Love Telling ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 17 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN THIÊN CHÚA. ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN và Quý Khách: BQT-TCVN xin cáo lỗi cùng ACE vì trục trặc kỹ thuật 2 ngày vừa rồi. Trân trọng! Loan Pham nhắn với Gia Đình TCVN: Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể quý anh chị em một Giáng Sinh ấm áp bên gia đình, người thân và tràn đầy ơn lành từ Chúa Hài Đồng. ThanhCaVN nhắn với TCVN: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 16 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. Edit LM Loan Pham nhắn với TCVN: Kính Chúc Cà Nhà Một Tam Nhật Thánh và Một Mùa Phục Sinh Tràn Đầy Thánh Đức ... Loan Pham nhắn với TCVN: Chúc mừng năm mới đến quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý anh chị em tron gia đình TCVN thân yêu... Xin Chúa xuân ban nhiều hồng ân đến mọi người. Amen ThanhCaVN nhắn với ÔB & ACE: Kính chúc Năm Mới Quý Mão: Luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa ThanhCaVN nhắn với Gia đình TCVN: Kính chúc Giáng Sinh & Năm Mới 2023: An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. bethichconlua nhắn với Gia Đình ThanhCaVietNam: Chúc mừng sinh nhật thứ 15 website ThanhCaVietNam. Kính chúc quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể anh chị em luôn tràn đầy ơn Chúa. Amen ThanhCaVN nhắn với Quý ACE: Nhân dịp Sinh Nhật lần thứ 15 Website, BQT-TCVN kính chúc Quý Cha, Quý Tu sỹ Nam Nữ, Quý Nhạc sỹ - Ca Trưởng – Ca sỹ, Quý Ân Nhân và toàn thể ACE luôn tràn đầy HỒNG ÂN CHÚA. phale nhắn với cecilialmr: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với thiên thần bóng tối: Nhớ em nhiều lắm ! cầu mong nơi ấy được bình yên. phale nhắn với teenvnlabido: Ngày mai (1/6) sinh nhật của bạn teen / chúc mọi điều tốt lành trong tuổi mới. phale nhắn với tất cả: Xin Chúa cho dịch bệnh sớm qua đi và ban bình an cho những người thành tâm cầu xin Ngài. ThanhCaVN nhắn với ACE: Kính chúc ACE: Giáng Sinh & Năm Mới 2021 - An Bình & luôn tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa

kết quả từ 1 tới 40 trên 52

Chủ đề: Giáo Phận Xuân Lộc

Threaded View

  1. #11
    ĐaMinh-ĐoànMinhNhật
    Khách viếng
    ĐaMinh-ĐoànMinhNhật's Avatar

    Default

    Trích Nguyên văn bởi phero_quoc View Post
    HỐ NAI - Sáng Chúa nhật 18.10.2009 bầu trời Hố Nai thật quang đãng mát mẻ, từ sáng sớm, từng đoàn người từ các hướng, Long Khánh, Xuân Lộc, Gia Kiệm, Sài Gòn, Biên Hòa đi về nhà thờ giáo xứ Hà Nội, Hạt Hố Hai để tham dự ngày tổ chức lễ Khánh Nhật Truyền Giáo của giáo phận Xuân Lộc.



    Trong thời gian tiếp đón, có chương trình ca múa, do một số anh chị em ca sĩ công giáo trình bày và những vũ điệu múa của các Hội Dòng.

    Trước lễ, Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục giáo phận Kon tum kiêm chủ tịch Ủy Ban loan báo Tin Mừng của HĐGMVN chia sẻ với cộng đoàn đề tài Truyền giáo.

    Chủ sự Thánh lễ, Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, chủ chăn của giáo phận Xuân Lộc, cùng đồng tế có Đức cha Micaen Hoàng Đức Oanh, Giám mục giáo phận Kon tum kiêm chủ tịch Ủy Ban loan báo Tin Mừng của HĐGMVN, Đức cha Toma Vũ Đình Hiệu, Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, Đức ông Giuse Đinh Đức Đại và hơn 50 cha trong giáo phận.

    Tham dự lễ có rất đông quý Tu sĩ nam nữ các Dòng Tu trong giáo phận, các Ban hành giáo, các giới, các ban ngành đoàn thể và một số đông khách mời trong giáo phận, 1114 anh chị em Tân Tòng và hơn 2000 người là thân nhân, họ hàng, bạn bè của các Tân Tòng.

    Mở đầu Thánh lễ, Đức cha chủ chăn giáo phận chia sẻ với cộng đoàn:

    Công đoàn phụng vụ thân mến, Hôm nay chúng ta họp nhau nơi đây dâng Thánh lễ, chúng ta tạ ơn Chúa Ba Ngôi, vì tình yêu thương nhân loại, Chúa đã sai con một xuống trần gian, Ngài đã loan báo cho chúng ta Tin Mừng cứu độ, và Ngài đã lấy chính mạng sống của Ngài để làm giá cứu chuộc chúng ta, để chúng ta hôm nay qua bí tích rửa tội làm con Thiên Chúa.

    Trước khi về Trời, Ngài đã trao lệnh đó cho Giáo hội và các Tông đồ: Hãy đi và dậy cho mọi người biết những điều Thầy làm cho các con.

    Vâng lệnh Chúa, Giáo hội tiếp tục công cuộc cứu độ của Chúa, đem Tin Mừng cứu độ của Chúa đến cho mọi người.

    Trong ngày Khánh Nhật hôm nay, lệnh đó lại một lần nữa nhắc lại cho mỗi người chúng ta, những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta có nhiệm vụ phải loan truyền Tin Mừng cứu độ của Chúa cho anh em chung quanh chúng ta, và cụ thể, trong ngày hôm nay giáo phận Xuân Lộc của chúng ta họp nhau nơi đây để cùng với 1114 anh chị em Tân Tòng tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban ơn cứu độ cho những anh em đó, để những anh em đó cũng sẽ là những Tác viên Tin Mừng để đem đến cho những người chung quanh, nhất là những người thân thuộc của mình được nhận biết Tin Mừng cứu độ của Chúa để tất cả chúng ta trở thành một đoàn chiên của một chủ chiên là chính Đức Giêsu Kitô”.

    Trong bài giảng lễ, Đức cha Toma Vũ Đình Hiệuphụ tá giáo phận chia sẻ với cộng đoàn một vài thông tin.

    Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, hiện nay tại quê hương Việt Nam chúng ta, số người công giáo chưa được sáu triệu người, mới chiếm tỷ lệ 7/100 trên tổng số dân cư toàn quốc.

    Riêng tại giáo phận Xuân Lộc chúng ta vẫn được nổi tiếng là có giáo dân đông nhất Nước, nhưng tỷ lệ mới được hơn 1/3 so với dân cư toàn Tỉnh Đồng Nai chúng ta.

    Một vài con số trên đây cho thấy nhu cầu truyền giáo vẫn luôn là điều rất cấp bách, chính vì thế Sứ điệp truyền giáo năm nay một lần nữa đánh lên một hồi chuông thức tỉnh tâm thức truyền giáo của mỗi người, chúng ta phải nỗ lực dấn thân phục vụ Tin Mừng cho tất cả mọi người chung quanh ta, đặc biệt cho những anh chị em xa quê hương. Có những người khắp nơi đổ về các khu công nghiệp để kiếm công ăn việc làm, trong số đó có rất nhiều bạn trẻ trang lứa với chúng ta, do đó việc đáp ứng nhu cầu truyền giáo cho người di dân cũng là một thách đố rất lớn cho giáo phận Xuân Lộc, nên chúng ta phải dấn thân không ngừng, bằng nguồn nhân lực, vật lực và tài lực cho nhu cầu truyền giáo, hầu ánh sáng của Đức Kito chiếu tỏa khắp nơi”.

    Gần hai tiếng, trình tự diễn tiến trong Thánh lễ diễn ra rất tốt đẹp, từ hệ thống âm thanh, các ban trật tự, tiếp tân, phục vụ, y tế, truyền thông, khánh tiết… tất cả phối hợp nhịp nhàng, và chắc chắn Ban hành giáo, giáo xứ Hà Nội đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị.

    Ca đoàn hát lễ rất hay, bằng những bài Thánh ca quen thuộc, chất giọng du dương, âm vang, trầm bổng giúp cộng đoàn sốt sáng nâng tâm hồn lên với Chúa.

    Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Đaminh Trần Xuân Thảo, Giám Đốc đặc trách truyền giáo giáo phận lên dâng lời cảm ơn quý Đức cha, quý Đức ông, quý cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý vị Chính quyền, quý chức, anh chị em Tác viên Tin Mừng, các đoàn hội các giới, anh chị em Tân Tòng và hơn hai nghìn anh chị em các Tôn giáo bạn, Công ty âm thanh và ban kèn đồng.

    Hòa cùng biết bao niềm vui, những tràng pháo tay to đều vang xa, những bông hoa tươi thắm kính dâng quý Đức cha, những gói quà kỷ niệm trao tay cho các anh chị em Tân Tòng và cũng lúc này, cha đặc trách truyền giáo giáo phận hân hoan phát lệnh cho hơn 1000 anh chị em Tác Viên Tin Mừng “ Hãy sẵn sàng ra khơi, kỷ niệm 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Việt Nam” một tràng pháo tay nữa lại tiếp tục vang dội.

    Thánh lễ kết thúc vào lúc 11 giờ, cộng đoàn ra về trong tin yêu bình an và phép lành của Chúa.
    Audio player

    --->DOWNLOAD<---
    Oh vâng xin chào Phero-Quốc!
    Mình thấy hình ảnh và biết đó là Giáo Xứ Hà Nội , bạn có thể cho mình hỏi bạn là gì của GX Hà Nội đc ko nhỉ? Thân và chúc sức khỏe! :pipe1:

  2. Có 8 người cám ơn ĐaMinh-ĐoànMinhNhật vì bài này:


Tags cho chủ đề này

Quyền hạn của bạn

  • Bạn không được gửi bài mới
  • Bạn không được gửi bài trả lời
  • Bạn không được gửi kèm file
  • Bạn không được sửa bài

Diễn Đàn Thánh Ca Việt Nam - Email: ThanhCaVN@yahoo.com