Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: ĐẾN XEM VÀ Ở LẠI ( Cn II thường niên / B )

  1. #1
    Hoàng Trung's Avatar

    Tham gia ngày: May 2016
    Tên Thánh: Phêrô
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 324
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 257 lần trong 215 bài viết

    Default ĐẾN XEM VÀ Ở LẠI ( Cn II thường niên / B )

    CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN / B
    Bài đọc 1 : ( 1Sm 3: 3b-10.19)). Bài đọc 2 : (1Cr 6: 13c-15a.17-20). Tin Mừng : ( Ga 1: 35-42)
    ĐẾN XEM VÀ Ở LẠI.
    Theo lời thánh Gioan thuật lại thì “ Hôm sau, ông Gioan lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại, thấy các ông theo mình, thì hỏi: “ Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “ Thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Người bảo họ: “ Đến mà xem.” Họ đã đến xem, và ở lại với Người ngày hôm ấy.
    Qua cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và hai môn đệ của ông Gioan, có lẽ ai cũng thấy cuộc đối thoại rời rạc, không ăn nhập vào đâu. Thấy các môn đệ ông Gioan đi theo, Đức Giêsu hỏi họ: “ các anh tìm gì thế?” thì họ lại hỏi: “ Thầy ở đâu?” Không trực tiếp trả lời câu hỏi của họ, Ngài lại bảo: “Hãy đến mà xem”. Thế nhưng xét cho kỹ các câu hỏi và trả lời trong cuộc đối thoại, chúng ta sẽ thấy có nhiều ẩn ý.
    Khi hỏi “ các anh tìm gì thế?” không phải Đức Giêsu không biết họ đi theo mình vì mục đích gì, nhưng Ngài hỏi như thế nhằm nhắc bảo rằng: Đi theo tôi, các anh tìm gì? Các anh tìm danh vọng, chức tước hay các anh đi theo tôi vì các anh tin tôi là Chiên Thiên Chúa? Nếu các ông đi theo Ngài để mong được dang vọng, giàu có, có lẽ Đức Giêsu đã xua đuổi: Các anh về đi, vì các anh tìm không đúng người. Hai ông lại không trả lời cho câu hỏi của Ngài, nhưng lại hỏi: “ Thầy ở đâu?” Câu hỏi này ngầm nói lên niềm tin của các ông về Đấng mà ông Gioan đã giới thiệu. Đáp lại tâm tình ấy, Đức Giêsu đã khiêm tốn bảo họ: “ Hãy đến mà xem”. Họ đã đến và ở lại với Ngài ngày hôm đó. Không biết họ đã thấy gì, đã cảm nhận được gì về Chiên Thiên Chúa! Không ai biết. Chỉ biết chắc một điều là sau khi đến và ở lại với Ngài, khi trở về nhà, các ông đã giới thiệu với người nhà của mình và đem họ đến gặp Ngài.
    Thiên Chúa kêu gọi chúng ta đến với Ngài bằng nhiều cách: trực tiếp có, gián tiếp có. Samuen trước khi nhận ra tiếng gọi của Thiên Chúa, cậu cũng đã được tư tế Êli giới thiệu, và cậu đã mau mắn đáp lại tiếng gọi của Chúa: ” Xin hãy phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.” Qua sự giới thiệu của thầy Gioan, hai môn đệ cũng đã mau mắn rời bỏ thầy và đi theo Đấng được giới thiệu. Là Kitô hữu, chúng ta cũng nhận được sự giới thiệu và giúp đỡ của cha mẹ, của người khác, của Hội Thánh để tin và nhận biết Thiên Chúa. Chúng ta đã có câu trả lời cho câu hỏi của Chúa: các anh em tìm gì thế? Nhưng tìm được rồi, chúng ta lại đừng lại ở đó hay tiếp tục tìm gặp Ngài? Có thể, chúng ta vẫn còn mơ hồ về sự hiện diện của Ngài, vẫn chưa dứt khoát đặt trọn niềm tin của mình vào Ngài, vẫn còn trong tình trạng bắt cá hai tay: vừa muốn có Chúa lại vừa muốn làm theo ý riêng của mình. Chúng ta đã tìm được đối tượng cần tìm, nhưng chúng ta đã tìm đến và ở lại với Chúa chưa?
    Ngày nay, chúng ta không được tận mắt thấy Con Thiên Chúa bằng xương bằng thịt, nhưng chúng ta gặp Ngài, nhìn thấy Ngài qua Kinh Thánh, qua Bí tích Thánh Thể. Chúng ta nhận ra Ngài bằng con mắt đức tin và lòng mến. Như Chúa đã trả lời cho hai môn đệ của ông Gioan: “ Hãy đến mà xem”, Chúa cũng trả lời với chúng ta khi chúng ta nghi ngờ, hoặc chưa tin vững mạnh vào Ngài. Chúng ta có thể gặp Ngài khi đọc và suy ngẫm Tin Mừng của Ngài, tham dự bí tích Thánh Thể, khi biết quan tâm giúp đỡ những người đau khổ, biết yêu thương và sống bác ái với tha nhân, khi sống kết hiệp với Ngài bằng cầu nguyện để ở lại với Ngài. Đó là những giây phút chúng ta gặp Chúa và ở lại với Ngài. Và từ đó, chúng ta sẽ tìm ra thánh ý của Ngài: “Lạy Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.”
    Mỗi người trong chúng ta đều được Chúa gọi đi theo Ngài, làm môn đệ cho Ngài để rao giảng và làm chứng cho Ngài. Có những ơn gọi đặc biệt, nhưng cũng có những tiếng gọi phổ quát cho mọi người qua chính cuộc sống của mình. Khi đã tìm được Thiên Chúa, chúng ta hãy đến mà xem Ngài, hãy ở lại với Ngài, lắng nghe lời Ngài để rồi lại ra đi giới thiệu Ngài với người khác.
    LM Giuse Trịnh Ngọc Danh

  2. Có 2 người cám ơn Hoàng Trung vì bài này:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com