Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 8-2023

  1. #1
    Caohuong's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Antoine
    Giới tính: Nam
    Đến từ: http://gxvinhhuong.net
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 2,639
    Cám ơn
    5,176
    Được cám ơn 7,780 lần trong 1,873 bài viết

    Default Các câu tweet của Đức Phanxicô tháng 8-2023

    Chiều mai tôi sẽ lên đường đi châu Á để thăm anh chị em chúng ta ở Mông Cổ. Tôi xin anh chị em cùng đồng hành với tôi bằng lời cầu nguyện trên hành trình này. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 30 tháng 8-2023

    Khi chúng ta gặp khó khăn khi loan báo Tin Mừng và trong cuộc sống, chúng ta có thể bị cám dỗ nản lòng. Nhưng Chúa Giêsu ban cho chúng ta ơn cần thiết để tiếp tục trung thành và kiên trì đi trên con đường đời sống người kitô hữu. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 30 tháng 8-2023

    Chúa Giêsu không muốn trở thành nhân vật chính của quá khứ, nhưng là nhân vật chính trong hiện tại của anh chị em; Ngài không muốn là nhà tiên tri ở xa, nhưng là Thiên Chúa ở gần! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 27 tháng 8-2023

    Hôm nay chúng ta kính nhớ Thánh Monica, mẹ của Thánh Augutinô: bằng lời cầu nguyện và nước mắt của mình, bà đã cầu nguyện để xin Chúa cho con mình hoán cải! Chúng ta cầu nguyện cho rất nhiều bà mẹ đang đau khổ khi con cái của họ hơi lạc lối hoặc đang đi trên con đường khó khăn của cuộc sống. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 27 tháng 8-2023

    Tôi xin ghi nhớ trong lòng lời cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ hỏa hoạn những ngày gần đây ở vùng đông bắc Hy Lạp, tôi xin bày tỏ tình liên đới với người dân ở đây. Chúng ta cũng gần gũi với người dân Ukraine đang đau khổ vì chiến tranh: chúng ta đừng quên Ukraine! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 27 tháng 8-2023

    Chúng ta hãy học nơi Chúa, Đấng đã cứu chúng ta bằng cách trở thành người khác: từ Thiên Chúa, Ngài đã trở thành con người, từ tinh thần đến xác phàm, từ vua thành người phục vụ. Ngài mời gọi chúng ta “trở thành người khác”, đến với người khác. Người khác sẽ là phương tiện cứu rỗi chúng ta, bắt đầu từ những người nghèo, những người giống Chúa Giêsu nhất. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 26 tháng 8-2023

    “Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13:34). Đó là di chúc Chúa Kitô để lại cho chúng ta, tiêu chuẩn cơ bản để biết chúng ta có thực sự là môn đệ của Ngài hay không: giữ điều răn yêu thương. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 25 tháng 8-2023

    Đức tin đáng được tôn trọng và tôn vinh: đức tin đã thay đổi cuộc sống chúng ta, thanh lọc tâm trí chúng ta, dạy chúng ta tôn thờ Thiên Chúa và yêu thương người anh em. Đó là ơn lành cho tất cả chúng ta! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 24 tháng 8-2023

    Chúng ta cùng cầu nguyện cho anh chị em Ukraine, họ đang đau khổ rất nhiều. Chiến tranh thật tàn khốc: biết bao trẻ em mất tích, biết bao người đã thiệt mạng! Chúng ta đừng quên Ukraine tử đạo. Hôm nay là một ngày quan trọng đối với đất nước của họ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 23 tháng 8-2023.

    Chúng ta nên thường xuyên viếng các đền thánh Đức Mẹ. Trong những ốc đảo an ủi và thương xót này, nơi đức tin được diễn tả bằng ngôn ngữ của tình mẫu tử, nơi những lao nhọc của cuộc đời được đặt trong vòng tay của Đức Mẹ, chúng ta về lại với bình an trong tâm hồn. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 23 tháng 8-2023

    Tôi xin lặp lại lời kêu gọi, xin ngừng dùng tôn giáo để kích động hận thù, bạo lực, chủ nghĩa cực đoan và cuồng tín, xin ngừng dùng danh Chúa để biện minh cho các hành động giết người, đày ải, khủng bố và áp bức. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 22 tháng 8-2023

    Chúng ta cùng cầu nguyện cho Niger, để những nỗ lực của cộng đồng quốc tế có thể tìm ra giải pháp hòa bình càng sớm càng tốt vì lợi ích của mọi người. Và chúng ta cũng cầu nguyện hòa bình cho tất cả những người dân bị thương tích vì chiến tranh và bạo lực, đặc biệt ở Ukraine. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 20 tháng 8-2023

    Sẽ tốt biết bao trong các mối quan hệ cũng như trong đời sống đức tin của chúng ta nếu chúng ta dễ bảo, thực sự lắng nghe, dịu dàng nhân danh lòng trắc ẩn và lợi ích của người khác, như Chúa Giêsu với người phụ nữ Canaan trong Tin Mừng hôm nay. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 20 tháng 8-2023

    Các nhà nhân đạo là những người gần với người dân và ở trận tuyến hàng đầu. Họ liều mạng sống để cứu người khác. Hàng năm có 450 người trong số họ bị giết, bị thương hoặc bị bắt cóc. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 19 tháng 8-2023. Ngày Thế giới Nhân đạo.

    Trách nhiệm của chúng ta là góp phần xóa bỏ hận thù và bạo lực khỏi trái tim. Chúng ta xin hạ vũ khí, giảm chi tiêu quân sự để đáp ứng nhu cầu nhân đạo, biến công cụ chết chóc thành công cụ của sự sống. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 19 tháng 8-2023

    Thử thách thực sự để trở thành con của Chúa Cha và xây dựng một thế giới của tình huynh đệ, đó là học cách yêu thương mọi người, ngay cả với kẻ thù của mình. Như thế chúng ta không chọn để có kẻ thù, để không nhìn người khác như một trở ngại phải vượt qua, nhưng là anh chị em để yêu thương nhau. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 18 tháng 8-2023

    Ai yêu thương thì không thụ động, ai yêu thương thì phục vụ và đến với người khác để phục vụ nhân danh Chúa Giêsu. Chúng ta yêu thương qua việc làm và yêu thương làm cho chúng ta hạnh phúc! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 17 tháng 8-2023

    Được sống trong lòng biết ơn và chúc phúc thì tốt hơn là sống trong hối tiếc và phàn nàn, biết nhìn lên cao thì tốt hơn là hờn dỗi! Xin Mẹ Thiên đàng giúp chúng con mỗi ngày mỗi được thăng tiến lên qua việc phục vụ và ngợi khen. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 15 tháng 8-2023

    Chỉ có tình yêu mới dập tắt được hận thù, chỉ có tình yêu mới đánh bại được bất công đến cùng. Chỉ có tình yêu mới nhường chỗ cho người khác. Chỉ có tình yêu là con đường dẫn đến sự hiệp thông trọn vẹn giữa chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 14 tháng 8-2023

    Phải làm gì khi chúng ta sợ hãi, khi chúng ta cảm thấy lạc lõng? Giống như Thánh Phêrô, chúng ta xin Chúa: “Lạy Chúa, xin cứu con!” và Chúa nói với mỗi người chúng ta hôm nay: “Hãy tin, Thầy đây, con đừng sợ! Con không còn đơn độc trong vùng nước giao động của cuộc sống.” Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 13 tháng 8-2023

    Chúa biết con thuyền cuộc đời chúng ta bị đe dọa vì những cơn gió ngược trên biển động. Ngài không bảo vệ chúng ta khỏi sự mệt mỏi của việc chèo thuyền, nhưng mời gọi chúng ta đối diện với những khó khăn, để những khó khăn thành cơ hội chúng ta gặp Ngài. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 13 tháng 8-2023. Giờ Kinh Truyền Tin chúa nhật 13 tháng 8.

    Các bạn trẻ thân mến, xin các bạn đừng bao giờ đánh mất can đảm để ước mơ và sống cao đẹp! Biến văn hóa chăm sóc thành văn hóa của mình và truyền bá nó; để trở thành nhà vô địch của tình huynh đệ; đối diện với những thử thách của cuộc sống, trong sự hướng dẫn của sự sáng tạo trung tín của Chúa và của những người cố vấn giỏi. Ngày Thế giới Trẻ. Câu Tweet của Đức Phanxicô ngày 12 tháng 8 – 2023.

    Chúng ta hãy ở lại với Chúa Kitô, luôn cố gắng nên một với Ngài. Chúng ta theo Ngài, bắt chước Ngài trong tình yêu của Ngài, trong cách Ngài ra đi để gặp người khác. Và chúng ta hãy đi ra ngoài, can đảm vạch ra những con đường mới để loan báo Tin Mừng. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 11 tháng 8-2023

    Tôi đau buồn khi nghe tin một vụ đắm tàu khác của những người di cư ở Địa Trung Hải. Chúng ta đừng thờ ơ trước những bi kịch này. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 10 tháng 8-2023

    Trong khi đang có chiến tranh ở Ukraine và những nơi khác trên thế giới, Ngày Thế Giới Trẻ đã cho mọi người thấy, một thế giới khác có thể có: một thế giới của tình huynh đệ, nơi các màu cờ của tất cả các dân tộc cùng tung bay, không hận thù, không sợ hãi, không đóng cửa, không có vũ khí! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 8-2023

    Ngày Thế Giới Trẻ Lisbon được mọi người cảm nhận như một món quà của Thiên Chúa, Đấng thúc đẩy trái tim và bước chân của các bạn trẻ đến gặp Chúa Giêsu. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 9 tháng 8-2023

    Cách nhìn của chúng ta thay đổi khi chúng ta đặt Chúa Giêsu vào trọng tâm đời chúng ta. Và khi bất chấp tất cả những đấu tranh và khó khăn của mình, chúng ta cảm thấy được bao bọc trong ánh sáng của Ngài, được Chúa Thánh Thần an ủi, được Lời Chúa khuyến khích và được tình yêu Ngài nâng đỡ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 8 tháng 8-2023.

    Cùng nhau, chúng ta cầu nguyện cho những người không thể đến đây vì xung đột và chiến tranh. Tôi mơ hòa bình, mơ những người trẻ cầu nguyện cho hòa bình, sống trong hòa bình và xây dựng một tương lai hòa bình. Chúng ta hãy đặt tương lai của nhân loại trong tay Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 8-2023

    Động từ đầu tiên là tỏa sáng. Thiên Chúa của chúng ta soi sáng. Ngài soi sáng khuôn mặt, trái tim, tâm trí chúng ta, Ngài soi sáng ý chí của chúng ta để chúng ta làm một điều gì đó trong cuộc sống.

    Động từ thứ hai là lắng nghe. Hãy lắng nghe Chúa Giêsu vì dù với tất cả thiện chí trên trái đất, chúng ta dấn thân vào những con đường tưởng chừng như yêu thương, nhưng cuối cùng lại đi vào những hình thức ích kỷ đội lốt tình yêu. Lắng nghe Chúa Giêsu vì Ngài sẽ cho chúng ta biết con đường của tình yêu là gì.

    Cuối cùng, động từ thứ ba là: đừng sợ. Chính Chúa Giêsu biết tấm lòng của chúng ta. Ngài yêu mỗi cuộc đời của chúng ta. Ngài biết niềm vui, nỗi buồn, thành công và thất bại của chúng ta. và hôm nay Ngày Thế Giới Trẻ, Ngài nói với các con: đừng sợ, hãy can đảm lên, đừng sợ. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 8-2023

    Tất cả những gì chúng ta đã trải qua với Chúa Giêsu, đã cùng sống với nhau thì thật đẹp… và đẹp đẽ biết bao khi chúng ta cầu nguyện. Chúng ta sẽ mang theo gì khi đi về cuộc sống hàng ngày? Tôi trả lời bằng ba từ này: tỏa sáng, lắng nghe và không sợ hãi. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 8-2023

    Đừng lừa dối chính mình, con sẽ là ánh sáng khi con làm những hành động yêu thương. Nhưng khi, thay vì làm những hành động yêu thương, con chỉ nhìn chính con, như một người ích kỷ thì ánh sáng sẽ tắt. Yêu Chúa Giêsu làm cho tỏa sáng và dẫn dắt chúng ta làm những hành động yêu thương. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 8-2023

    Các bạn trẻ thân mến, Thiên Chúa nhìn thấy tất cả những điều tốt lành của các bạn và biết những gì Ngài đã gieo vào lòng các bạn. Hãy làm cho nó lớn lên, giữ gìn nó cẩn thận, bởi vì bằng cách này, khi khoảnh khắc mệt mỏi không thể tránh khỏi ập đến, với ký ức, các con sẽ sống lại vẻ đẹp của những ngày này. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 6 tháng 8-2023

    Lạy Mẹ Maria, chúng con yêu mến Mẹ và phó thác vào Mẹ. Bây giờ, một lần nữa chúng con xin phó thác vào Mẹ. Với tâm hồn trẻ thơ, chúng con xin hiến dâng đời sống chúng con mãi mãi cho Mẹ. Chúng con xin thánh hiến Giáo hội và thế giới cho Mẹ, đặc biệt là những quốc gia đang có chiến tranh. Xin Mẹ mang lại cho chúng con hòa bình. Mẹ là Trinh nữ của con đường, xin mở ra cho chúng con những con đường dường như không tồn tại. Mẹ là Đấng tháo gỡ nút thắt, xin Mẹ nới lỏng những rối ren của tính tính tự cho mình là trọng tâm và cạm bẫy của quyền lực. Chúa là Đấng luôn quảng đại, xin đổ đầy trên chúng con sự dịu dàng, cho chúng con tràn đầy hy vọng và giúp chúng con nếm niềm vui không bao giờ kết thúc, niềm vui của Tin Mừng. Amen. Phanxicô – Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 5 tháng 8-2023

    Anh chị em thân mến, xin anh chị em đừng để các vết thương, sự yếu đuối và lỗi lầm của anh chị em cho chính mình. Anh chị em tin rằng Chúa Giêsu đã gánh lấy mọi sự dữ và đau khổ để sự dữ và đau khổ không còn vô vọng và có ý nghĩa. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 8-2023

    Thánh giá đi kèm với mỗi Ngày Thế Giới Trẻ là dấu hiệu thiêng liêng của tình yêu vĩ đại nhất. Nghịch lý trong đức tin của chúng ta là ở đây: vẻ đẹp của Đấng chịu đóng đinh, vẻ đẹp của một tình yêu mang dấu vết các vết thương của tôi, một tình yêu không cân đong đo đếm nhưng lại cụ thể nhưng lại cụ thể và tin cậy.

    Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 8-2023 Khi chúng ta không lãng phí thời gian để phàn nàn trước các thực tế, và nếu chúng ta quan tâm đến việc đáp ứng cho các nhu cầu cụ thể trong vui vẻ và tin tưởng vào Đấng Quan phòng, thì những điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 4 tháng 8-2023

    Những cử chỉ yêu thương trước hết là món quà cho chính người trao tặng trước cả người nhận; vì bất cứ những gì chúng ta tích trữ cho chính mình sẽ bị mất đi, nhưng khi cho đi vì tình yêu thì những gì chúng ta cho sẽ là kho báu của chúng ta trên thiên đàng. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 8-2023

    Dưới mắt Thiên Chúa, chúng ta là những đứa con yêu quý, là người mỗi ngày Ngài gọi để yêu thương và nâng đỡ; để biến mỗi chúng ta thành một kiệt tác độc đáo và nguyên bản, một vẻ đẹp mà chúng ta chỉ có thể nhìn thoáng qua. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 8-2023

    Chúa không gọi những người cảm thấy mình có khả năng, nhưng Ngài làm cho những người Ngài gọi có khả năng. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 8-2023

    Chúng ta có thể mang đến cho người khác một tin tuyệt vời: “Thiên Chúa đã đến gần” (x. Lc 10:9). Đó là viên ngọc quý của sự sống. Chúng ta cần biết Chúa ở gần, Ngài chờ một dấu hiệu nhỏ từ trái tim chúng ta để làm ngạc nhiên cho cuộc đời chúng ta. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 8-2023

    Trong những Ngày Thế Giới Trẻ này, các con hãy mang những thắc mắc của các con đến với Chúa Giêsu và giao phó cho Ngài các tâm sự của các con, cuộc sống của những người thân yêu của các con, niềm vui và lo lắng, kể cả những vấn đề của quốc gia và thế giới của các con. Các con gọi Ngài bằng tên của Ngài như Ngài đã làm với các con. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 8-2023

    Tự bảo vệ mình là một cám dỗ. Nếu mùa đông không bao giờ hết thì làm sao có được ngạc nhiên khi mùa xuân đến. Vì thế chúng ta phải can đảm thay thế nỗi sợ hãi bằng giấc mơ. Các con đừng là người quản lý nỗi sợ hãi, nhưng là người khởi xướng giấc mơ! Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 3 tháng 8-2023

    Chúng ta cẩn thận với các công thức làm sẵn. Chúng ta được kêu gọi đối diện với những câu hỏi không có câu trả lời đơn giản, nhưng mời gọi chúng ta thực hiện một hành trình, vượt qua chính mình, để tiến xa hơn. Tìm kiếm và mạo hiểm: đây là những động từ hành động của người hành hương. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 8-2023

    Một chính trị tốt đẹp là chính trị kêu gọi để điều chỉnh những mất cân bằng kinh tế của một thị trường tạo ra của cải nhưng không phân phối nó; một chính trị đầu tư vào tương lai, vào các gia đình, để thúc đẩy liên minh giữa người trẻ và người lớn tuổi. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 8-2023

    Chúng ta cùng cầu nguyện, để cùng với người trẻ, chúng ta mạnh dạn nhận “giấc mơ”của Chúa và tìm ra những cách tham gia một cách vui tươi, quảng đại và có tính biến đổi, cho Giáo hội và cho nhân loại. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 8-2023

    Giáo hội là đồng nghị, hiệp thông, hỗ trợ lẫn nhau, là con đường chung. Trên con thuyền của Giáo hội, phải có chỗ cho tất cả mọi người: tất cả những người đã được rửa tội đều được mời gọi lên thuyền và thả lưới, dấn thân loan báo Tin Mừng một cách cá nhân. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 8-2023

    Tôi mơ về một châu Âu, trái tim của phương Tây, dùng sự khéo léo của mình để dập tắt nguồn gốc chiến tranh và thắp lên những tia hy vọng; tìm lại tâm hồn trẻ trung của mình; trong đó gồm các dân tộc không theo đuổi các lý thuyết ý thức hệ và thuộc địa. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 8-2023

    Các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới về đây trong Ngày Thế Giới Trẻ, họ nuôi dưỡng ước muốn được hiệp nhất, hòa bình và sống trong tình huynh đệ, khuyến khích chúng ta thực hiện ước mơ tốt đẹp của họ. Họ không xuống đường để la hét giận dữ, nhưng để chia sẻ niềm hy vọng Tin Mừng. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 2 tháng 8-2023

    Tôi xin anh chị em cùng đồng hành với tôi qua lời cầu nguyện trong chuyến đi dự Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Bồ Đào Nha. Tôi xin phó dâng người hành hương và tất cả các bạn trẻ trên thế giới cho Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ rất được tôn kính ở Bồ Đào Nha và là ngôi sao sáng trên hành trình của người tín hữu kitô. Câu tweet của Đức Phanxicô ngày 1 tháng 8-2023.


    Nguồn tin: www.phanxico.vn
    Chữ ký của Caohuong



  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com