MẸ VINH PHÚC

Mẹ là vầng trăng sáng
Trải rộng khắp non ngàn
Nguồn ơn phúc chứa chan
Cao quang trên chín phẩm.

Mẹ là tia nắng ấm
Thắm đẹp vườn hoa xuân
Câu hoan ca trong ngần
Trào dâng một sức sống.

Mẹ là niềm khơi động
Mênh mông những ân tình
Ngàn đời vẫn lung linh
Ánh sao trời dẫn lối.

Mẹ là hừng đông tới
Long lanh giọt sương mai
Gọi tháng năm đường dài
Mầm xanh thêm tươi tốt.

Mẹ là làn gió mát
Dật dờ áng mây trôi
Mênh mang tiếng ru hời
Vòng nôi hằng ấp ủ.

Mẹ là muôn tinh tú
Huyền diệu mỗi đêm về
Trầm bổng sáo diều quê
Hòa lâng lâng êm ả.

Mẹ dư đầy phước lạ
Là cửa thiêng Quê Trời
Ân tình mãi khôn ngơi
Cho ai mau tìm đến.

Mẹ là nguồn thương mến
Tròn đẹp lời “xin vâng”
Nay hưởng phúc Thiên Đàng
Đầy cao sang, diễm lệ.

Giuse Trần Thế Tiến












ThíchHiển thị thêm cảm xúc
Bình luận