SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA

Số Tháng 05 Năm 2018 (từ 01-15)

MẸ MARIA

CÓ LÒNG KHOAN NHÂN

Ý CẦU NGUYỆN

Cầu nguyện cho sứ vụ của người giáo dân, để họ hoàn thành sứ vụ chuyên biệt của mình một cách sáng tạo, qua việc đáp trả những thách đố đang đặt ra cho thế giới ngày hôm nay.

GIÁO HUẤN

Ðức Maria sau khi Chúa lên trời. Vì Thiên Chúa không muốn tỏ bày mầu nhiệm cứu rỗi nhân loại cách long trọng trước khi Ngài đổ tràn Thánh Thần Chúa Kitô đã hứa, nên chúng ta thấy các Tông Ðồ trước ngày Hiện Xuống "đã kiên tâm hiệp ý cầu nguyện, cùng với các phụ nữ, với Ðức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, và với anh em Người" (Cv 1,14). Ðức Maria cũng tha thiết cầu xin Thiên Chúa ban Thánh Thần, là Ðấng đã bao phủ lấy Ngài trong ngày Truyền Tin. Sau cùng, được gìn giữ tinh sạch khỏi mọi vết tội nguyên tổ, và sau khi hoàn tất cuộc đời dưới thế, Ðức Nữ Trinh Vô Nhiễm đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác, và được Thiên Chúa tôn vinh làm Nữ Vương vũ trụ, để nên giống Con Ngài trọn vẹn hơn, là Chúa các Chúa (x. Kh 19,16), Ðấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết.

(Công đồng Vatican II, Hiến chế Lumen Gentium, số 59)



GIỜ KINH GIA ĐÌNH

Có thể dùng nội san CỨ LÀM THEO với Giờ Kinh Gia Đình

Gia đình có thể cầu nguyện vào giờ thuận tiện. Chọn 1 trong 2 mẫu dưới đây hoặc 1 mẫu khác tương tự:

MẪU 1

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần

3. Đọc kinh: Tin - Cậy - Mến

4. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội

5. Đọc Tin Mừng theo ngày

6. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

7. Đọc kinh Lạy Nữ Vương

8. Hát một bài về Đức Mẹ.

MẪU 2

1. Dấu Thánh Giá

2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần

3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Cáo Mình

4. Đọc Tin Mừng theo ngày

5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO

6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ.

Có thể lần hạt 1 chục theo gợi ý, hoặc 2 chục...

5 chục tuỳ điều kiện và thời gian của mỗi gia đình.



THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH




Tháng Năm – Tháng Hoa dâng kính Mẹ Thiên Chúa đã đến, là một dịp đặc biệt để con cái khắp nơi tỏ lòng sùng kính người Mẹ thật tuyệt vời, người Mẹ tuyền vẹn mọi đàng.

Trong bầu không khí rực rỡ của muôn hoa, loài hoa mang lại giá trị thiêng liêng được Đức Mẹ ưa chuộng nhất là Kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi là loài hoa thiêng liêng mang lại giá trị nhất, sau Thánh Lễ. Kinh Mân Côi là một việc dễ làm, nhưng ơn ích mang lại vô vàn. Biết bao nhiêu vị thánh và giáo hoàng đã hết lòng ca tụng giá trị và vẻ đẹp của Kinh Mân Côi. Tại sao, Kinh Mân Côi lại có giá trị như thế? Bởi vì, đó là lời kinh từ trời hơn là lời kinh của con người. Vì là lời kinh từ trời, nên Kinh Mân Côi là lời kinh có giá trị vô cùng và mang lại ơn ích vô vàn.

Xin Mẹ Mân Côi là Mẹ của muôn hoa, thương cầu bầu cùng Thiên Chúa đổ xuống trên nhân loại ơn bình an, trên Giáo Hội ơn hiệp nhất, trên mỗi gia đình ơn thuận hoà và trên mỗi người chúng con ơn hoán cải tâm hồn.

Đặc trách

Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP. 

01.05.2018 Thứ Ba

Th. Giuse thợ Mt 13,54-58

“Ông không phải là con bác thợ mộc sao?”

(Mt 13,55).

Như Mẹ: Chúa Giêsu có một gia đình thật bình thường, trong đó cha nuôi là thánh Giuse làm nghề thợ mộc. Từ khung cảnh gia đình bình thường này, Chúa Giêsu cho ta bài học về sự khiêm nhường, về giá trị của cuộc sống lao động, và về sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những gì bé nhỏ và đơn sơ.

Với Mẹ: Lạy Cha, con người vốn luôn thích được nổi tiếng và được giàu có, để rồi không còn tin và không còn cần một Đức Kitô nghèo khó nữa. Xin cho chúng con biết yêu cuộc sống lao động như thánh Giuse, và biết tôn trọng phẩm giá của người lao động.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ làm cho chúng con vui mừng, xin cho những người làm cha làm mẹ trong gia đình hết lòng làm việc để lo cho con cái được ăn học thành người.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).



02.05.2018 Thứ Tư

Thánh Athananisio Ga 15,1-8

“Cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa

cho nó sinh nhiều hoa trái hơn” (Ga 15,2b).

Như Mẹ: Chúa Giêsu là cây nho thật, còn Chúa Cha là người trồng nho. Mỗi người chúng ta là cành nho. Cành nho phải gắn liền với thân cây nho, cành nào càng gắn liền với thân cây và hút lấy nhựa sống từ thân cây, thì cành ấy sinh được nhiều hoa trái. Cành nào sinh hoa trái, thì Chúa Giêsu lại cắt tỉa cho nó sinh được nhiều hoa trái hơn.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu là cây nho thật, xin cho người tín hữu chúng con, là những cành nho, biết gắn chặt với thân cây là Chúa nhiều hơn. Xin cho chúng con biết dấn thân nhiều hơn nữa, để làm cho cành nho của mình sinh được nhiều hoa trái thiêng liêng cho các linh hồn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng trọng thiêng, xin cắt tỉa những gì xấu xa trong tâm hồn, để chúng con lập được nhiều công phúc hơn.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

03.05.2018 Thứ Năm Đầu Tháng

Th. PHILIPHÊ và Th. GIACÔBÊ Ga 14,6-14

Ông Philípphê nói: “Thưa Thầy,

xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha,

như thế là chúng con mãn nguyện” (Ga 14,8).

Như Mẹ: Chúa Giêsu là Con Chúa Cha hằng sống. Chúa Giêsu và Chúa Cha là một, nên ai thấy Chúa Giêsu là thấy Chúa Cha rồi. Trọn cuộc sống ở trần gian, tất cả những gì Chúa Giêsu làm cho dân chúng lầm than đều là nhằm mục đích bày tỏ tình yêu thương vô biên của Chúa Cha dành cho con người.

Với Mẹ: Lạy Cha, Cha đã vì yêu thương nhân loại lầm than tội lỗi mà ban tặng Con Một cho chúng con. Xin cho chúng con một lòng tin tưởng vào Người Con của Cha, để nhờ đó chúng con được sống dồi dào hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng đáng tôn trọng, xin hướng dẫn chúng con sống theo giáo huấn của Chúa Giêsu để sống xứng là con của Cha.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

04.05.2018 Thứ Sáu Đầu Tháng

Tuần 5 PS Ga 15,12-17

“Đây là điều răn của Thầy:

anh em hãy yêu thương nhau

như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12).

Như Mẹ: Chúa Giêsu đã yêu thương loài người vô cùng, yêu thương đến nỗi chấp nhận hy sinh tất cả. Yêu thương là giới luật mà Chúa Giêsu để lại cho các môn đệ, Người đã yêu thương họ thế nào thì Người cũng muốn họ yêu thương nhau như vậy. Yêu thương là giới luật quan trọng nhất trong các giới luật.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thể hiện tình yêu của Ngài cho chúng con bằng những hành động cao cả là hy sinh chính mình. Xin cho chúng con được thấm nhuần tình yêu của Chúa, để chúng con có thể yêu mến tha nhân, nhất là những người thù hận với chúng con.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là Đấng sốt mến lạ lùng, xin đốt nóng tình mến Chúa và yêu người nơi tâm hồn các thanh thiếu niên thời đại này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

05.05.2018 Thứ Bảy Đầu Tháng

Tuần 5 PS Ga 15,18-21

“Nếu thế gian ghét anh em,

anh em hãy biết rằng

nó đã ghét Thầy trước” (Ga 15,18).

Như Mẹ: Thế gian ở đây được hiểu là ma quỷ và những gì thuộc về ma quỷ. Chúa Giêsu xuống trần gian này để thực hiện công trình cứu chuộc, vì thế mà ma quỷ đã tức tối nên luôn tìm cách cản ngăn Chúa Giêsu. Thầy như thế nào, thì trò cũng như vậy. Chúa đã bị thế gian ghét thì các môn đệ của Người cũng bị như thế.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con đang sống trong một thế gian đầy sự dữ và tội lỗi, hình như ma quỷ đang tìm cách làm hại con cái của Ngài. Xin gìn giữ chúng con khỏi mọi điều gian trá của ác thần.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như hoa hường mầu nhiệm vậy, Mẹ biết chúng con đang sống giữa thế gian là đang phải chịu nhiều chước cám dỗ. Xin Mẹ nâng đỡ và che chở chúng con luôn.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

06.05.2018 Chúa Nhật 6 PS – Năm B

Thánh vịnh tuần 2 Ga 15,9-17

“Không có tình thương nào cao cả hơn

tình thương của người đã hy sinh tính mạng

vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).

Như Mẹ: Thiên Chúa Cha yêu thương loài người chúng ta đến nỗi đã tặng ban Con Một, để ai tin vào Người Con Một ấy thì được cứu độ. Con Một của Chúa Cha là Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cũng đã yêu thương loài người chúng ta đến nỗi đã chấp nhận hy sinh cả tính mạng của mình. Tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người thật lớn lao biết bao nhiêu!

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hy sinh tất cả vì yêu thương chúng con, xin cho chúng con hiểu và cảm được tình yêu mà Chúa đã dành cho chúng con, rồi từ đó giúp chúng con sống gắn bó và yêu mến Chúa tha thiết hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như lầu đài Đavít vậy, xin cho các đôi vợ chồng trẻ biết hy sinh vì con cái mình để chúng được sống trong tình thương.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

07.05.2018 Thứ Hai

Tuần 6 PS Ga 15,26 – 16,4a

“Khi Đấng Bảo Trợ đến,...

Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy” (Ga 15,26).

Như Mẹ: Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ được Chúa Giêsu sai đến với các môn đệ. Chính Thánh Thần sẽ làm cho các môn đệ nhận biết chân lý toàn vẹn, đó là: nhận biết Thiên Chúa là Đấng duy nhật và chân thật, và nhận biết Đấng được Chúa Cha sai đến là Đức Giêsu Kitô. Và Chúa Thánh Thần là Đấng sẽ làm chứng về Chúa Giêsu, để loài người nhận ra Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ của trần gian.

Với Mẹ: Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến với chúng con, làm cho chúng con trở nên những chứng nhân đích thực của Chúa Giêsu ở giữa thế giới và cho con người ngày hôm nay.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như tháp ngà báu vậy, xin dạy chúng con biết sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

08.05.2018 Thứ Ba

Tuần 6 PS Ga 16,5-11

“Nếu Thầy không đi thì Đấng Phù Trợ

sẽ không đến với các con” (Ga 16,7).

Như Mẹ: Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã không còn trực tiếp dạy dỗ, dẫn dắt các môn đệ của mình nữa. Người trở về và sai Đấng Phù Trợ, là Chúa Thánh Thần, ngự xuống. Chính Chúa Thánh Thần sẽ tiếp tục làm cho ơn cứu độ của Thiên Chúa được nảy nở và ngày càng lan rộng qua Hội Thánh mà Chúa Giêsu đã thiết lập.

Với Mẹ: Lạy Cha, tạ ơn Cha đã thương gửi Thánh Thần đến để soi sáng và dạy chúng con biết phải làm gì, để tiếp tục sứ mạng tông đồ và hoàn thành ơn gọi làm sứ giả loan báo Ơn Cứu Độ mà Chúa Kitô đã trao phó cho mỗi người chúng con khi chịu phép Rửa Tội.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Đền vàng vậy, xin hướng dẫn chúng con luôn sống trong các ơn sủng của Chúa Thánh Thần.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

09.05.2018 Thứ Tư

Tuần 6 PS Ga 16,12-15

“Khi Thần Chân Lý đến, Người sẽ dạy

các con biết tất cả sự thật” (Ga 16,13).

Như Mẹ: Với sự yếu kém của mình, chúng ta khó lòng mà hiểu được những giáo huấn của Chúa Giêsu, và càng khó khăn hơn khi sống như Người đã sống. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, Người hứa ban Chúa Thánh Thần, để hướng dẫn chúng ta biết tất cả sự thật.

Với Mẹ: Lạy Cha, nhận biết Cha và Đấng mà Cha đã sai đến trần gian là sự thật cao quý nhất. Xin cho chúng con trở nên môn đệ của Con Cha, kiên nhẫn bước đi trên con đường khổ giá, đón nhận tất cả mọi đau khổ lẫn thử thách như Người đã đi và đã chiến thắng.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như Hòm bia Thiên Chúa vậy, xin Mẹ giúp các đôi vợ chồng trẻ khôn ngoan giáo dục con cái sống đức tin trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

10.05.2018 Thứ Năm

Tuần 6 PS Ga 16,16-20

“Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn

của anh em sẽ trở thành niềm vui” (Ga 16,20b).

Như Mẹ: Khoảng cách giữa buồn sầu-vui mừng, tối tăm-ánh sáng, cái chết-sự sống rất xa, nhưng cũng rất thực tế. Nếu không quy hướng cuộc đời về với Đấng ban phát niềm vui vĩnh cửu, thì cuộc đời chúng ta dù có giàu sang cũng chẳng có ý nghĩa gì! Chúa Kitô phục sinh mới là Đấng làm cho những buồn sầu trong cuộc đời này trở thành niềm vui của chúng ta.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết nhìn lên Chúa là cùng đích của mọi sự và mọi loài. Chúa cũng chính là niềm vui đích thực và vĩnh cửu của chúng con, xin cho chúng con luôn ngập tràn niềm vui trong bình an của Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, Mẹ đang ở trong niềm vui trọn vẹn của Nước Trời, xin cầu cho chúng con còn ở dưới thế gian này.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

11.05.2018 Thứ Sáu

Tuần 6 PS Ga 16,20-23a

“Bây giờ các con buồn…

nhưng Thầy sẽ gặp lại các con,

lòng các con sẽ vui mừng” (Ga 16,22).

Như Mẹ: Trong ánh sáng phục sinh của Đức Kitô, cùng với niềm xác tín rằng “qua đau khổ mới đến được vinh quang”, mỗi Kitô hữu chúng ta được mời gọi đón nhận mọi đau khổ như một cơ hội Chúa ban. Như thế, chúng ta sẽ đón nhận được sức sống từ việc chiến thắng sự chết mà Chúa Giêsu đã hoàn tất.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, Chúa mời gọi chúng con sống vui mừng và hy vọng vì đã được cứu chuộc nhờ cái chết và sống lại của Ngài. Và Chúa cũng muốn chúng con biết chia sẻ ơn huệ này cho những ai chưa tin nhận Ngài.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ như sao mai sáng vậy, xin giúp các đôi vợ chồng trẻ sống trọn niềm vui trong tình yêu gia đình.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

12.05.2018 Thứ Bảy

Th. Nêrêô và Achilêô, tđ Ga 16,23b-28

“Thầy bảo thật anh em:

anh em mà xin Chúa Cha điều gì,

thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy” (Ga 16,23).

Như Mẹ: Chúa Cha là Đấng giàu lòng quảng đại và hay thương xót. Chúa Giêsu dạy các môn đệ nhân danh Người mà xin Chúa Cha bất cứ điều gì thì Chúa Cha sẽ ban choGiêsu mà xin cùng Chúa Cha. Chính Chúa Giêsu hôm nay lại thôi thúc chúng ta cứ mạnh dạn mà xin cùng Chúa Cha nhân danh Người.

Với Mẹ: Lạy Cha, theo lời Chúa Giêsu dạy, chúng con xin Cha ban Thánh Thần cho chúng con, để Người hướng dẫn chúng con biết sống cho trọn đạo làm con Cha suốt đời.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ cứu kẻ liệt kẻ khốn, xin bầu cử cho chúng con trước ngai toà Chúa Cha.

Trong Mẹ: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

13.05.2018 Chúa Nhật 7 PS – Năm B

CHÚA THĂNG THIÊN Mc 16,15-20

“Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ;

còn ai không tin, thì sẽ bị kết án” (Mc 16,16).

Như Mẹ: Phép rửa là cửa ngõ dẫn chúng ta vào đời sống làm con Thiên Chúa trong lòng Giáo Hội. Phép rửa cần thiết cho ơn cứu độ của chúng ta. Rất nhiều người quanh chúng ta chưa được đón nhận phép rửa. Chúa Giêsu để lại một mệnh lệnh cho các môn đệ là đi khắp nơi làm phép rửa cho muôn dân.

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những người được diễm phúc biết Chúa. Xin cho chúng con biết sống và tự hào vì được làm con Chúa. Xin cho chúng con ý thức về sứ vụ truyền giáo, để từ đó dấn thân nhiệt tình làm cho nhiều người đón nhận được Tin Mừng cứu độ.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ bầu chữa kẻ có tội, xin Mẹ đoái thương đồng hành với những người đang dấn thân trong các hoạt động truyền giáo ở những nơi thiếu thốn và đầy hiểm nguy.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

14.05.2018 Thứ Hai 5

TH. MATTHIA, TÔNG ĐỒ Ga 15,9-17

“Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy” (Ga 15,10).

Như Mẹ: Điều răn của Chúa là giới luật yêu thương. Ai yêu thương thì chu toàn lề luật. Như vậy, ai giữ điều răn của Chúa thì đương nhiên ở trong tình thương của Chúa. Người môn đệ được Chúa mời gọi giữ điều răn của Chúa và ở lại trong tình thương của Chúa. Khi ở lại trong tình thương của Chúa, người môn đệ sẽ sinh được nhiều hoa trái thiêng liêng.

Với Mẹ: Con người ngày nay thích sống tự do chứ không muốn ràng buộc. Xin Chúa cho chúng con biết yêu mến luật Chúa truyền, vì luật Chúa là luật làm cho chúng con thực sự được tự do.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ yên ủi kẻ âu lo, xin giúp chúng con hiểu được giá trị của luật yêu thương mà Chúa Giêsu dạy để sống cho nên người.

Trong Mẹ: Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh. Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

15.05.2018 Thứ Ba

Thánh vịnh tuần 3 Ga 17,1-11a

“Sự sống đời đời là họ nhận biết Cha,

Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô” (Ga 17,3).

Như Mẹ: Không ai đến được với Chúa Cha, mà không qua Chúa Giêsu. Không ai đến được với Chúa Giêsu, nếu Chúa Cha không lôi kéo họ đến. Để biết Chúa Cha và Chúa Giêsu, chúng ta phải nhờ Chúa Thánh Thần.

Với Mẹ: Lạy Cha, Chúa Thánh Thần là Đấng dễ bị lãng quên. Người ta sẽ không thể nhận biết Cha và Chúa Con, nếu không được dẫn dắt bởi Chúa Thánh Thần. Xin Cha cho chúng con luôn biết cậy nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn để biết và tin vào Cha và Chúa Con, nhờ thế mà được sự sống đời đời làm gia nghiệp.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, xin cho tất cả những bậc làm cha mẹ biết giáo dục con cái sống đức tin trung kiên giữa dòng đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá. Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).