Tự tình ngày Mẹ Dâng Chúa

Cảm hứng Lc 2, 22–40

Ô kìa Vua vinh hiển
Bé nhỏ phận hài nhi
Nương nhờ bàn tay Mẹ
Tiến dâng trong đền thờ.

Mẹ sung sướng như mơ
Tay bồng con chí thánh
Giọt lệ mừng lấp lánh
Dâng trọn Chúa từ đây.

Lòng Mẹ vui ngất ngây
Âu yếm nhìn con dại
Lại là Đấng Thiên Sai
Bao ngàn năm mong đợi.

Simêon phơi phới
Cùng bà cụ Anna
Lòng già nở đầy hoa
Bồng hài nhi mãn nguyện.

Lòng tin không lay chuyển
Mong gặp Đấng Cứu Tinh
Cứu hết mọi sinh linh
Giờ niềm vui được trọn.

Chúa ơi thân hèn mọn
Mong gặp Chúa đời thường
Giữa nhân loại đau thương
Mà con hằng mong ngóng.

Cho con biết đợi trông
Trong nguyện cầu chay tịnh
Hương bạch lạp lung linh
Chúa Thánh Thần mách bảo.

Hồng Bính