Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: Xin cầu nguyên cho Linh hồn cha Giuse Võ Tuấn, nhạc sỹ La Thập Tự

  1. #1
    hongbinh's Avatar

    Tham gia ngày: Sep 2010
    Tên Thánh: Gioan Baotixita
    Giới tính: Nam
    Đến từ: Gx Thổ Hoàng
    Quốc gia: Vietnam
    Bài gởi: 7,430
    Cám ơn
    9,537
    Được cám ơn 28,028 lần trong 5,105 bài viết

    Default Xin cầu nguyên cho Linh hồn cha Giuse Võ Tuấn, nhạc sỹ La Thập Tự

    CÙNG THẮP MỘT LỜI CẦU




    Một cánh chim không mỏi của Thánh Nhạc Việt Nam vừa chắp cánh bay về đỉnh trời xanh...

    Cha Giuse Võ Tuấn (1958), nhạc sĩ La Thập Tự, sau 66 năm chặng hành trình dấn thân trong việc thi hành sứ mệnh Chúa trao, đã âm thầm về với Đấng Phục Sinh vào 9g30 sáng hôm nay, ngày Thứ Tư Tuần Bát Nhật.



    Xin hiệp một lời kinh với ngài.

    (Nguồn: https://gpquinhon.org/.../ai-tin-linh-muc-giuse-vo-tuan...)

    P/S:

    Xin được chia sẻ những tâm tình rất chân chất, dễ thương của cha về ơn gọi viết Thánh ca, trong chương trình "Giao lưu với cha Giuse La Thập Tự", do Thánh ca Việt Nam thực hiện.

    Bút hiệu LA THẬP TỰ thì cũng nhẹ nhàng thôi... Vì Lm. Trăng Thập Tự là đàn anh, là người thầy và là người anh em trong hàng linh mục của giáo phận Qui Nhơn, và nhất là một tấm gương sáng cho đàn em về cung cách PHỤC VỤ cho Nước Chúa...Nên khi làm nhạc thì thấy rằng: Thập Tự không phải là tên mà chính là HỌ THẬP TỰ và ngài làm THƠ nên lấy tên là Trăng Thập Tự...vậy mình làm NHẠC nên lấy LA ( diapason) là TÊN nên có tên La Thập Tự là như vậy !!!!

    Đó là chuyệnKHỞI ĐẦU... Còn chuyện BÊN LỀ...là vì mình tập hát hay ăn nói đều rất TO TIẾNG nên ca viên họ sửa lại là La Thật To .... Rồi cũng có lúc nằm vắt tay trên trán thì thấy rằng : mình chỉ là con LA của THẬP TỰ chuyên CHỞ những gì mà Thiên Chúa trao phó và phải hoàn thành nhiệm vụ một cách đơn sơ và khiêm tốn trong chương trình của Thiên Chúa...

    Trong tinh thần đó nên thấy mình chả là gì đâu !!! Làm được gì cho Chúa thì cứ làm để danh Chúa được cả sáng trong cuộc đời...để khi Chúa gọi thì sẵn sàng để thưa AMEN...
    1. Cơ duyên nào mà dẫn đến với âm nhạc? Thật ra, thì khi ở Chủng viện chả có một giờ học chính thức nào về âm nhạc!!! Chỉ có giờ tập hát mỗi tuần một giờ đồng hồ thôi... Muốn học Đàn để đệm hát trong nhà thờ thì phải đăng ký và phải được Bề Trên xét duyệt... Nếu được thì tập đàn lúc anh em chơi thể thao!!!

    Nên sau 30 - 5 - 1975, phải đi LÀM MUỐI 8 tháng trong năm, hết muối thì về Chủng viện để học Triết học và Thần học... Vậy thì sau khi CUỐC ĐẤT thì chỉ còn cách GIẢI TRÍ mà thôi... Nhất là thời điểm sau năm 1983 phải GIẢI TÁN VỀ NHÀ, thấy cuộc đời là một NGÃ CỤT... chỉ còn biết lao vào sáng tác để QUÊN đi hiện tại... và tìm một chút TRÔNG CẬY vào Thiên Chúa...

    2. Tại sao chọn việc viết nhạc là một trong công việc phục vụ ?

    Hi...Hi... Thực tế là về sống với gia đình thì đảm nhận việc tập hát cho các giáo xứ... Có một giáo xứ thì Cha Xứ muốn hát Đáp Ca trong Thánh lễ... Vậy thì phải LÀM thôi!!! Sau nhiều lần SỬA đi sửa lại theo đúng tinh thần hát Đáp ca trong Phụng vụ thì CA KHÚC NGUYỆN CẦU ra đời để phục vụ cho Cộng đoàn Phụng vụ...

    Nhưng rồi nhìn lại, thấy mình không có "trường trại, bài bản" gì cả... thì tìm ra cách để TỒN TẠI... Vậy thì Ca khúc riêng lẻ sẽ không RA GÌ, nên đã phát triển "PHIM BỘ" , nghĩa là viết bộ HÁT LỜI CHÚA theo đúng Chu Kỳ Phụng Vụ A, B, C... để phục vụ cho Lời Chúa được đi vào đời sống con người...

    Tóm lại, nếu có bài gì khác HAY HƠN thì Ca đoàn hát, còn nếu không thì đã có sẵn A,B,C của Hát Lời Chúa từng Chúa nhật mà dùng !!!!!

    Cuối cùng là trong tinh thần khiêm tốn, làm được gì cho Danh Chúa cả sáng thì làm...Chả có gì để mất tiếng đâu!!!!

    Mấy lời chân tình xin gởi đến diễn đàn để chia sẻ cho vui.

    3. Việc bạn hỏi có lẽ là rất thật lòng: TỰ HỌC...Sáng tác thì từ quyển cơ bản "Làm sao để sáng tác một bài nhạc? " của tác giả Hoàng Thi Thơ, còn Hòa Âm thì học nơi mấy quyển của tác giả Kim Long, ngoài ra thì phải MÀY MÒ chỗ nầy, chỗ nọ..
    .
    Vì có một chuyện THẬT từ ông chú ruột là Thầy Võ Sum (trước đây cũng là Cựu Chủng Sinh Qui Nhơn ), làm giáo sư và giám học trường Sư Phạm Qui Nhơn ( nay đã qua đời ). Ông chú kể về nhạc sỹ tài hoa TRỊNH CÔNG SƠN, khi vào học trường Sư Phạm Qui Nhơn, thì thầy Võ Sum là người phụ trách dạy môn Âm Nhạc cho giáo sinh Trịnh Công Sơn.

    Chính Thầy Võ Sum cũng đã nhận thấy TÀI NĂNG của Trịnh Công Sơn...Để rồi một bữa kia, học trò Trịnh Công Sơn xin gặp Thầy Võ Sum để mượn TÀI LIỆU về ÂM NHẠC mà TỰ HỌC... Thầy Sum vui vẻ ĐƯA luôn mấy tập về Nhạc Lý, Hòa Âm, Sáng Tác nhưng toàn bằng tiếng Pháp và căn dặn phải giữ gìn cẩn thận...Thế là Trịnh Công Sơn ÔM hết về nhà để rồi CHÉP TAY lại tất cả, sau đó trả lại cho Thầy rất SẠCH SẼ và TƯƠM TẤT... Sau đó thì SỰ VIỆC chúng ta đã biết... Nên sau về già, thầy Võ Sum có NÓI VUI : Mình cũng HÂN HẠNH góp phần cho 02 nhạc sỹ tài danh, đó là Trịnh Công Sơn và sau nầy là Tôn Thất Lập...

    Vì thế cho nên, mấy quyển sách mà tôi đã HỌC được cũng lấy từ TỦ SÁCH của Thầy Võ Sum và cứ thế mà HỌC...

    4. CA KHÚC NGUYỆN CẦU là Bộ sách Đáp Ca và Alleluia để dùng cho CỘNG ĐOÀN, vì dùng chính LỜI của CÂU ĐÁP giống như LỜI của Ủy Ban Phụng Tự, còn CÂU XƯỚNG thì có xáo qua trộn lại nhưng KHÔNG ĐƯỢC SAI với Thánh Vịnh mà Phụng Vụ hôm đó muốn công bố !!!

    Để hoàn thành bộ Đáp Ca thì không nhớ mất bao nhiêu thời gian, nhưng CỐ GẮNG ĐÚNG theo tinh thần Đáp Ca là một PHẦN của Lời Chúa ngày Chúa nhật đó.
    Còn kỷ niệm vui cho việc viết Đáp ca, là khi rảnh công việc ( lúc đó đang làm xã viên Hợp Tác Xã DỆT ) thì TRỐN LÊN Chủng viện Làng Sông ( ở nơi thôn quê ) để mà viết Đáp Ca. Vì là thôn quê, không có điện và ban tối chỉ có một ngọn đèn dầu " Hột Vịt " nên tha hồ Sáng Tác mà không bị bất cứ chuyện gì QUẤY RẦY... Và có ngày đêm cũng đã viết được 07 bài Đáp Ca..

    Mấy lời chia sẻ thật lòng, xin cảm ơn và xin chào.

    5. Lúc bắt đầu sáng tác là việc theo đúng những hướng dẫn của PHƯƠNG PHÁP, ví dụ như là luật CÂN PHƯƠNG...Sau nầy thì phải để ý các Tác giả bậc Thầy họ PHÁT TRIỂN câu nhạc như thế nào, để rồi nghiên cứu TẠI SAO bài hát đó được ưa thích và sống mãi trong lòng mọi người, để rồi ĐỊNH HƯỚNG cho mình... Một điều mình luôn tự nhắc nhở chính mình là: CỨ LÀM đi, tác phẩm nào KHÔNG HAY thì nó sẽ tự CHẾT, còn nếu nó hay thì tự nó sẽ SỐNG ...

    6.Nói chung việc sáng tác Thánh Ca theo CẢM NHẬN thì cũng cần có TÂM HỒN và lời CẦU NGUYỆN, thêm vào đó cũng nên đọc THƠ để làm quen với vần điệu... Riêng bản thân khi viết Bộ Hát Lời Chúa thì phải đọc sách CHÚ GIẢI của bài Phúc Âm để triển khai Bài hát như là một Bài Giảng Kéo Dài cộng với Lời Cầu nguyện khi Cảm Nhận Lời Chúa trong Chúa nhật đó... Còn Bộ Đáp ca thì rõ ràng là phải theo đúng tinh thần Đáp ca của Luật Phụng vụ...

    Còn nói về lời khuyên cho các bạn trẻ thì chả dám !!!

    (Linh mục Giuse Võ Tuấn-La Thập Tự)
    Hình Kèm Theo Hình Kèm Theo
    Chữ ký của hongbinh
    Đạm bạc dĩ minh chí
    Ninh tĩnh nhi chí viễn

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com