòng dõi của Giuse, tức là thuộc tôn thất nhà Đavít như các vị ngôn sứ đã tiên báo.

Nếu như Isai đã từng tiên báo Đấng Cứu Thế sẽ là ánh sáng xua tan bóng tối, là Đấng giải thoát nhân loại khỏi ách nô lệ lầm than do tội lỗi và ma quỷ gây ra, thì Tin Mừng Luca cũng cho thấy Hài Nhi vừa được hạ sinh chính là ánh sáng hy vọng cho nhân loại. Tin Mừng thuật lại: Các mục đồng khi đó còn thức để canh đàn vật, bỗng sứ thần của Thiên Chúa hiện ra đứng bên cạnh họ, vinh quang của Thiên Chúa chiếu tỏa chung quanh khiến họ kinh hoàng sợ hãi. Thiên thần bảo họ: Anh em đừng sợ, đây tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là niềm vui cho toàn dân: Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đavít, Người là Đấng Kitô, là Đức Chúa.

Lời loan báo của sứ thần đã cho thấy sứ mạng của Hài Nhi mới sinh, Ngài là Đấng sẽ giải thoát nhân loại khỏi bóng đêm sợ hãi, đau khổ và sự chết, vì Ngài là ánh sáng của sự thật và công lý; Ngài sẽ cứu nhân loại khỏi sự ràng buộc của ma quỷ và tội lỗi, vì Ngài là Kitô- Đấng Cứu Thế; Ngài sẽ đem đến cho nhân loại một cuộc sống mới, cuộc sống hạnh phúc đầy tràn vì Ngài là Đức Chúa. Một dấu hiệu cụ thể, hết sức đơn sơ và bình thường đã được sứ thần chỉ cho các mục đồng nhận ra Đấng Giải Thoát, đó là: một trẻ sơ sinh, được bọc trong khăn và đặt nằm trong máng cỏ. Một dấu hiệu thần linh khác cũng được tỏ cho các mục đồng, đó là: Có đạo binh thiên quốc, cùng với các thiên thần chung tiếng ca tụng: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Có nghĩa là, khi Danh Thiên Chúa được mọi người nhận biết và tôn vinh, thì bình an của Thiên Chúa sẽ được ban tặng dư tràn cho loài người.

Hài Nhi Giêsu chính là Thiên Chúa, Đấng đã đến giải thoát nhân loại khỏi tình trạng nô lệ của ma quỷ, tội lỗi, xác thịt, thế gian và sức ép của xã hội. Tuy nhiên, chúng ta có được giải thoát hay không còn tùy thuộc vào thái độ cộng tác tích cực của mỗi người, dám gỡ bỏ khỏi cổ mình cái ách thống trị của chúng. Thánh Phaolô trong bài đọc hai chỉ cho ta những việc phải làm để được giải thoát, được tự do thực sự, đó là phải từ bỏ lối sống vô luân và đam mê trần tục, phải tích cực, sống chừng mực, công chính và đạo đức ngay hôm nay.

Từ bỏ lối sống vô luân và đam mê tức là dám loại khỏi mình những gì không phù hợp với lề luật của Tin Mừng của Chúa, từ bỏ những kiểu sống và lý luận của thế gian, để thuận theo lý lẽ của Tin Mừng, của con cái Chúa. Từ bỏ những đam mê là từ bỏ sự hấp dẫn và thu hút của xã hội và thời đại, như tiền bạc, danh vọng, địa vị, bằng cấp, sự giàu sang, thói ăn chơi hưởng thụ… Xã hội hôm nay như cơn bão dữ phá hủy lương tâm cũng những các thói quen đạo đức truyền thống của cá nhân và gia đình. Chúng ta cần mạnh mẽ để thoát ra khỏi súc cuốn hút của nó để cuộc sống và lòng mình hướng về Thiên Chúa và Tin Mừng của Người.

Thiên Chúa đến giải thoát chúng ta, Ngài muốn chúng ta sống ngay thẳng công chính, Ngài đến để ban lại cho chúng ta sự sống, Ngài muốn chúng ta giữ gìn và bảo vệ sự sống của mình và của người khác, cách riêng bảo vệ sự sống của các thai nhi. Ngài giải thoát chúng ta khỏi tội và sự chết, Ngài muốn chúng ta đừng để tội lỗi và thói xấu ràng buộc ta trở lại, nhưng dùng lời Chúa và các bí tích làm vũ khí và sức mạnh để giải thoát chúng ta. Ngài đến để đem lại cho chúng ta sự tự do của con cái Chúa, vì thế, chúng ta cần phải đứng thẳng, vươn mình, tự hào là con cái Chúa, đừng luồn cúi và làm nô lệ cho tội lỗi và xã hội hôm nay. Chúa đến để xóa bỏ hận thù và trao ban tình thương, Chúa muốn mỗi chúng ta trở thành sứ giả tình thương của Chúa cho gia đình, bạn hữu và cho tất cả những người chung quanh, đặc biệt là những người đang bị đau khổ, bị bỏ rơi, bị loại trừ.
Niềm vui Chúa Giáng sinh sẽ là niềm vui sâu xa đích thực lan tỏa trong mỗi người, mỗi gia đình và cả xã hội, khi mỗi người thực sự cảm nhận, tin tưởng mình đã được giải thoát và cố gắng để sống như những con người tự do đã được Thiên Chúa cứu chuộc và giải thoát. Đừng để mình bị tê liệt ý chí, như con chim bị nhốt trong lồng lâu ngày, sẽ không thể cất cánh bay cao khi được thoát ra khỏi cái chuồng giam hãm nó. Xin Chúa Hài Nhi ban cho chúng ta ánh sáng tình yêu và ơn cứu độ của Người, giúp chúng ta luôn sống an bình trong tình yêu Chúa. Amen.