Mẹ ơi, con thấy mệt lắm, con lại không tự tin nữa, con thấy mình thua kém bạn bè. Trong lớp ai cũng giỏi tiếng anh còn con thì quá tệ, con nghe thầy giảng bài mà không hiểu, khổ hơn nữa là thầy giáo phát âm không chuẩn lên con càng không hiểu. Một ngày con gái học 8 tiếng bằng anh văn trong khi anh văn lại quá tê, hơn nữa tối con gái lại phải làm thêm 4 tiếng nữa trong khi các bạn thì về nhà coi lại bài trong lớp. Chắc con theo không kịp các bạn mẹ ơi, hôm test java con dịch đề sai lên làm bài đã tệ lại tệ hơn nữa, con chỉ được 58 điểu thôi, hic hic. Con gần như kém nhất lớp rồi, con buồn lắm, trong lớp học này điều con thích nhát là con mang tên Mary, mổi khi nghe gọi Mary là con lại nhớ tới mẹ. Con suy niệm về mẹ yêu của con và con phần nào an lòng hơn, me Maria của con không giỏi giang trong mắt người đời nhưng mẹ đã làm được biết bao điều lớn lao, xin cho con biết noi gương mẹ, biết xin vâng và phó thác tất cả cho Thiên Chúa toàn năng. Nguyện xin Mẹ luôn ở bên nâng đỡ con thơ. Amen