Khung cảnh yên lặng đến độ người ta có thể nghe chúng trò chuyện.
Cây nến thứ nhất nói: "TA LÀ HÒA BÌNH". Thế giới đầy giận dữ và đấu tranh. Không ai có thể bảo vệ ta sáng mãi được". Thế rồi ngọn lửa HÒA BÌNH tắt rụi.
Cây nến thứ hai nói: "TA LÀ NIỀM TIN" Ta không còn cần thiết nữa. Thật là không hợp thời nếu ta vẫn còn cháy sáng thêm một hồi nữa". Ngay lúc đó, một ngọn gió nhẹ thổi tắt ngọn lửa "NIỀM TIN".
Cây nến thứ ba cất tiếng nói một cách buồn bã: "TA LÀ TÌNH YÊU". Người ta không hiểu tầm quan trọng của ta, vì vậy người ta gạt ta qua một bên. Người ta quên yêu thương ngay cả những người sát bên cạnh họ". Và không chờ lâu hơn nữa, ngọn lửa "YÊU THƯƠNG" tắt phụt.
Thình lình, một cháu bé bước vào trong phòng và thấy ba cây nến đã tắt. "Tại sao các bạn không cháy sáng? Mọi người đều nghĩ rằng các bạn sẽ cháy sáng cho đến khi tàn". Nói xong, cậu bé nức nở khóc.
Thế rồi cây nến thứ tư trả lời: "Cháu đừng sợ, "TA LÀ NGUỒN HY VỌNG", trong khi ta còn cháy sáng, chúng ta vẫn còn có thể THẮP SÁNG LẠI những ngọn nến khác.
Mắt cháu bé bừng sáng và lấy cây nến HY VỌNG để thắp lại những cây nến khác.
Suy tư:
Cây nến cao cả nhất là cây nến YÊU THƯƠNG... Nhưng không nên bao giờ để ngọn lửa HY VỌNG ra khỏi đời sống các bạn. Với HY VỌNG, mỗi người trong chúng ta có thể sống trong YÊU THƯƠNG, trong NIỀM TIN và trong HÒA BÌNH.
Cầu nguyện: Lạy Chúa thân thương, Chúa là ánh sáng và là sự cứu rỗi của con. Chúa là nguồn hy vọng của con. Xin Chúa ngự vào lòng con, xin tha thứ mọi sai lầm của con. Xin ban cho con quà tặng tuyệt diệu, đó là cuộc sống vĩnh cửu. Xin Chúa giúp con trở thành công cụ diễn tả tình yêu của Chúa và làm cho ánh sáng của Chúa rạng chiếu trên các người khác qua bản thân con. Amen, (ST)