Love Telling ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Chủ đề: GIỌT NƯỚC MẮT HỒNG CỦA LÒNG SÁM HỐI

  1. #1
    zz_yeuchua_zz's Avatar

    Tuổi: 32
    Tham gia ngày: Oct 2008
    Tên Thánh: maria
    Giới tính: Nữ
    Đến từ: hải dương
    Bài gởi: 141
    Cám ơn
    436
    Được cám ơn 498 lần trong 121 bài viết

    Default GIỌT NƯỚC MẮT HỒNG CỦA LÒNG SÁM HỐI

    Tôi có một người bạn thân tên thánh là Phaolô.Nhưng đọc trong tiếng Pháp , lại viết là Paul, Ngữ âm đọc là"Pôn".Với máu tếu trong người , tôi hay xuyên tạc để trêu anh.Gặp anh, lúc nói chuyện, tôi cứ thường chào " Chào ông Bôn, chào ông Lỹ Bôn"

    Có lúc đang khó chịu trong người, nghe chào thế anh gắt:"Tehim, cứ trêu tớ mãi, ông có biết Pôn là ai không? là một trong hai tảng đá nền của Giáo Hội Công Giáo ấy "

    Tôi trở về phòng, lấy Thánh Kinh Tân Ước ra tìm hiểu.

    _Tôi đọc lại cả 4 Tin Mừng để tìm hiểu về nền tảng thứ nhất là thánh Phêrô .

    _Tôi đọc lại "Tông đồ công vụ "để tìm hiểu viên đá tảng thứ hai là thánh Phao lô.

    Một sự thật ngỡ ngàng : Cả hai tảng đá này đều NỨT.

    Chúa Giêsu đã xây dựng Giáo Hội trên hai tảng đá NỨT.Sao vậy?

    Kể lại chi tiết thì quá dài. Sợ làm bạn sốt ruột. Nên chỉ vắn tắt từ đoạn nứt thứ hai thôi.

    Giọt nước mắt hồng không chảy.

    Phaolô.Tên cúng cơm là Sao lô.Một người biệt phái ưu tú trong hàng biệt phái thời năm 30-40.Nhỏ con, nhưng rất nhiệt tình.Nhất là trong việc bênh vực đạo ChÚA.Rất khó chịu khi nghe nói, có một giáo phái mới, tin thờ ông Giêsu.Sao lô biết rõ, Giêsu là 1 tội nhân, mà cách đây vài năm, tòa đời và tòa đạo ở Gierusalem, đã tuyên án tử hình, với mức phạt nặng nhất:Đóng đinh tay chân vào thập giá.

    Trong cái nhìn của nhiều người lúc ấy, Giêsu là 1 người lừa bịp, quấy rối cả đạo, lẫn an ninh xã hội.Nhưng với những người gần gũi, thì Ngài Chính Là Ngôi Hai xuống thế.mang thân phận, hình hài của 1 con người, hòng để chia sẽ triệt để với kiếp làm người, hầu có thể gần gũi, mà giải thoát và cứu vớt con người.

    Sao lô coi đó là chuyện nhảm nhí, vớ vẩn.

    Bởi vậy, nghe chỗ nào có người Công Giáo, tức là những người tin vào Chúa Gíêsu , thì tức tốc, lấy lệnh truy nã, đem theo 1 số binh lính, vội vã lên đường và lùng bắt cho bằng hết.
    Một hôm nghe mật báo ở Damas, một thành phố nhỏ, cách giêrusalem không xa, có một số người Công Giáo đang tụ họp cầu nguyện, và sống với nhau rất thương yêu mặn nồng.
    Sao lô lấy trát, vội vã dẫn quân lên đường.một mình trên lưng ngựa, tay giật dây cương liên hồi, hầu thúc cho ngựa phi nước đại thật mau.Trong trái tim đang sôi sục tình yêu với Thiên Chúa Giavê, vì nghĩ rằng mình đang làm việc tốt đẹp cho Ngài.Trời sáng còn rất đẹp, Sao lô cũng chẳng thèm để ý, chỉ cốt sao cho mau tới, để có thể tóm được những tên mê tín dị đoan.

    Đang phon phon trên đường, tiếng vó ngựa vang lên dồn dập, vội vã.Phao lô đang xé gió lao đi.Trôn giống lắm không vóc dáng của 1 vị tướng quân.

    Bỗng dưng một luồng ánh sáng từ trời cao dọi xuống, chiếu thẳng vào mặt Sao lô, hất ông văng ra khỏi ngựa, ngã sấp mặt xuống đất.

    Chưa hết bàng hoàng và hoảng hốt, bỗng từ trời có tiếng nói"Sao lô, Sao lô sao ngươi tìm giết Ta?

    Trong kinh hãi tột độ Sao lô đáp:"Thưa Ngài, Ngài là ai??"

    "TA LÀ Giêsu nazareth, mà ngươi đang tìm bắt.Ngươi hãy đứng dậy, vào thành, và người ta sẽ nói cho ngươi biết phải làm gì"

    Một mái trường được mở

    Phao lô đang nằm dưới chân ngựa.Và ngay tại gót ngựa này, một mái trường vừa được mở.

    + Bài học đầu tiên,Phao lô phải học là: HỌC ĐƯỢC SỰ YẾU ĐUỐI CỦA THÂN PHẬN MÌNH.

    Chỉ một luồng ánh sáng mỏng manh, cũng đủ hất mình ra khỏi điểm tựa của sức mạnh là yên ngựa.Ông vẫn cứ tưởng, với vũ khí trong tay, với lính tráng, quân quyền, ông có thể san bằng được mọi thù địch.Nhưng giờ này thì ông hiểu:Sức mạnh của con người, dù có mạnh mẽ tới bao nhiêu, tối tân bao nhiêu, nhưng với Thiên Chúa, cũng chẳng có ý nghĩa gì, cũng chẳng đáng kể gì.

    + Bài học thứ hai Phao lô học được : là sự chông chênh , không chắc chắn của tri thức con người.

    Trải qua bao năm trời, ông vẫn cứ nghĩ, tư duy của mình là đúng.Chân lí và lí tưởng mà ông nắm bắt và ấp ủ là đúng.Ông đã dồn tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ và lòng nhiệt thành của một giáo sĩ Do Thái Giáo, để phục vụ cho chân lí và lí tưởng ấy.Bây giờ đang nằm đây, bên gót ngựa, ông mới nhận ra sự sai lầm của mình.Giêsu Nazareth, mà ông vẫn nghĩ chỉ là 1 sự lừa bịp, chỉ là 1 con người. thì giờ này ông mới hiểu cách chắc chắn:Ngài chính là Thiên Chúa.Một thiên Chúa ẩn mình trong một kiếp người.

    Suốt một thời gian dài, ở trong sai lạc, mà ông cứ tưởng mình ở trong chân lí.

    Ta mượn câu thơ của Tố Hữu, để diễn tả tâm trạng của Phao Lô lúc này:

    TỪ ĐÓ TRONG TÔI BỪNG NẮNG HẠ
    MẶT TRỜI CHÂN LÍ CHIẾU QUA TIM.

    Ta đọc tiếp câu chuyện của Phao lô.

    "Những người cùng đi với ông dừng lại, sững sờ.Họ nghe tiếng nói, nhưng không trông thấy ai.Ông Sao lô từ dưới đất đứng dậy, mắt thì mờ, nhưng không trông thấy ai.Người ta phải cầm tay dắt ông vào Da mas.Suốt 3 ngày ông không nhìn thấy, cũng chẳng ăn, chẳng uống"(CV9,7-9)

    Bây giờ thì Sao lô đã mù, hay chính xác ông bị lòa bị thong manh.chỉ còn 1 màu đen tăm tối trong mắt ông.

    ở đây, ông học được bài học thứ 3.

    Những chân lí cao sâu, người ta không thể thấy bằng đôi mắt trần.Mắt ông mù, nhưng chính trong lúc mù, ông lại trông thấy được chân lí.Điều mà trước đây, đôi mắt sáng không giúp ông thấy.Hóa ra , đôi mát thịt, chỉ giúp ông thấy những sự thật của vật chất.chân lí thì vượt lên trên vật chất, cho nên chân lí không là đối tượng của khoa học.Bởi đối tượng của khoa học là vật chất.

    Chính trong lúc mù, trong bóng tối của đôi mắt, ông đã nhận ra được khuôn mặt đích thực của Đấng tạo dựng nên mình, đó là Thiên Chúa.Có biết được mọi thứ trên đời, mà chưa nhận ra được sự thật này thì cũng chỉ là vô nghĩa.

    Bài học thứ 4, mà giờ đây Phao Lô tiếp tục học được là: đÂU LÀ Ý NGHĨA CỦA CUỘC ĐỜI.
    Sau đó, Chúa chỉ dạy cho Phao lô vào thành Da mas, gặp 1 người tên là KHANANIA.Gặp Phao lô, ông Khanania đặt tay lên đầu, và cầu nguyện cho Phao lô.Lập tức có cái gì như cái vảy, bong ra khỏi mắt Phao LÔ, và ông trông thấy.Rồi ông đứng dậy, và chịu phép rửa;rồi ông ăn và khỏe lại .

    Thế là từ giây phút này, đã bỏ quên hẳn quá khứ.QUAY đủ 180 độ, và bắt đầu trở thành môn đệ nhiệt thành của Chúa Giêsu.

    Ở đây Phao LÔ học được, đâu là ý nghĩa cuộc đời.Đời người chỉ thực sự có ý nghĩa, khi mình biết dùng cuộc đời của mình làm vinh danh Thiên Chúa.

    Thánh Kinh không ghi lại nhưng trong tâm lí tự nhiên, suốt thời gian tịnh tâm và cầu nguyện, để chuẩn bị được Chúa sai đi giao giảng Tin Mừng cho muôn dân, khi nghĩ về quá khứ, có lẽ nhiều lần Phao lÔ cúng đã khóc vì hối hận.Một sự dại khờ và điên cuồng quá độc.Những giọt nước mắt ăn năn, những giọt nước mắt hồng hối hận.Gọi là giọt nước mắt hồng, bởi trong đó có chứa đựng những mảnh linh hồn ăn năn.Sự ăn năn bao giờ cũng là một hành động đẹp, bởi nó chứa đựng 1 sự thú nhận chân thành, về con người thực sự của mình.Để rồi từ đây một con đường mới mở ra trước mắt phao lô.phao lô đã nắm bắt được chân lí đích thực, bây giờ Phao lô phải đi kahứp nơi trên Thế Giới để loan báo sự thật quan trọng này.

    Hành trình rao giảng của Phao lô sau đó là một hành trình thật dài, với muôn vàn thử thách những thương đau.Nào là mấy lần bị chìm tàu, nào là phải chịu những trận roi vọt quất xuống thân xác, nào là bao lần, phải đẩy vào xà lim với xiềng với xích.Nhiều, thật nhiều đau khổ, nhưng Phao lô vẫn kiên gan, bền chí, và hăng say đi loan báo Tin Mừng cứu độ của Chúa Giêsu.

    Giờ này thì tôi hiểu, sao Chúa lại xây Giáo Hội của mình trên tảng đá bị nứt này.Viên đá bị nứt, biết mình không nhiều giá trị, được Chúa lấp đầy khe nứt, thành 1 viên đá lành, thấy mình đã thành giá trị.Trái tim bỗng cảm động tận cùng, quyết tâm đi muôn nơi, kể lại cho mọi người, về tình thương mình đã lãnh nhận, cũng như để nói khuôn mặt của tình thương ấy là thế nào, đó chính là gương mặt giàu lòng thương xót của Thiên Chúa.


    Lm.ĐỖ VĂN THIÊM
    Chữ ký của zz_yeuchua_zz


    "Ta phải tưởng nhớ đến Chúa như hơi ta thở"....


  2. Được cám ơn bởi:


+ Trả lời chủ đề + Gửi chủ đề mới

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com