SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

Số Tháng 03 Năm 2018 (từ 01-15)

MẸ MARIA

RẤT ĐÁNG NGỢI KHEN

Ý CẦU NGUYỆN

Cầu nguyện cho việc đào tạo trong việc biện phân thiêng liêng: Xin cho Giáo Hội quan tâm đúng mức tầm quan trọng của việc đào tạo trong sự biện phân thiêng liêng ở cấp độ cá nhân cũng như cộng đoàn.

GIÁO HUẤN

Ðức Maria và thời thơ ấu Chúa Giêsu. Sự liên kết giữa Mẹ và Con trong công cuộc cứu rỗi được tỏ rõ từ khi Ðức Maria thụ thai Chúa Kitô cách trinh khiết cho đến lúc Chúa Kitô chết. Thực vậy, trước hết, Ðức Maria vội vã đến thăm bà Elizabeth và được bà ấy chào mừng là người có phúc vì đã tin vào sự cứu rỗi Chúa đã hứa, trong lúc đó vị tiền hô nhảy trong lòng mẹ (x. Lc 1,41-45). Rồi ngày sinh nhật, Mẹ Thiên Chúa đã vui mừng giới thiệu với các mục đồng và các nhà bác học đứa Con đầu lòng của mình, mà khi sinh ra đã không làm giảm bớt nhưng còn thánh hiến sự trinh khiết toàn vẹn của Ngài. Trong đền thánh, sau khi hiến lễ vật ấn định cho người nghèo, Ðức Maria dâng Con lên cho Thiên Chúa, và đã nghe Simeon báo trước Con mình sẽ là dấu chỉ sự phản kháng, và một lưỡi gươm sẽ đâm thấu lòng mẹ, nhờ đó tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ (x. Lc 2,34-35). Khi trẻ Giêsu lạc mất, Cha Mẹ đã lo âu tìm kiếm và gặp lại Con trong đền thánh đang bận tâm lo việc của Cha Người. Các Ngài không hiểu lời Con nói; nhưng Mẹ Chúa Giêsu giữ lấy tất cả các điều ấy và suy gẫm trong lòng (x. Lc 2,41-51).

(Công đồng Vatican II, Hiến chế Lumen Gentium, số 57)

GIỜ KINH GIA ĐÌNH

Có thể dùng nội san CỨ LÀM THEO với Giờ Kinh Gia Đình

Gia đình có thể cầu nguyện vào giờ thuận tiện. Chọn 1 trong 2 mẫu dưới đây hoặc 1 mẫu khác tương tự:

MẪU 1

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần

3. Đọc kinh: Tin - Cậy - Mến

4. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội

5. Đọc Tin Mừng theo ngày

6. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

7. Đọc kinh Lạy Nữ Vương

8. Hát một bài về Đức Mẹ.

MẪU 2

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần

3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Cáo Mình

4. Đọc Tin Mừng theo ngày

5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ.

Có thể lần hạt 1 chục theo gợi ý, hoặc 2 chục...

5 chục tuỳ điều kiện và thời gian của mỗi gia đình.



THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH




Tất cả mọi sự tốt đẹp trong Giáo Hội cũng như xã hội đều bắt nguồn từ gia đình. Gia đình là nền tảng của Giáo Hội cũng như xã hội.

Theo Đức giáo hoàng Phanxicô, gia đình là điều tốt đẹp nhất mà Thiên Chúa đã dựng nên cho loài người. Gia đình tốt đẹp, quan trọng và cần thiết đến nỗi chính Con Một Thiên Chúa đã chấp nhận sinh ra và lớn lên trong gia đình. Gia đình là thánh. Gia đình là Hội Thánh tại gia. Để xây dựng gia đình thành Hội Thánh tại gia, gia đình phải là cộng đoàn cầu nguyện. Gia đình mà cầu nguyện, lần Chuỗi Mân Côi với nhau, Chúa sẽ hiện diện ở đó. Nhờ đó, gia đình sẽ được Chúa chúc phúc, thánh hoá, gìn giữ, ban ơn sủng và bình an. Như Đức thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II dạy: “Kinh Mân Côi là lời kinh của gia đình và cho gia đình”.

Ước gì các gia đình dùng Chuỗi Mân Côi cầu nguyện với nhau và cho nhau, để qua lời kinh này, Mẹ Maria như là sợi dây thiêng liêng nối kết gia đình lại với nhau và với Thiên Chúa.

Đặc trách

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.



01.03.2018 Thứ Năm Đầu Tháng

Tuần 2 MC Lc 16,19-31

“Lạy tổ phụ Ápraham,

xin thương xót con” (Lc 16,20).

Như Mẹ: Dụ ngôn ông nhà giàu và anh Ladarô nghèo khổ dạy chúng ta một bài học về tình tương thân tương ái. Chúng ta đối xử với anh chị em đồng loại mình như thế nào, thì chúng ta cũng sẽ được đối xử như thế. Ai thương xót người thì sẽ được Thiên Chúa xót thương.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu khả ái của chúng con, Chúa là Đấng giàu sang, nhưng đã chấp nhận làm người trong cảnh nghèo, để làm cho chúng con nên giàu có, xin cho mỗi người chúng con biết mở lòng chia sẻ tình thương cho những anh chị em đang sống trong cảnh thiếu thốn, nhất là những người sống trong cảnh thiếu tình thương.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành, xin cho những ai đang sống trong giàu sang biết góp phần thăng tiến xã hội loài người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

02.03.2018 Thứ Sáu Đầu Tháng

Tuần 2 MC Mt 21,33-43.45-46

“Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi” (Mt 21,43).

Như Mẹ: Thiên Chúa luôn mời gọi con người cộng tác vào công trình cứu độ của Ngài như những người thợ được gọi vào làm vườn nho cho Ngài. Hơn ai hết, chúng ta là Kitô hữu lại càng được mời gọi cộng tác với ơn thánh để làm sinh lợi những khả năng Chúa đã ban cho.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa luôn nhẫn nại và chờ đợi chúng con đáp trả lời mời gọi của Chúa để sống đúng danh nghĩa là con cái Ngài. Xin cho chúng con mau mắn đón nhận giáo huấn của Ngài truyền dạy, mà đem ra thực hành trong đời sống thường ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa, xin cho người tín hữu chúng con cộng tác tích cực hơn trong việc cứu rỗi các linh hồn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

03.03.2018 Thứ Bảy Đầu Tháng

Tuần 2 MC Lc 15,1-3.11-32

“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã

trông thấy, ông chạnh lòng thương” (Lc 15,20).

Như Mẹ: Sứ mạng của Chúa Giêsu là đến để cứu vớt những người tội lỗi và tỏ lòng nhân hậu đối với những người yếu đuối và tội lỗi, như người cha luôn trông chờ đứa con hoang trở về, Chúa vẫn hằng chờ đợi con người tội lỗi chúng ta trở về với Ngài để được Ngài ấp ủ yêu thương và thứ tha.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, con người hôm nay đang dần đánh mất cảm thức tội lỗi và không dám can đảm đón nhận lầm lỗi của mình, phải chăng họ đang thiếu vắng đời sống cầu nguyện, thiếu những giây phút để nhìn lại mình? Xin cho chúng con biết luôn trở về với Chúa là Cha.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, xin giúp chúng con có một con tim biết chạnh lòng thương đối với những người tội lỗi.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



04.03.2018 Chúa Nhật 3 MC – Năm B

Thánh vịnh tuần 3 Ga 2,13-25

“Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa

mà tôi đây sẽ phải thiệt thân” (Ga 2,17).

Như Mẹ: Nhà thờ là nơi tôn nghiêm linh thánh để thờ phượng Chúa. Nhưng trong thực tế, nhiều nơi thờ phượng lại được sử dụng như nơi buôn bán. Mỗi người được mời gọi đến nhà thờ để cầu nguyện, để có một khoảng không gian thánh thiêng tìm gặp Chúa cách mật thiết hơn.

Với Mẹ: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã thức tỉnh chúng con về thái độ phải có đối với nhà Chúa. Xin cho chúng con sẵn sàng cộng tác vào những công việc trong nhà Chúa với lòng nhiệt thành hơn. Và xin cũng cho các thừa tác viên trong Hội Thánh có tinh thần phục vụ tận tâm hơn với trách nhiệm được giao.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ cực khôn cực ngoan, xin cho các hoạt động mục vụ cũng như truyền giáo của các vị mục tử sinh được nhiều hoa trái thiêng liêng cho các linh hồn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

05.03.2018 Thứ Hai

Tuần 3 MC Lc 4,24-30

“Không một ngôn sứ nào

được chấp nhận tại quê hương mình” (Lc 4,24).

Như Mẹ: Chúa Giêsu trở về quê hương mình như một vị ngôn sứ, nhưng người đồng hương của Người lại không đón nhận Người. Chúng ta là môn đệ của Chúa, có khi nào chúng ta từ chối Người không? Khi coi thường những người nghèo khổ, chúng ta có coi thường Người không, vì Người tự đồng hoá mình như những kẻ bé mọn nhất trong xã hội?

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến trần gian để trở nên người nhà của chúng con. Xin Chúa chúc lành cho những thân yêu của chúng con đang phải sống xa quê hương, và xin cho chúng con biết tìm kiếm Nước Trời, đó mới là quê hương đích thật của chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng kính chuộng, xin hướng lòng chúng con về quê hương trên trời.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

06.03.2018 Thứ Ba

Tuần 3 MC Mt 18,21-35

“Nếu anh em con xúc phạm đến con,

thì con phải tha đến mấy lần?” (Mt 18,21).

Như Mẹ: Trước mặt Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là những người tội lỗi vì hằng xúc phạm đến Ngài. Chúa Giêsu là vị thẩm phán nhân từ chỉ biết tha thứ và Ngài không bao giờ cảm thấy mệt mỏi để tha thứ cho chúng ta. Như thế, Ngài cũng dạy chúng ta phải tha thứ cho anh em chúng ta, dù họ xúc phạm nhiều lần.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con ý thức được thân phận yếu đuối, mỏng dòn và tội lỗi của mình; ý thức được tình yêu và sự khoan dung tha thứ của Chúa. Chúa đã tha thứ tội lỗi cho chúng con, xin cho chúng con cũng biết tha thứ cho anh chị em mình.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ rất đáng ngợi khen, xin cho những ai đang mang lòng thù hận biết sẵn sàng tha thứ và cởi mở hơn với tha nhân.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



07.03.2018 Thứ Tư

Th. Perpêtua và Fêlicia, tđ Mt 5,17-19

“Ai tuân hành và dạy làm như thế,

thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời” (Mt 5,19).

Như Mẹ: Trong các sách Lêvi và Đệ Nhị Luật, Thiên Chúa đã thiết định tỉ mỉ các lễ nghi, phẩm phục tư tế và tất cả những gì cần cho việc tế tự chính thức, theo thời điểm và lễ trọng khác nhau. Khi đến trần gian này, Chúa Giêsu hoàn toàn không huỷ bỏ luật cũ, nhưng là để kiện toàn luật ấy với tinh thần yêu thương.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, các giới răn Chúa dạy là những điều đưa con người đến tự do và sự sống, xin cho chúng con luôn sống theo giới luật của Chúa, và cũng tìm cách khuyên dạy người ta vâng giữ, để nhờ thế, tất cả chúng con được kể là có phúc trong Nước Trời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có tài có phép, xin cho các nhà giáo dục biết dạy dỗ học sinh sống theo chân lý và tình thương.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



08.03.2018 Thứ Năm

Th. Gioan Thiên Chúa Lc 11,14-23

“Ai không đi với tôi là chống lại tôi

và ai không cùng tôi thu góp là phân tán”

(Lc 11,23).

Như Mẹ: Trong suốt 3 năm thi hành sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã lôi kéo nhiều người đi theo Chúa nhờ lời rao giảng và gương sống của Người. Nhưng bên cạnh đó, có nhiều người và nhiều nhóm luôn tìm cách chống đối và thậm chí là tìm cách để triệt hạ Người. Mỗi người chúng ta được mời gọi đi theo Chúa, đồng thời cộng tác vào sứ vụ cứu độ của Người.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho các mục tử trong Giáo Hội biết cộng tác với ân sủng của Chúa để làm cho hạt giống Tin Mừng sinh hoa quả dồi dào cho các linh hồn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ có lòng khoan nhân, xin cho có nhiều bạn trẻ đáp lại lời mời gọi của Chúa mà dấn thân sống đời hiến dâng.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

09.03.2018 Thứ Sáu

Th. Phanxica Rôma, nữ tu Mc 12,28-34

“Yêu người thân cận

như chính mình” (Mc 12,31).

Như Mẹ: Đời sống của người Kitô hữu thường diễn ra trong bốn mối tương quan chính yếu: với Thiên Chúa, với tha nhân, với chính mình và với thiên nhiên. Các mối tương quan đó được kiện toàn trong hai giới răn quan trọng nhất là mến Chúa và yêu người. Thế nhưng, chúng ta đã sống các giới răn ấy như thế nào? Đó là câu hỏi cần được đặt lại cho mỗi người chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con yêu người khác, nhất là người gần gũi và kể cả kẻ thù của chúng con. Thật là khó! Xin Chúa giúp chúng con cố gắng vượt qua những rào cản tâm lý để thực sự yêu mến tha nhân.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Nữ trung tín thật thà, xin Mẹ nâng đỡ những ai đang bị xã hội ruồng bỏ, để họ được sống và được đối xử đúng với phẩm giá cao trọng mà Chúa đã phú ban.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

10.03.2018 Thứ Bảy

Tuần 3 MC Lc 18,9-14

“Lạy Thiên Chúa,

xin thương xót con là kẻ tội lỗi” (Lc 18,13).

Như Mẹ: Người Pharisêu trong dụ ngôn có điểm tốt là ông biết cầu nguyện trong tư thế đứng thẳng và biết sống tâm tình tạ ơn Chúa. Thế nhưng những điểm tốt này xem ra bị lu mờ khi ông trở nên kiêu ngạo, khoe khoang và kể công đến tự mãn, bất cần đến Chúa. Người tín hữu chúng ta được mời gọi sống khiêm nhường, và biết cần đến lòng thương xót của Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rõ lòng chúng con. Chúa muốn chúng con đến gặp gỡ và cầu nguyện cùng Ngài với một thái độ khiêm tốn, thống hối và ăn năn. Xin cho con người thời đại hôm nay, nhất là những người tội lỗi, biết xin Ngài xót thương thứ tha.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là gương nhân đức, xin Mẹ bênh vực cho chúng con là những kẻ đầy tội lỗi và khốn khổ trước ngai toà Thiên Chúa.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

11.03.2018 Chúa Nhật 4 MC – Năm B

Thánh vịnh tuần 4 Ga 3,14-21

“Những người sống theo sự thật

thì đến cùng ánh sáng” (Ga 3,21).

Như Mẹ: Chúa Cha yêu nhân loại đến nỗi đã ban chính Con Một của Ngài. Chúa Con chính là đường, là sự thật và là sự sống. Người là ánh sáng của trần gian, chỉ có Người Con mới là ánh sáng mang lại chân lí đưa đến sự sống đời đời.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng chiếu soi trần gian. Chúng con đang sống trong một thế giới đầy bóng tối của sự dữ, bất công và giả dối. Xin cho mỗi người chúng con biết gắn kết với Chúa là ánh sáng chân thật, để thấy rõ nẻo đường cần đi. Và xin cho chúng con trở nên ánh sáng cho trần gian này.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Toà Đấng Khôn Ngoan, xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia biết khôn ngoan xây dựng các giá trị cho cuộc sống của người dân dựa trên sự thật và công bằng, từ đó xã hội được phát triển hài hoà hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

12.03.2018 Thứ Hai

Tuần 4 MC Ga 4,43-54

“Ông cứ về đi, con ông sống” (Ga 4,50).

Như Mẹ: Dựa vào lời từ miệng Chúa Giêsu phán ra, ông sĩ quan đã tin vào Người. Ông ra về với một niềm tin vững mạnh, cuối cùng điều kỳ diệu đã xảy đến cho ông là con ông được cứu sống. Niềm tin là một phép mầu! Với đức tin mạnh mẽ vào Chúa, chúng ta có thể nói rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra!

Với Mẹ: Lạy Chúa, chỉ từ nơi Chúa chúng con mới có được sự sống đời đời. Xin cho chúng con ý thức được điều đó, để từng khoảnh khắc trong cuộc sống, dù vui hay buồn, thành công hay thất bại, dù có gặp trăm chiều thử thách, chúng con luôn biết hướng lòng về Chúa và cậy dựa vào lòng thương xót của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, xin cho những ai đang sống trong thất vọng tìm được niềm tin và hi vọng nơi Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa hằng sống.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh). 

13.03.2018 Thứ Ba

Tuần 4 MC Ga 5,1-16

“Anh có muốn khỏi bệnh không?” (Ga 5,6).

Như Mẹ: Thiên Chúa là Đấng toàn năng. Đối với các thọ tạo, Ngài nắm trọn chủ quyền trong tay. Thế nhưng, Ngài không áp đặt quyền năng của Ngài trên các thọ tạo, Ngài cho chúng ta có sự tự do để chọn lựa. Và như thế, sự chọn lựa của chúng ta ảnh hưởng lên số phận và tương lai của chính chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa hỏi người đang mắc bệnh trước khi chữa cho anh ta, điều này cho thấy rằng Chúa rất tôn trọng tự do của con người. Đối với Chúa, con người luôn có giá trị, có phẩm giá cao đẹp vì đã được dựng nên giống hình ảnh Ngài. Xin cho chúng con biết trân trọng vẻ đẹp và phẩm giá mà Chúa đã ban cho mỗi người chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, nhiều gia đình thật tội nghiệp vì cảnh bệnh tật nặng nề, xin Mẹ thương cứu giúp họ!

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

14.03.2018 Thứ Tư

Tuần 4 MC Ga 5,17-30

“Tôi không làm theo ý riêng tôi,

nhưng theo ý Đấng đã sai tôi” (Ga 5,30).

Như Mẹ: Chúa tạo dựng nên con người chúng ta có nhiều điểm rất khác biệt: văn hóa, tính tình, tuổi tác, thị hiếu và khả năng... Mỗi người Chúa dựng nên là một nhân vị, không ai giống ai. Có một điểm chung là chúng ta đều giống hình ảnh Chúa, điều này thôi thúc chúng ta xây dựng tình huynh đệ và bác ái với nhau.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vâng lời Chúa Cha trong mọi sự, xin cho người tín hữu biết vâng theo ý Chúa Cha trong cuộc sống hằng ngày, với một niềm tin và yêu mến hết lòng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng đáng tôn trọng, con người ngày nay rất đề cao cái tôi của mình, mà không theo ý của Thiên Chúa. Xin cho họ khám phá ra vẻ đẹp của đời người khi sống theo sự thật và yêu thương trong tương quan hài hoà với Trời và thụ tạo xung quanh.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

15.03.2018 Thứ Năm

Tuần 4 MC Ga 5,31-47

“Chính những việc tôi làm đó làm chứng

cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi” (Ga 5,36).

Như Mẹ: Đức Giáo Hoàng Phaolo VI từng nói: “Ngày nay người ta cần những chứng nhân hơn các thầy dạy.” Cách thông truyền lời của Chúa đến cho người khác hữu hiệu nhất là lối sống chứng tá của chúng ta. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta làm chứng bằng những việc tốt lành.

Với Mẹ: Lạy Cha hằng hữu, tất cả chúng con đều được mời gọi trở nên chứng nhân cho Nước Trời. Xin cho chúng con được Thần Khí của Chúa Giêsu thúc đẩy, hăng say dấn thân phục vụ con người với niềm tin tưởng và lòng yêu mến trung thành.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng, xin cho con người ngày nay, đặc biệt là các bạn trẻ can đảm dám dấn thân làm những việc hữu ích, hầu góp phần thăng tiến xã hội này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).