Tín thác trong Chúa phục sinh

Rồi một mai tôi sẽ lìa dương thế
Sẽ trở về với Đất Mẹ nơi đây
Sẽ mang gì hay chỉ trắng đôi tay
Thân xác này nơi mồ sâu phủ lấp.

Vẫn biết rằng hồn về hưởng Quê Thật
Mà lòng mình những lệ ứa nhói đau
Sự chết kia phủ ngợp những u sầu
Từng bước chân còn bao là níu nặng.

Phút chia ly, tôi nghe sao trầm lắng
Thân phận người có nhiều lắm nhiêu khê
Kiếp phù vân: “Ra đi là trở về”
Trọn cuộc đời còn chăng lòng xác tín!

Tôi nhìn về Can-vê một chiều tím
Thập Giá khổ hình Chúa chịu chết treo
Khơi động tôi niềm hy vọng bước theo
Để cùng Người chết đi và sống lại.

Như hạt lúa muốn sinh mùa hoa trái
Cũng phải “chết”, mục nát với thời gian
Chúa phục sinh rạng ngời muôn ánh quang
Đã mở ra Thiên Đàng mùa vinh phúc.

Ngước cầu Chúa luôn bên tôi mọi lúc
Niềm tin yêu cho tôi mãi sống tròn
Phút lâm tử chẳng đơn bóng héo hon
Tấm linh hồn được phó dâng cho Chúa.

Để hôm nay tôi được về bên Chúa
Nơi Nhan Thánh rộn rã khúc hoan ca
Đến đời đời Thập Giá vẫn đơm hoa
Tôi ôm ghì trong tình Cha ấp ủ.

Giuse Trần Thế Tiến