CHẾT GIỐNG CHÚA

Một linh mục già bệnh nặng sắp chết. Ngài cho người đi mời anh luật sư và ông chủ sòng bài casinô, cũng là 2 thành viên trong giáo xứ đến. Hai người vừa bước vào, cha liền giơ tay ra hiệu bảo họ đến hai bên giường của ngài. Cha nắm lấy tay của hai người, gương mặt tỏ vẻ hài lòng sung sướng, sau đó cha nhìn chăm chăm lên trời.

Một hồi lâu, vẫn không thấy ngài nói gì.

Anh luật sư và ông chủ sòng bài cảm thấy hân hạnh, pha chút xúc động, khi được cha xứ gọi đến bên giường trong giờ phút lâm chung. Họ không khỏi ngạc nhiên về thái độ thân ái của cha già. Bởi trước đây, không ít lần cha đã có những bài giảng về tham lam, bất công, vị kỷ, gian dối khiến cho họ ngồi phía dưới mà nhột nhạt quá sức.

Mãi hồi lâu, một trong hai người cũng phá được bức tường thinh lặng: “Thưa cha, tại sao cha lại cho gọi chúng con đến đây?”

Cố lấy hết sức tàn, cha thều thào trong hơi thở cuối cùng: “Bởi vì ta cũng muốn chết giống Chúa, tức là chết giữa hai tên trộm cướp.”