Tôi đang tìm bài " Cao vời khôn ví " ( Do một ca đoàn nào đó thể hiện, chứ không phải là tiếng hát của Hoàng Oanh ) Anh chị nào có xin cho tôi nghe. Cám ơn các Anh Chị nhiều lắm
Tôi đang tìm bài " Cao vời khôn ví " ( Do một ca đoàn nào đó thể hiện, chứ không phải là tiếng hát của Hoàng Oanh ) Anh chị nào có xin cho tôi nghe. Cám ơn các Anh Chị nhiều lắm
Xin cám ơn Anh DonRac nhiều lắm, Lại tiếp tục nhờ anh giúp cho tôi một bài nữa : Tôi đang tìm bài hát về tháng hoa Đức Mẹ, tôi chỉ nhớ mang máng câu đầu tiên trong bài là : " Hoa thắm nở, đẹp đồng nội xa. Mùa Hoa về hương ngát trời bao la............." Xin cám ơn tất cả ACE nào giúp tôi có được bài này
Lần sau anh post bài trong mục Yêu cầu bài hát nhé, cám ơn anh
À bichlan0206 nè!
Em có biết bài này không : " ......... nhìn vào hang đá lạng thêm âm u, có tiếng ai đang ru trẻ Giêsu.......". Anh đã và đang nhờ anh DonRac ( một "cao thủ" trong làng Thánh Nhạc ) tìm hộ anh bài này. Theo như anh biết, đây hình như là một bài dân ca Pháp hay đại loại giống vậy về chủ đề Giáng sinh.
Anh cũng đã lục tung nhiều chỗ ( net, shops, relationship....) đã mấy năm nay mà vẫn chưa ra. Em giúp anh nghe. Anh sẽ đa tạ em nhiều lắm ...
Em đúng là người mang "tin vui giữa giờ tuyệt vọng". Anh đã tìm bài này lâu lắm rồi đó. Và cũng vì bài này mà trước đây khi còn ở bên KCT anh đã "làm tình làm tội" một người ( Em cứ thử post hỏi Sư Huynh DonRac thì biết ). Thật tình mà nói khi anh nhờ bichlan0206 tìm giúp hộ anh thì anh lại nghĩ "chắc có lẽ mình lại làm cho một người nữa phải áy náy đây". Và anh không nghĩ có ai có thể giúp anh đươc__ Xin được "tạ tội" vì yếu lòng tin vào các ACE mình đến thế__. Bài này, khi xưa đã gắn liền với tụi anh trong một sự tiếc nuối đến ngẩn người, nếu có dịp anh sẽ kể cho cả nhà cùng nghe. Hai Lua ơi, giờ đây anh biết lấy cái gì mà cám ơn em đây. Cho anh biết với
Em đúng là người mang "tin vui giữa giờ tuyệt vọng". Anh đã tìm bài này lâu lắm rồi đó. Và cũng vì bài này mà trước đây khi còn ở bên KCT anh đã "làm tình làm tội" một người ( Em cứ thử post hỏi Sư Huynh DonRac thì biết ). Thật tình mà nói khi anh nhờ bichlan0206 tìm giúp hộ anh thì anh lại nghĩ "chắc có lẽ mình lại làm cho một người nữa phải áy náy đây". Và anh không nghĩ có ai có thể giúp anh đươc__
Hai Lúa giỏi thiệt.....
Bài hát này cũng hay lắm. Hai Lúa có thể cho biết bài này do ca sỹ nào hát và trong Album nào. Xin cám ơn!
Cảm ơn HaiLua đã upload đúng bài hát anh cần ...đã 2 năm.
Bài hát này anh ThaoTran nhờ tìm đầu 2007 ở KhucCamTa, đến nay mới thấy anh vào TCVN, DonRac vì đã nghỉ ở KhucCamTa và khá bận nên không liên lạc với anh mãi đế giờ.
Em đúng là người mang "tin vui giữa giờ tuyệt vọng". Anh đã tìm bài này lâu lắm rồi đó. Và cũng vì bài này mà trước đây khi còn ở bên KCT anh đã "làm tình làm tội" một người ( Em cứ thử post hỏi Sư Huynh DonRac thì biết ). Thật tình mà nói khi anh nhờ bichlan0206 tìm giúp hộ anh thì anh lại nghĩ "chắc có lẽ mình lại làm cho một người nữa phải áy náy đây". Và anh không nghĩ có ai có thể giúp anh đươc__ Xin được "tạ tội" vì yếu lòng tin vào các ACE mình đến thế__. Bài này, khi xưa đã gắn liền với tụi anh trong một sự tiếc nuối đến ngẩn người, nếu có dịp anh sẽ kể cho cả nhà cùng nghe. Hai Lua ơi, giờ đây anh biết lấy cái gì mà cám ơn em đây. Cho anh biết với
Chào Anh, Dạ hổng có chi đâu Anh. Mình là anh em, chia sẻ, giúp nhau có gì đâu mà anh ngại. Em đã nhận nhưng không thì cũng cho đi nhưng không như vậy. Thấy Anh vui như vậy, đó là món wà quý báu e đã nhận được từ nơi Anh rồi, em hổng cần điều gì nữa đâu. Vui vẻ nhé Anh!
DonRac
Bài hát:Tiếng Ca Trinh Nữ
Nhạc: Pháp
Lời Việt: Lm. Hoàng Diệp, DCCT
Thể hiện: Hồng Duy
Anh Bá Long ơi! Cám ơn Anh! Chắc Anh cũng đã nhận thông tin Anh DonRac rồi phải không? Mến chúc Anh vui vẻ nhé.