|
TẾT, ngày trở về
Viết cho mình và cho những người sống xa quê
Tết Nguyên đán (hay còn gọi là Tết Cổ truyền, hay chỉ đơn giản Tết) là dịp lễ quan trọng nhất trong văn hóa của người Việt Nam.
Người Việt tin rằng vào ngày Tết mọi thứ đều phải mới, phải đổi khác, từ ngoại vật cho đến lòng người, vì vậy khoảng mươi ngày trước Tết họ thường sơn, quét vôi nhà cửa lại. Họ cũng tất bật đi sắm sửa quần áo mới để mặc trong dịp này. Trong những ngày Tết họ kiêng cữ không nóng giận, cãi cọ. Tết là dịp để mọi người hàn gắn những hiềm khích đã qua và là dịp để chuộc lỗi. Mọi người đi thăm viếng nhau và chúc nhau những lời đầy ý nghĩa. Trẻ em sau khi chúc Tết người lớn còn được lì xì bằng một phong bì đỏ thắm có đựng ít tiền dành cho chúng tiêu xài ngày Tết.
(Theo Wikipédia)
QUAY VỀ
Người Việt có một truyền thông rất hay đó là, dù có đi học hành, làm việc , kiếm sống xa ở đâu thì ngày Tết cũng thu xếp quay về với gia đình để trong đêm giao thừa, cả nhà xum vầy, trước là để cầu chúc cho nhau được trên thuận dưới hòa, sau cũng để tưởng nhớ đến ông Bà Tổ Tiên.
Nhưng nếu sự trở về theo nghĩa đen ấy có một ý nghĩa thực sự thì sự trở về theo nghĩa bóng (trở về với bản thân mình) để nhìn lại những gì đã làm được trong một năm qua cũng có một ý nghĩa quan trọng không kém. Có thể nói là đáng tiết vì sự trở về này đang bị sự hào nhoáng, của sự vui nhộn đặc trưng của Ngày Tết khiến không ít người, đặc biệt là giới trẻ (như mình) quên đi để rồi sự trở về ấy không thực sự trọn vẹn.
Về với gia đình
Gia đình là cái nơi đầu tiên mình chập chững i tờ, và là nơi đầu tiên cho mình cơ hội hòa nhập với đời. Vậy một năm nữa đã trôi qua, lần này mình về lại gia đình thì hành trang mình đem theo những gì? Hộp bánh “xịn”, đôi dép hàng “hiệu” hay còn gì nữa…? Thử hỏi xem những người cũng tha phương cầu thực nhưng kém may mắn hơn mình, chị bán vé số, anh phụ hồ, cô giúp việc… chắc chắn những thứ đó là “xa xỉ”, hành trang họ đơn sơ hơn rất nhiều nhưng họ vẫn háo hức về. Nói như thế mới thấy giá trị của sự trở về.
Cả một năm tha phương chắc mình chẳng làm được gì nhiều cho gia đình một cách cụ thể. Chỉ đôi lần gọi điện, hoặc khá hơn là về thăm nhà. Nhưng mình có thực sự trân trọng những khoảnh khắc ấy không? Mình có chân thành hỏi han Mẹ, nói chuyện với Cha hay chỉ qua loa vì ngoài kia nhóm bạn đang chờ, và lại còn tiệc tùng linh đình rồi lại ra đi…?
Về với chính mình
Và với chính bản thân, mình cũng “vội vã trở về rồi vội vã ra đi”* như vậy? Dẫu vẫn biết sự hấp dẫn của ngày Tết, đặc biệt khi mình còn trẻ, nhưng liệu trong “Ba ngày Tết bảy ngày Xuân” cho vui chơi, cho bè bạn…, mình có chú chút thời gian nào để thực sự trở về với chính bản thân?
Là sinh viên mình đã học hành nghiêm túc, hay ham vui đàn đúm với bạn bè? Là con cái mình có hiếu thảo? Hiếu thảo không chỉ đơn thuần là đi thưa về trình, dạ dạ vâng vâng…nhưng nó còn là việc ta đáp ứng sự kỳ vọng của Cha Mẹ, của gia đình đến mức độ nào, thái độ tiếp thu (lắng nghe)…
Ngày nay xã hội đang báo động về sự vô cảm, ai ai cũng lo “thủ” cho bản thân. Nên chăng mình nên tập cho mình một cách sống biết quan tâm đến người khác và sống chân thành với nhau (serviable et sincère).
Chân thành với chính mình, chân thành với anh em, với bạn bè đồng nghiệp, quan tâm đến nhau để cùng nhau tiến tới... Có như thế mọi người mới là bạn, là người thân và như thế tính vụ lợi sẽ không còn mà thay vào đó là tình bằng hữu yêu thương.
Thử tự chất vấn để rồi trả lời cho câu hỏi “mình sẽ làm gì trong Năm Mới này?”
ĐỂ LẠI BƯỚC TỚI
Và một khi có những giờ phút quay về ấy, mình chợt nhận ra để nhà cửa được tươm tất thế này mẹ ốm hơn lần trước mình về; ba mua cho mình đôi giày mới nhưng chứng đau lưng lại tái phát, hay các anh, các chị dù rất vui, nhưng nét mệt mỏi vẫn còn đó để lo toan hộp bánh, cây kẹo , chậu hoa để gọi là Tết với xóm làng…
Khi mình ngộ được những điều đó thì đương nhiên ta sẽ thấy kính trọng Cha Mẹ hơn, yêu thương Anh chị hơn, và cũng sẽ dễ dàng cảm thông với những nhọc nhằng đó dẫu Tết nhà mình có đơn sơ hơn nhà thằng Cu Tí hay con Tuyết, con Hương trong xóm.
Những điều trên đây là gì nếu không phải vì hai chữ “Gia đình”? Vì gia đình Ba không ngại nhọc nhằn, vì gia đình Mẹ thức khuya dậy sớm, và cũng vì gia đình mình đã quay về. Tất cả chỉ gói gọn trong hai từ “Tình thương” !
Và cũng chỉ cần hai từ “Tình thương” ấy thôi cũng đã cho ta đủ “năng lượng” để lại tiếp tục bước tới trong Năm Mới . Sống xứng đáng với tình thương của Anh chị, Mẹ Cha và đó cũng là cách mình thể hiện tình thương với gia đình.
Chúng ta có sẵn sàng để nạp thêm năng lượng cho Năm Mới? Hay chỉ đơn giản đi lại vết xe cũ cho đỡ nhọc công ?!?
LỜI CHÚC CHO NĂM MỚI
Mình thật sự Hạnh phúc khi có một mái ấm gia đình. Và theo truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, mình cũng xin gởi lời Chúc Tết đến mọi người:
Cầu chúc cho gia đình
Chúc cho Cha, cho Mẹ, cho Anh chị em trong nhà được nhiều sức khỏe. Mọi người yêu thương nhau và cùng nhau chung sức xây dựng và củng cố gia đình mình trong tình yêu thương. Chúc cho công việc chung của gia đình, của mỗi thành viên trong gia đình được ổn định và thuận lợi.
Cầu chúc cho những người không có gia đình
Đã hơn một lần mình chạnh lòng khi chứng kiến những cụ già, những em bé ngủ ngà ngủ gật trên vỉa hè, trên ghế đá…Mình cầu chúc cho các cụ, các em luôn được sự quan tâm của những người có trách nhiệm để họ cũng có được sự chăm sóc từ miếng ăn, giấc ngủ .Và trong ngày Tết Cổ truyền này, họ cũng cảm nhận được hơi ấm của tình thương, của gia đình thông qua các nhà hảo tâm, những người thiện nguyện và … của cả chính mình nữa, chí ít là trong lời chúc chân thành này.
Cầu chúc cho những người có gia đình nhưng không về được
Đang khi chúng ta may mắn được về sum họp với gia đình và người thân thì cò biết bao anh em mình không được diễm phúc đó.
Những bệnh nhân lấy bệnh viện làm nhà, những em sinh viên không đủ tiền về xe, những ông bố, bà mẹ nén giọt nước mắt vào trong để bôn ba trong ngày Tết mong có thêm thu nhập cho gia đình…
Mình cầu chúc cho các bệnh nhân được chăm sóc chu đáo, cầu chúc cho các anh chị, các em, được có một việc làm hợp với khả năng và sức khỏe, được trả công một cách công bình…và một Năm Mới thuận lợi và tốt đẹp hơn !
Cầu chúc cho những người có gia đình nhưng không muốn về
Trong đời sống xã hội hiện đại hôm nay, có một số không nhỏ những cá nhân đang là tín đồ của tiền bạc, của thói đỏ đen, của những cuộc vui bất tận để rồi, họ xem cơ quan, khách sạn là nhà, đối tác là người thân, vũ trường/ sòng bài là bến đỗ mà quên đi mái ấm gia đình. Cầu chúc cho anh em có được những giây phút bình an. Vì chỉ có sự bình an mới cho anh em sự chững chạc để tìm ra con đường chân lý cho cuộc sống và nhận ra giá trị của gia đình.
Cầu chúc cho mọi người
Mình xin cầu chúc cho mọi người, mọi nhà (dù quen hay lạ) một Năm Mới nhiều Sức Khỏe, Gia đình Hạnh Phúc – Công việc Ổn định trong năm Con Rồng 2012 !
CHÚC MỪNG NĂM MỚI !
Saigon, Tết 2012
Luca
* Lời một bài hát của Phú Quang
Sưu tầm từ internet
Các chủ đề cùng thể loại mới nhất:
|
|