Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Bài giãng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - 2018

  1. #1
    gioanha's Avatar

    Tham gia ngày: Nov 2008
    Tên Thánh: Gioan
    Giới tính: Nam
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,773
    Cám ơn
    2,242
    Được cám ơn 5,666 lần trong 2,007 bài viết

    Default Bài giãng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - 2018

    CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
    BIẾN ĐỔI VÀ THÁNH HÓA ĐỊA CẦU


    Lm Giuse Đỗ Đức Trí - GP Xuân Lộc


    Gần khu vực chúng ta, có một số nhóm cầu nguyện gọi là cầu nguyện Thánh Linh đang hoạt động và lôi kéo nhiều người. Trong lúc cầu nguyện các thành viên lên cơn co giật, nói năng hành động mất kiểm soát, được cho là nói tiếng lạ. Những người trong cùng nhóm cũng không hiểu người kia nói gì. Họ cho những hiện tượng đó là do Thánh Thần ngự xuống.

    Chắc chắn Chúa Thánh Thần vẫn hoạt động trong Giáo Hội và thế giới hôm nay để canh tân đời sống Giáo Hội và thánh hóa từng người. Có một yếu tố quan trọng để phân biệt đâu là tác động của Thánh Thần, và đâu là những điều giả dối, đó là: Thánh Thần luôn dẫn chúng ta đi trên con đường của tình yêu và sự thật, đưa chúng ta đến sự bình an và biến đổi chúng ta nên thánh. Như thế, những hoạt động gây sự nghi ngờ, chia rẽ và bất an, không biến đổi con người nên thánh chắc chắn không phải do Thánh thần tác động.

    Thánh Thần là Đấng canh tân đổi mới tâm hồn. Bài đọc một hôm nay thuật lại một cuộc biến đổi kỳ diệu do Chúa Thánh Thần thực hiện trên các tông đồ và Giáo Hội thời sơ khai. Mặc dù đã nhiều lần được gặp Chúa Giêsu phục sinh, song nỗi ám ảnh, sợ hãi từ cuộc khổ nạn thập giá của Chúa Giêsu đã làm các tông đồ tê liệt hoàn toàn. Các ông còn thở mà như đã chết, còn đi lại nhưng tinh thần thì đã tan rã, ý chí tê liệt, quyết tâm cũng đã hết. Trong tình trạng bi đát đó, các tông đồ vẫn còn giữ được một lòng tin và hy vọng vào quyền năng và lời hứa của Thiên Chúa, các ông tụ họp nhau để cầu nguyện. Lúc các ông đang cùng nhau cầu nguyện trong căn phòng đóng kín cửa vì sợ người Do Thái, Thánh Thần đã hiện xuống trên các ông.

    Sách Công Vụ đã dùng nhiều hình ảnh để kể lại sự kiện quan trọng này: Một tiếng động mạnh từ trời phát ra làm rung chuyển không chỉ căn nhà mà còn rung chuyển cả tâm hồn khô cứng của các tông đồ khiến các ông bừng tỉnh. Có một làn gió mạnh ùa vào nhà, làm bật tung các cánh cửa của căn phòng và mở toang cánh cửa tâm hồn các tông đồ đã bị khép kín từ lâu. Chúa Thánh Thần đã lấy hình những lưỡi lửa xuất hiện, ngự xuống trên các tông đồ và những người hiện diện để thắp lên trong các ông ngọn lửa yêu mến và nhiệt thành. Thánh Kinh nhấn mạnh: “Ai nấy được đầy tràn ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau tùy theo Thánh Thần ban cho”. Với lời kể này, Kinh Thánh cho chúng ta hình dung đến những lần Thiên Chúa thể hiện quyền năng của Ngài, đặc biệt giống như lần Thiên Chúa hiện ra cùng Môsê trước mặt dân Do Thái trong ngày Người ký kết giao ước với họ: Ngày đó, Thiên Chúa nhận dân Israel làn dân riêng của Ngài, Ngài hứa sẽ bảo vệ họ; còn Israel cam kết tuân giữ lề luật và trung thành phụng sự Chúa. Như thế biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống cũng là cuộc thần hiển công khai của Thánh Thần trước mắt muôn dân. Qua biến cố này, Thiên Chúa thực hiện giao ước mới, được ký kết bởi máu Chúa Giêsu. Từ đây, qua sức mạnh của Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa sẽ không ngừng hướng dẫn và bảo vệ dân mới là Giáo Hội.

    Chúa Thánh Thần đã thực hiện một cuộc biến đổi kỳ diệu nơi chính các tông đồ, biến các ông từ những con người nhát đảm sợ hãi trở thành những con người mạnh dạn, từ những con người sống co cụm, khép kín trong nhà, nay bước ra ngoài loan báo về Chúa Giêsu. Chúa Thánh Thần không chỉ hoạt động trên các tông đồ, mà còn hoạt động trên cả những người nghe các ông, giúp họ có thể hiểu được tiếng nói của các tông đồ. Hiểu được tiếng nói, không chỉ là hiểu ngôn ngữ, mà còn là được soi sáng tâm hồn, giúp mở lòng đón nhận lời giảng của các tông đồ về một giáo lý mới là chúa Giêsu, Đấng là Tin Mừng và là niềm hy vọng cho nhân loại.

    Chúa Thánh Thần còn là Đấng quy tụ tất cả muôn dân nên một. Nếu như do tội lỗi và sự kiêu căng của con cháu ông Nô-ê trong việc xây tháp Babel, đã khiến cho mọi người chia rẽ không hiểu nhau, thì nay nhờ Chúa Thánh Thần, các dân tộc tuy khác nhau về ngôn ngữ, văn hóa đã trở nên hiệp nhất với nhau. Tất cả những người khác nhau ở Giêrusalem kinh ngạc khi nghe các tông đồ nói theo tiếng bản xứ của mình. Tiếng nói của các tông đồ chính là tiếng của Thánh Thần nói qua các ông, đó là tiếng nói của tình yêu, quyền năng và sức mạnh biến đổi con người và cả vũ trụ.

    Chúa Thánh Thần là quà tặng của Chúa phục sinh và là sức mạnh quyền năng thúc đẩy các tông đồ và các tín hữu thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu. Tin Mừng Gioan cho thấy, ngay từ chiều ngày thứ nhất trong tuần, tức là chiều ngày Chúa phục sinh, Chúa Giêu đã hiện ra đứng giữa các tông đồ củng cố niềm tin cho các ông và ban cho các ông một ơn vô cùng quan trọng: “Bình an cho các con”. Cùng với ơn bình an, Chúa Giêsu thổi hơi trên các tông đồ và ban cho các ông Chúa Thánh Thần: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần; anh em tha tội cho ai thì tội người ấy được tha; anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ”.

    Hơi thở của Chúa Giêsu phục sinh là Thần Khí, sức sống mới của Thiên Chúa được trao ban cho các tông đồ, biến đổi và thánh hóa các ông. Nếu như ngày xưa hơi thở của Thiên Chúa thổi vào lỗ mũi của Adam để ông trở nên con người sống, thì nay hơi thở của Chúa Giêsu phục sinh thổi trên các tông đồ, ban cho các ông sức sống thần linh của Chúa, biến đổi các ông nên những con người hoàn toàn mới. Chính nhờ sức mạnh Chúa Thánh Thần, các tông đồ lãnh nhận và thi hành quyền cầm buộc và tha thứ cho nhân loại. Các tông đồ chỉ là những con người yếu đuối, nhưng lại được trao cho quyền năng của Thiên Chúa, đó là quyền tha thứ và cầm buộc. Khi nhân danh Thiên Chúa thi hành quyền tha thứ, các tông đồ thể hiện lòng thương xót của Chúa cho nhân loại, chữa lành những vết thương trong tâm hồn do tội gây ra và an ủi cũng như đem lại bình an cho những tâm hồn đau khổ.

    Thưa quý OBACE, trong ngày lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, đặc biệt trong ngày lãnh Bí Tích Thêm Sức, Chúa Thánh Thần đã ngự xuống đầy tràn trên mỗi chúng ta. Thánh Thần ban cho chúng ta những ơn cần thiết để chúng ta sống và chu toàn nhiệm vụ của người tín hữu, là sống và làm chứng về Chúa Giêsu. Như thế, chúng ta không thể để uổng phí ơn Chúa Thánh thần, nhưng biết để cho Thánh Thần mở toang cánh cửa tâm hồn, biến đổi mỗi người nên những con người mới, con người sống và làm chứng cho Tin Mừng. Đồng thời, cùng với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể sống và thực thi lòng thương xót của Chúa cho anh chị em qua việc chúng ta biết cảm thông tha thứ cho nhau mỗi khi anh em làm tổn thương hay xúc phạm đến ta. Chúng ta cần sống và làm cho ơn Chúa Thánh Thần phát sinh hiệu quả ngay trong đời sống cá nhân và gia đình, để chúng ta biết dùng đời sống: khiêm nhu, ôn hòa, nhẫn nại, yêu thương, tha thứ và cảm thông mà cư xử với nhau.

    Chúa Thánh Thần vẫn đang hiện diện và hoạt động trong Giáo Hội đặc biệt qua các vị chủ chăn. Trong thời đại ngày nay có nhiều người nổi lên xưng mình là Thiên Chúa, cho mình có quyền sai khiến, điều khiển Thánh Thần, họ đang tìm cách mê hoặc nhiều người. Xin Chúa Thánh Thần giúp ta dùng sự khôn ngoan và sáng suốt để phân định, đâu là chân lý, đâu là giả dối; xin cho chúng ta biết nghe theo sự hướng dẫn khôn ngoan của Giáo Hội vì tin rằng Chúa Thánh Thần không ngừng hiện diện, bảo vệ và dẫn dắt Giáo Hội đi đúng theo con đường của Chúa muốn. Amen
    thay đổi nội dung bởi: gioanha, 18-05-2018 lúc 10:33 PM
    Chữ ký của gioanha
    Ráng chiều ửng hồng, rạng đông sẽ đẹp

  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com