Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Chủ đề: Suy niệm tuần VII thường niên

  1. #1
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default Suy niệm tuần VII thường niên

    CHÚA NHẬT THỨ VII THƯỜNG NIÊN NĂM B.
    Tin Mừng ( Mc 2,1-12)
    1Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người ở nhà, 2dân chúng tụ tập lại, đông đến nỗi trong nhà ngoài sân chứa không hết. Người giảng lời cho họ. 3Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giê-su một kẻ bại liệt, có bốn người khiêng. 4Nhưng vì dân chúng quá đông, nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà, ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. 5Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.” 6Nhưng có mấy kinh sư đang ngồi đó, họ nghĩ thầm trong bụng rằng: 7”Sao ông này lại dám nói như vậy? Ông ta nói phạm thượng! Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa?” 8Tâm trí Đức Giê-su thấu biết ngay họ đang thầm nghĩ như thế, Người mới bảo họ: “Sao trong bụng các ông lại nghĩ những điều ấy? 9Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: 'Con đã được tha tội rồi', hai là bảo: 'Đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi', điều nào dễ hơn? 10Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giê-su bảo người bại liệt,- 11Ta truyền cho con: Hãy đứng dậy, vác lấy chõng của con mà đi về nhà!” 12Người bại liệt đứng dậy, và lập tức vác chõng đi ra trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ bảo nhau: “Chúng ta chưa thấy vậy bao giờ!”
    Suy niệm:
    Vài ngày sau, Chúa Giêsu trở lại thành Caphacnaum. Chúa trở lại vì thấy lòng khao khát của dân chúng, vừa hay tin Người ở nhà là họ tuôn đến, đông đến nỗi không còn chỗ nữa. Chúa trở lại vì thấy người ta đang cần Chúa, nhất là anh bại liệt tội nghiệp, Chúa chạnh lòng thương và trở lại.
    Hay tin Người ở nhà người ta tụ tập lại, đông đến nỗi không còn chỗ nữa. Sự hiện diện của Chúa qui tụ mọi người lại. Nơi nào có sự hiện diện của Chúa thì người ta lại tụ họp đến đó. Và nơi nào tụ họp nhau lại vì danh Người thì Người lại ở đó.
    Gìơ đây, Chúa đang ở với chúng con. Tình yêu của Chúa đã thu hút chúng con đến đây với Chúa. Chúa chờ đợi để yêu thương, giảng Lời cho chúng con.
    Chúa nhìn thấy nỗi đau khổ của chúng con, của người thân, của những anh em, nhất là những người đang trong tình trạng bại liệt, hoàn toàn bất lực trước xiềng xích của Satan. Nỗi đau thương đang lan tràn trên khắp thế giới, trên đất nước chúng con, trong giáo xứ, và len lỏi vào gia đình chúng con.
    Chúa vẫn chờ đợi, nhưng thế gian ngăn cản họ đến với Chúa. Người ta vây lấy Chúa, tiền của, vật chất, danh vọng, công việc ngăn không cho ta đến gần Chúa được. Người khỏe mạnh còn phải chen lấn, phải cố gắng vượt qua mọi cản trở để đến gần Chúa. Nhưng người bệnh hoạn, tật nguyền và nhất là người bại liệt làm sao đến gần Chúa được.
    Chúng ta có bao giờ ngăn cản những anh em yếu đuối khác. Chính chúng ta đang đẩy họ ra xa Chúa để một mình mình đến gần Chúa thôi. Chúng ta đi lễ, cầu nguyện, siêng năng việc đạo đức mà khinh rẻ người anh em khô khan, lười biếng, chê ghét người tội lỗi vì họ không đến với Chúa.
    Người bại liệt họ không tự mình đến với Chúa được, họ không điều khiển được chính bản thân của họ, họ không tự chủ động làm được điều gì theo ý họ muốn. Người bị bại liệt phần linh hồn cũng vậy, họ bất lực trước mọi hành động của họ, vì họ bị khống chế bởi Satan.
    Chúng ta không chỉ lo cho phần linh hồn mình, chen đến gần Chúa, còn mặc những người bệnh hoạn, yếu đuối, bại liệt. Chúng ta phải mở đường cho họ, khiêng họ đến với Chúa, đừng để trái tim mình thành bại liệt vì ích kỷ, vì thiếu lòng yêu thương, bác ái. Chúng ta hết sức cầu nguyện cho họ, đem họ đến gần Chúa.
    Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương nhân loại đang sống trong đau khổ, bao nhiêu người còn đang sống trong tình trạng bại liệt, nên Chúa ở lại với chúng con trong bí tích Thánh Thể. Chúa chữa cho chúng con khỏi bại liệt để Chúa nhận lấy bệnh của chúng con nơi thân xác Chúa.
    Chúa chịu đóng đinh tay chân vào Thánh Gía, chịu nằm bất động để thay thế bệnh bại liệt của chúng con. Nhưng trái tim của Chúa không bao giờ bị liệt vì đầy tình yêu thương. Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một thể xác khỏe mạnh. Xin Chúa cũng làm cho trái tim của chúng con nên mềm mại, để chúng con yêu thương anh em như Chúa đã yêu thương chúng con.
    Thinh lặng: từ 5 đến 10 phút.
    Cầu nguyện:
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con được khỏe mạnh để giờ đây đến trước mặt Chúa. Xin cho chúng con biết mở đường cho mọi anh em đến với Chúa bằng một tấm lòng yêu thương, bằng lời cầu nguyện liên lỉ cho họ.
    Hát: Lạy Chúa, lạy Chúa con. Chính con trông cậy ở Ngài. Lạy Chúa , lạy Chúa con. Hãy đưa con về sống trong niềm vui.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Gìơ đây, Chúa bằng lòng để Thân Mình Chúa bất động trong Tấm Bánh, để ban sự sống hạnh phúc cho chúng con. Xin cho chúng con dành một chút tình yêu thương cho những anh em đang bị bại liệt trong tâm hồn, đem họ đến với Chúa.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì lòng tin, sự cố gắng và hy sinh của những người khiêng anh bại liệt đến với Chúa. Chúa đã chữa lành cho anh. Xin cho chúng con có tấm lòng yêu thương, biết tin tưởng, biết cố gắng, biết hy sinh, và kiên trì giúp đỡ anh em bằng khả năng của mình.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trái tim của chúng con cũng thường bị bại liệt, cứng cỏi, chai đá vì không yêu thương. Xin Chúa biến đổi để chúng con mang một trái tim thịt mềm, một trái tim giống Chúa. Xin cho trái tim của chúng con đầy tình yêu thương, yêu Chúa và yêu người.
    Kinh Lạy Cha.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  2. Có 3 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  3. #2
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    THỨ HAI TUẦN VII THƯỜNG NIÊN.
    Tin Mừng ( Mc 9,13-28 )
    13Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Ê-li-a đã đến, và họ đã xử với ông theo ý họ muốn, như Sách Thánh đã chép về ông.” 14Khi Đức Giê-su và ba môn đệ trở lại với các môn đệ khác, thì thấy một đám người rất đông đang vây quanh các ông, và các kinh sư tranh luận với các ông. 15Thấy Đức Giê-su, lập tức tất cả đám đông kinh ngạc. Họ chạy lại chào Người. 16Người hỏi các môn đệ: “Anh em tranh luận gì với họ thế?” 17Một người trong đám đông trả lời: “Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy; cháu bị quỷ câm ám . 18Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi.”
    19Người đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi.” 20Người ta đem nó lại cho Người. Vừa thấy Người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép.
    21Người hỏi cha nó: “Cháu bị như thế từ bao lâu rồi?” Ông ấy đáp: “Thưa từ thuở bé. 22Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi.” 23Đức Giê-su nói với ông ta: “Sao lại nói: nếu Thầy có thể? Mọi sự đều có thể đối với người tin.” 24Lập tức, cha đứa bé kêu lên: “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!”
    25Khi thấy đám đông tuôn đến, Đức Giê-su quát mắng tên quỷ: “Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi: ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa!” 26Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói: “Nó chết rồi!” 27Nhưng Đức Giê-su cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên. 28Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?”Người đáp: “Giống quỉ ấy chỉ trừ được bằng lời cầu nguyện thôi.”
    Suy niệm:
    Cuộc sống của chúng ta ngày nay ma quỉ vẫn tiếp tục hoạt động, nó không công khai để hành hạ, dày xéo bằng sự khống chế bên ngoài, nhưng nó âm thầm tấn công tâm hồn chúng ta bằng muôn vàn hình thức, nó càng nguy hiểm hơn vì chúng ta không nhìn thấy nó, nhất là tuổi trẻ thời nay, con cái của chúng ta rất dễ bị mê hoặc vào mọi mưu chước của nó.
    Nó ẩn nấp dưới cái vẻ đẹp đẽ. Người ta không bị câm nhưng miệng lưỡi bị trói buộc bởi những lời dối trá, xảo quyệt. Bệnh câm trong tâm hồn còn nguy hiểm hơn bệnh câm thể xác. Nó hoạt động mạnh mẽ trong xã hội hôm nay, tình trạng thiếu sự giáo dục, trẻ em thanh thiếu bị tiêm nhiễm sự dối trá của xã hội, nó không bị câm nhưng chỉ biết nói dối, hỗn láo, chửi thề, nó bị câm vì không còn biết nói lời chân thật, không biết ca ngợi Thiên Chúa. Nó không bị quỷ nhập vật xô ngã, sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra, nhưng tình trạng người bị trói buộc vì thuốc phiện, ma tuý thì họ cũng bị như thế lúc thiếu thuốc, hoặc say thuốc. Người say sưa, nghiện rượu cũng mất lý trí, mất tự chủ, cũng chẳng khác người bị quỷ ám.
    Rất nhiều thanh niên, trẻ em, con cái bị xiềng xích của ma quỉ, bị xã hội lôi cuốn và trở thành nạn nhân, và nó làm bất cứ tội lỗi nào dưới sự sai khiến của ma quỉ. Chúng ta thất vọng, chán nản, vì không còn hy vọng cứu chữa được nữa, chúng ta cũng cầu xin, nhưng không còn kiên nhẫn để tin vào tình thương của Chúa.
    Chúa Giêsu buồn vì họ cứng lòng tin. “Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa?”
    Ba năm đi giảng dạy, Chúa yêu thương cứu chữa bao nhiêu bệnh nhân, dạy dỗ họ nhiều điều, tình yêu của Chúa không giới hạn ở một lãnh vực nào mà mở rộng cho hết những ai đến với Người và tin vào Người, mà lòng họ vẫn cứng cỏi không tin.
    Thời gian không còn nhiều, cuộc Thương Khó gần đến, Chúa Giêsu buồn rầu lắm, Người đã yêu thương dạy dỗ các môn đệ hết sức, nhưng các ông vẫn còn khờ dại, lòng tin yếu kém, chương trình của Người còn tiếp tục nơi các ông. Lòng của Chúa thao thức nhiều điều, sống cuộc đời làm người thì Chúa cũng mang một tâm trạng băn khăn, thao thức khi chưa làm trọn được những điều Người mong ước.
    Suốt hơn 2000 năm qua Chúa vẫn phải ở cùng, phải chịu đựng chúng ta luôn mãi, cho đến bao giờ lòng chúng ta mới thấu hiểu được tình yêu thương của Chúa.
    Lạy Chúa Giêsu, Chúa ngự trong phép Thánh Thể để ở cùng chúng con. Xin giúp lòng tin yếu kém của chúng con. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con.
    Thinh lặng: từ 5 đến 10 phút.
    Cầu nguyện:
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa sai chúng con đi để đem Tin Mừng đến cho anh em. An ủi, giúp đỡ, chữa lành những bệnh hoạn trong tâm hồn anh em. Nhưng nếu chúng con không tin tưởng, thiếu cầu nguyện thì chúng con không làm được gì cả. Xin giúp chúng con cầu nguyện luôn trong công việc tông đồ.
    Hát: Xin ban thêm lòng tin cho chúng con. Thân phận người lòng tin con yếu đuối. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con, giữa cuộc đời con vui bước bên Ngài.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi con cái bệnh tật chúng con rất xót xa, nhưng nếu nó bị xiềng xích bởi tội lỗi, chúng con sẽ đau khổ hơn gấp bội. Xin cho chúng con đừng mất niềm tin, nhưng luôn tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa giúp lòng tin yếu kém của chúng con.
    · Lạy Chúa Giêsu, Chúa ở lại trong bí tích Thánh Thể vì thương chúng con còn khờ dại. Chúa buồn phiền chịu đựng chúng con, vì Chúa dạy dỗ mãi mà lòng chúng con vẫn cứng cỏi, chai đá. Xin ban Chúa Thánh Thần để Ngài biến đổi chúng con, để chúng con yêu mến và vững tin vào Chúa hơn.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, “Mọi sự đều có thể đối với người tin” Xin cho chúng con tin tưởng cậy dựa vào Chúa. Nhất là những lúc đau khổ, thất vọng, chán nản. biết vững tin vào quyền năng của Chúa, và trông cậy vào tình yêu của Chúa, Chúa sẽ không đành làm ngơ không cứu giúp. Xin Chúa thương xót chúng con.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  4. Có 2 người cám ơn maria_huong vì bài này:


  5. #3
    maria_huong's Avatar

    Tham gia ngày: Jan 2011
    Tên Thánh: Maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: Nha Trang
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 658
    Cám ơn
    2,427
    Được cám ơn 2,394 lần trong 511 bài viết

    Default

    THỨ BA SAU CHÚA NHẬT THỨ VII TN.
    Tin Mừng ( Mc 9,30-37 )
    30Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết, 31vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” 32Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.
    33Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?” 34Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. 35Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” 36Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: 37”Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”
    Suy niệm:
    Chúa Giêsu dẫn các môn đệ đi riêng ra, Chúa tỏ cho các ông về cuộc khổ nạn và Phục Sinh của Người, nhưng các môn đệ không hiểu điều Người vừa dạy. Trong lúc các môn đệ đi đường, dù vừa nghe Thầy loan báo cuộc Thương Khó, thì các ông lại cãi nhau xem ai là người lớn hơn, Chúa Giêsu buồn lắm, nhưng người yêu thương các ông, khi về đến nhà, với tất cả tâm tình yêu thương, Người gọi nhóm Mười Hai lại, Người dạy dỗ các ông.
    Các môn đệ của Chúa Giêsu đâu có gì đặc sắc, các ông cũng mang những tư tưởng rất loài người, được Chúa chọn làm môn đệ, sống gần gũi với Thầy Giêsu. Các ông mong đợi niềm hy vọng được có ngày vinh hiển, mang tư tưởng của con người thế gian, và có lúc cũng cãi nhau, cũng ham danh vọng, địa vị. Chúa chọn các ông không phải vì đạo đức, vì tài giỏi, nhưng trái lại, từ những người tầm thường, Chúa yêu thương qui tụ lại và hết sức dạy dỗ.
    Chúa không quở trách các ông, mà Người ngồi xuống, thân thương gọi các môn đệ lại. Và nhân dịp này dạy các ông sống khiêm nhường phục vụ:
    “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.”
    Chúa yêu thương chúng ta biết bao. Chúa qui tụ chúng ta lại đây không phải vì chúng ta hoàn hảo, tốt đẹp. Chúa không chọn những người toàn vẹn, ưu tú, nhưng Chúa chọn chính chúng ta, những con người bất toàn, chẳng xứng.
    Chúng ta là môn đệ yêu quý của Chúa, là anh em với nhau trong giáo xứ, trong cộng đoàn, Biết bao lần chúng ta có những bất đồng, cãi nhau, tranh giành nhau, đụng chạm nhau vì chuyện này, chuyện nọ, người này muốn hơn người khác, hơn một chút địa vị, hơn vì muốn nổi bật trong công việc, trong hoạt động, hơn vì một chỗ danh dự, xứng đáng.
    Có biết bao nhiêu chuyện làm mất tình yêu thương, đoàn kết. Nhưng Chúa yêu thương, Chúa chờ đợi và gọi chúng ta lại đây. Chúa qui tụ chúng ta từ những con người thấp hèn, đầy khuyết điểm, Chúa chẳng hề quở trách, Chúa ân cần dạy dỗ:
    “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.”
    Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm nhận được tình yêu dịu dàng của Chúa. Chúa dạy chúng con sống khiêm nhường phục vụ. Và điều đó chính Chúa đang thực hiện. Chúa là Thiên Chúa đầy vinh quang, là Đấng cao trọng nhất, là người đứng đầu, là Vua trên hết các vua, thế mà Chúa đã hạ mình xuống phục vụ chúng con suốt ngày đêm trong bí tích Thánh Thể, Chúa phục vụ hết mọi người, bất kể người giàu hay nghèo, người đạo đức hay khô khan, nguội lạnh, người tốt lành hay người tội lỗi, Chúa đều chờ đợi để phục vụ.
    Xin cho chúng con biết noi gương Chúa, để chúng con biết sống khiêm nhường, yêu thương, phục vụ, xứng đáng là môn đệ của Chúa.
    Thinh lặng: từ 5 đến 10 phút.
    Cầu nguyện:
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chính Chúa đã chọn và yêu thương dạy dỗ chúng con, cho chúng con được biết về cuộc khổ nạn và Phục Sinh của Chúa. Nhưng lòng chúng con vẫn tối tăm, mê muội, không hiểu được tình yêu thương của Chúa, xin cho con sống xứng đáng là môn đệ của Chúa.
    Hát: Xin chỉ cho con, đường đi của Chúa. Xin dạy bảo con lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý, xin dạy bảo con những điều cao quí. Vì Chúa là Đấng Cứu Độ con, là Đấng ngày đêm con cậy trông.
    · “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?” Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, suốt dọc đường đời của chúng con, chúng con chẳng quan tâm đến Lời Chúa loan báo, chỉ lo lắng bàn tán chuyện thế gian, tranh dành, ganh tị nhau. Chúa biết rõ và qui tụ chúng con lại đây để yêu thương, dạy dỗ. Xin biến đổi tâm hồn chúng con.
    · “Ai muốn đứng đầu phải làm người rốt hết.” Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Không có ai cao trọng hơn Chúa, thế mà Chúa đã trở thành một tội nhân bị kết án tử hình, chết nhục nhã trên Thánh Gía, và bây giờ lại trở nên nhỏ bé nhất, tầm thường nhất trong Tấm Bánh mỏng, dễ vỡ nát. Xin cho chúng con biết khiêm nhường phục vụ trong mọi trách nhiệm được Chúa giao phó.
    · Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa phục vụ chúng con suốt ngày đêm trong phép Thánh Thể, nhưng chúng con thường hay bỏ quên Chúa. Xin cho chúng con siêng năng đến với Chúa trong bí tích Thánh Thể.
    Kinh Lạy Cha.
    Chữ ký của maria_huong
    HÃY KÝ THÁC ĐƯỜNG ĐỜI CHO CHÚA,
    TIN TƯỞNG VÀO NGƯỜI, NGƯỜI SẼ RA TAY

    (Tv 37,5)

  6. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com