Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài giãng lễ CN 7 Phục sinh. Lễ Chúa Thăng Thiên - 2018

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,775
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,667 lần trong 2,008 bài viết

    Default Bài giãng lễ CN 7 Phục sinh. Lễ Chúa Thăng Thiên - 2018

    CHÚA NHẬT VII PS:
    CHÚA VỀ TRỜI – TRAO SỨ MỆNH CHO MÔN ĐỆ


    Linh mục Giuse Đỗ Đức Trí – Gp Xuân Lộc


    Trong thời gian vừa qua xuất hiện những video clip một hòa thượng có uy tín trong giới phật giáo đã có những bài thuyết pháp liên quan đến đạo Công Giáo khiến cho nhiều người phản ứng gay gắt. Một trong những bài thuyết pháp đó, ông đưa ra cái nhìn tự mãn về phật giáo, so sánh khập khiễng phật giáo với Kitô giáo. Nhất là ông có những giải thích về Kinh Thánh và về Chúa Giêsu một cách hết sức ngây ngô, thô thiển, lời lẽ trình bày không đúng mực của một người trí thức. Ông cho rằng Chúa Giêsu ham sống sợ chết, không giống như các tăng ni; Giáo hội Công Giáo Loan báo Tin Mừng thực ra là chiến lược xâm lấn văn hóa tôn giáo… Nhiều bạn trẻ đã phản ứng lại các bài thuyết pháp này bằng những lời lẽ nặng nề.

    Không biết trình độ trí thức thật của thượng tọa này và đời sống tu trì của ông đạt đến mức độ nào, nhưng cứ nghe những bài thuyết pháp đó, người ta có cảm tưởng đó là những bài tuyên truyền với mục đích không tốt, không phải lời lẽ của người tu hành. Người nghe cũng có thể thấy vị thượng tọa này chưa thoát ra khỏi lòng tham của sự cao ngạo, tự mãn, ghen tị. Điều đó chứng tỏ vị thượng tọa này tâm chưa tĩnh, lòng chưa an và ý hướng chưa ngay thẳng.

    Nhưng suy nghĩ lại, chúng ta thấy rằng, mình không nên nặng lời với những người giống như thượng tọa kia, nhưng phải thông cảm cho họ. Vì, họ không được nghe, không biết về Chúa Giêsu, nên họ nói sai về Chúa Giêsu. Còn chúng ta là những người được nghe, biết về Chúa Giêsu, tin vào Ngài và còn được Chúa Giêsu trao sứ mệnh nói về Chúa cho anh chị em, chúng ta đã biết gì về Chúa và đã tin Chúa như thế nào? Chúng ta đã nói về Chúa ra sao?

    Hôm nay mừng lễ Chúa Giêsu về trời, nhắc cho chúng ta nhớ: quê hương đích thực và cùng đích cuộc đời mỗi người là nước trời; Đồng thời cũng nhắc cho chúng ta sứ mệnh loan báo Tin Mừng: Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ, ai không tin thì sẽ bị kết án.

    Trong bài thuyết pháp, thầy thượng tọa rất ngây thơ khi nói rằng, thánh Gióng của Việt Nam còn về trời trước cả Chúa Giêsu. Nói như thế, chứng tỏ ông hiểu câu chuyện thánh Gióng giống tầm hiểu biết của một em thiếu nhi. Chắc chắn Chúa Giêsu về trời khác với câu chuyện thánh Gióng. Các bài đọc lễ Chúa lên trời hôm nay muốn khẳng định cho chúng ta một số điểm giáo lý quan trọng về việc Chúa về trời.

    Trước hết, Chúa Giêsu là Thiên Chúa đã giáng trần trong thân phận của một con người, để thi hành sứ mệnh cứu độ nhân loại bằng cả cuộc đời. Qua cuộc tử nạn và phục sinh, Ngài hoàn tất sứ mạng Chúa Cha đã trao phó, trở về trong vinh quang khải hoàn của một vị Thiên Chúa. Sách Công Vụ kể lại khái quát tất cả việc làm của Chúa Giêsu, bắt đầu từ việc Chúa Giêsu xuất hiện tại sông Giodan cho đến cuộc thương khó và phục sinh. Trong suốt thời gian này, Ngài đã rao giảng nước trời, làm nhiều phép lạ, loan báo tin mừng, nói cho mọi người biết họ được Thiên Chúa yêu thương và Thiên Chúa muốn họ được sống tự do và hạnh phúc.

    Kế đến, Sách Công Vụ kể lại cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với các tông đồ sau khi sống lại. Sau khi dặn dò các ông và sai các ông đi loan báo Tin Mừng, Chúa được đưa lên trời ngay trước mắt các ông, có đám mây bao phủ lấy Ngài, khiến các ông không còn thấy Ngài nữa. Điều đó muốn nói rằng, Chúa về trời không có nghĩa là Chúa bỏ trần gian, nhưng chỉ là Chúa thay đổi cách hiện diện. Chúa không hiện diện nơi thế gian bằng xương bằng thịt như trước đây, nhưng Ngài vẫn hiện diện bằng tình yêu, quyền năng của Ngài là Thánh Thần. Chúa vẫn hiện diện bên các môn đệ để nâng đỡ họ, chỉ có điều có một đám mây ngăn cách khiến con mắt thường của chúng ta không thấy Ngài. Tuy nhiên, ta vẫn có thể nhận ra Ngài bằng con mắt đức tin.

    Chúa Giêsu cũng đã nói cho chúng ta biết chúng ta có một quê hương đích thực là nước trời mà tất cả chúng ta đang trên hành trình tiến về nơi đó. Tuy hướng lòng về trời, chúng ta vẫn phải sống tốt, sống tròn đầy cuộc sống trên tần gian này. Hướng về quê trời, không cho phép chúng ta bỏ bê bổn phận trần thế, nhưng phải chu toàn một cách tốt đẹp. Sách Công vụ cho thấy khi Chúa Giêsu được nhấc lên cao, các môn đệ vẫn đưa mắt nhìn theo về trời. Lúc đó các thiên thần nói với họ: Hỡi những người Galilê, sao còn mãi đứng nhìn trời? Hãy trở về Galilêa. Chúa muốn họ trở về với thực tại, sống và làm việc trong tinh thần sẵn sàng chờ đón ngày Chúa trở lại đem mọi người về trời.

    Tin Mừng Marcô kể lại, trước khi chia tay với các tông đồ, Chúa đã trao cho các ông một sứ mạng hết sức quan trọng đó là: Các con hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ngay sau khi Chúa được đưa lên trời, các tông đồ lập tức ra đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng của Chúa cho muôn dân, đưa mọi người về với Chúa. Sứ mạng loan báo Tin Mừng là sứ mạng quan trọng nhất và là nhiệm vụ sống còn của Giáo Hội và của mỗi chúng ta.

    Chúng ta phải rao giảng tin Mừng nào? Chúng ta phải rao giảng Tin Mừng là chính con người của Đức Giêsu – Đấng Cứu độ nhân loại. Chúa Giêsu loan báo cho nhân loại biết, Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng từ trời mà đến. Ngài nói cho biết, chúng ta có Thiên Chúa là Cha yêu thương chăm sóc cho chúng ta. Ngài hướng dẫn chúng ta sống sao cho trọn đạo làm con đối với Thiên Chúa và chỉ cho ta biết đường trở về nhà Cha.

    Chúa Giêsu đã loan báo cho chúng ta một Tin Mừng lớn lao đó là Tin Mừng giải thoát. Chính Ngài giải thoát chúng ta khỏi tình trạng nô lệ của ma quỷ và sự chết bằng cách chấp nhận cái chết đau đớn nhục nhã trên thập giá. Ngài chấp nhận bị chôn vùi và sau ba ngày Ngài đã chỗi dậy từ cõi chết, đem lại sự sống mới cho cả nhân loại. Không có ai trên trần gian này có thể đem đến cho nhân loại nềm vui và hy vọng lớn lao như thế. Những ai đón nhận Đức Giêsu, đặt trọn niềm tin và cuộc đời nơi Ngài, dám sống như Ngài đã dạy và dám chết với Ngài thì chắc chắn sẽ được sống lại như Ngài. Tin Mừng của Chúa Giêsu loan báo là niềm hy vọng lớn lao cho nhân loại mà không có tôn giáo nào trên trần gian này có thể đem lại.

    Tuy nhiên, để có thể rao giảng một cách chính xác và đầy đủ về Chúa Giêsu, chính chúng ta phải biết Ngài và gặp được Ngài. Chúng ta chỉ có thể biết Chúa Giêsu qua việc đọc và hiểu đúng lời Kinh Thánh. Để được như vậy, mỗi người cần phải chuyên chăm hơn nữa trong việc học hiểu, suy gẫm Tin Mừng của Chúa mỗi ngày qua các thánh lễ, qua việc đọc Lời Chúa trong giờ kinh gia đình và suy gẫm Lời Chúa trong mỗi biến cố cuộc sống.

    Chúng ta còn có thể học biết về Chúa Giêsu qua việc tìm hiểu giáo lý và những lời giảng dạy của Giáo Hội. Có như thế chúng ta mới có thể nói về Chúa Giêsu một cách đầy đủ và chính xác cho người khác.

    Quan trọng hơn nữa, chúng ta không chỉ nghe nói về Chúa Giêsu cũng không chỉ hiểu biết về Chúa Giêsu, nhưng mỗi người cần phải gặp được Chúa Giêsu. Vì chỉ khi chúng ta được gặp gỡ với Chúa Giêsu, tiếp xúc với Ngài và nghe được tiếng nói trực tiếp của Ngài, chúng ta mới có được xác tín mạnh mẽ để trở thành những người loan báo về Tin Mừng của Chúa. Bí Tich Thánh Thể là điểm hẹn chúng ta có thể gặp Chúa Giêsu mỗi ngày. Đến với Thánh Thể, ta được nuôi dưỡng, nâng đỡ và sống thân tình với Chúa.

    Sở dĩ ngày nay nhiều người chưa biết Chúa, hiểu sai về Chúa là vì họ không được nghe nói về Chúa; họ không hiểu hoặc hiểu sai là vì chúng ta đã không loan báo Tin Mừng đầy đủ và chính xác về Chúa Giêsu; họ không tin vì chính chúng ta nói mà không xác tín, hoặc đời sống của chúng ta đi ngược lại với những điều chúng ta tin và loan báo.

    Mừng lễ Chúa lên trời hôm nay, xin Chúa Thánh Thần khơi lại niềm hy vọng và là động lực thúc đẩy chúng ta sống thật tốt, thật tròn đầy cuộc sống hiện tại này và trở thành người loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu. Chúng ta không phải là những người ảo tưởng, đi trên mây, nhưng chúng ta đang sống và đối diện với thực tế trong niềm tin và hy vọng lớn lao, quê hương chúng ta ở trên trời, nơi đó chúng ta mong đợi được gặp Thiên Chúa là Cha và Đức Giêsu Đấng cứu độ chúng ta. Amen.



    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com