- Mẹ Nữ Vương - Lm. Thanh Bình
- Mẹ nguồn cậy trông - Lm. Thanh Bình
- Mẹ là sao mai - Lm. Thanh Bình
- Mẹ bình an - Lm. Thanh Bình
- Màu hoa cung tiến - Lm. Thanh Bình
- Lạy Mẹ ban ơn - Lm. Thanh Bình
- Hồn tôi ca ngợi - Lm. Thanh Bình
- Hoàng hôn màu tím - Lm. Thanh Bình
- Giòng đời - Lm. Thanh Bình
- Dâng Mẹ tình con - Lm. Thanh Bình
- Dâng Mẹ muôn hoa - Lm. Thanh Bình
- Lời vọng nguyện - Lm. Thanh Bình
- Vì đâu - Triệu Hà
- Tràng hoa mân côi - Lm. Thanh Bình
- Tình phụ tử - Lm. Hoàng Đức
- KInh đêm - Nguyễn Lý
- Con đã về với Mẹ TàPao - Lm. Jos Hùng
- Ngươi là tro bụi
- Hoang đàng - Thái Hòa – Hoàng Linh
- Cha ơi con đã về - Nguyễn Quang Hiển
- Con xin dâng Mẹ - Dominic
- Vâng ý Cha - Nguyên Hữu
- Bụi tro thân con - Thiên Lý
- Sống với Mẹ - Sr. Thu Cúc
- Con quỳ bên Mẹ - Sr. Thu Cúc
- Chỉ trong Thiên Chúa - Mi Giáng
- Lo gì? - Lm. Nguyễn Đức Dũng
- Bụi tro - Liên Bình Định
- Chỉ là tro bụi - Vũ Lương Thiên Phúc
- Gặp gỡ Đức Kitô - Lm. Tiến Lộc
- Sống gần Mẹ - Nguyễn Khắc Xuyên
- Maria Nữ Vương - Thanh Hùng
- Xin Mẹ gìn giữ Giáo Hội Việt Nam - Nguyễn Quang Huy
- Tạ ơn Đức Mẹ Bãi Dâu - Nguyễn Quang Huy
- Kính Mừng Maria - Nguyễn Quang Huy
- Cầu cho Giáo hội - Nguyễn Quang Huy
- Tình Chúa yêu tôi
- Dâng hoa kính mừng - Lm. Bùi Ninh
- Mùa hoa đã về - Lm. Bùi Ninh
- Ngũ bái 1 - Lm. Bùi Ninh
- Ngũ sắc hoa dâng 1 - Lm. Bùi Ninh
- Ngũ sắc dâng hoa 2 - Lm. Bùi Ninh
- Tháng hoa đã về - Lm. Bùi Ninh
- Xin tôn vinh - Lm. Bùi Ninh
- Trên con đường về quê - Nguyễn Khắc Xuyên
- Chén chúc tụng
- Vết tử hùng - Tâm Bảo + Văn Thi
- Tâm tình hiến dâng 2
- Lời nguyện đầu xuân - Lm. Khuất Duy Linh + Hải Vân
- Bài ca thống hối – Hoàng Ái Việt
- Mẹ sầu bi - Nguyễn Đình Trí
- Suối trong - Nguyễn Bang Hanh
- Ave Maria - Lời Việt: Liên Bình Định
- Lời nguyện đầu tiên - Trung Chính
- Dâng bánh rượu - Nguyễn Duy Vi
- Của lễ tiến dâng - Trường Giang
- Chúa rộng lượng từ bi - Hoa Phượng Vĩ
- Chúa cất tiếng gọi con - Việt Khôi
- Xuân nguyện - Lm. Nguyễn Hữu
- Chúa là mục tử - Nguyễn Duy Vi
- Xin dâng lên Cha - Trần Hòa Yên
- Như hạt Cà phê - Thông Vi Vu
- Một mình không thể - Thông Vi Vu
- Xin ân tình Ngài (1) - Trần Phương Đông
- Đời con dâng Ngài - Thiên Lý
- Giọt lệ sầu - Lãng Tử
- Lạy Nữ Vương Thiên Đàng - Tiến Dũng & Thiện Cẩm
- Chúa đã phục sinh - Lời Việt: Phạm Hoàng
- Alleluia, Amen - Liên Bình Định
- Nơi vườn Giệtsimani - Lời Việt - Nhạc Quốc Tế
- Hát mừng Phục Sinh - Lm. Quang Uy
- Tin mừng sống lại - Nguyễn Duy Vi
- Mừng Chúa Phục Sinh - Liên Bình Định
- Nào ta hân hoan
- Tôma hãy tin
- Cầu xin Thánh Giuse - Nguyễn Hùng Lân
- Thánh ca Phục sinh - Monsigny
- Suối thiêng - Thanh Cao
- Đừng lãng quên
- Nhạc khúc tạ ơn - Minh Chiết
- Chúa yêu con - Minh Chiết
- Sao không? - Thơ: Xuân Ly Băng – Nhạc: Thông Vi Vu
- Tín thác Lòng Thương Xót Chúa - Phạm Trung
- Tin hay không tin - Nguyễn Lý
- Dâng đời tình thương - Việt Khôi
- Giuse lao động
- Lời trầm hương - Trăng Huyền Thoại
- Xin dâng lên - Hoàng Vũ
- Cùng cha dâng lễ
- Nhanh lên nào
- Đến với con
- Tôi đã thấy nước
- Ngài yêu đến cùng - Lm. Hạ Đăng
- Tự tình sám hối - Thiên Lý
- Đừng lo ngày mai
- Lễ dâng hiệp nhất - Quốc Thái
- Dâng lễ tạ ơn
- Chúa chăn nuôi tôi – Thánh vịnh 22 - Quang Ánh
- Lễ dâng một đời - Vũ Văn Lịch
- Xin dâng Chúa - Ninh Doãn Hùng
- Xin ở lại với con Chúa ơi vì trời đã tối rồi
- Xuân đã đến rồi -Văn Thành
- Thánh vịnh 32 - Xuân Minh
- Ước mơ đêm Noel - Khuyết Danh
- Xin Chúa Ngôi Ba - Nguyễn Văn Vượng
- Về bên Thánh Tâm - Lm. Dominic
- Mùa đông yêu thương - Xuân Kinh
- Hiến lễ tình yêu - Hoài Bắc
- Tin yêu nơi Cha - Người Họ Trần
- Về nhà Chúa - Mi Giáng
- Mầu nhiệm Ba Ngôi - Thành Nam
- Khi con đi về - Lm. Nguyễn Văn Trinh
- Hoan ca Têrêsa - Thiên Lý
- Vui lên hỡi
- Về đồng xanh - Lm. Xuân Nguyễn
- Đền tạ trái tim Mẹ - Long Vân
- Mọi nẻo đường - Sr. Sourire
- Ngày con về bên Cha - Trần Phương Đông
- Giọt sầu cậy tin - Quốc Thái
- Chứng nhân anh hùng - Lian
- Thánh Mátthia 14.5
- Hãy gõ cửa - Quốc Thái
- Của lễ tình yêu - Hiếu Anh
- Tiến ca Phục Sinh 2
- Con xin làm chứng tá - Sơn Ca Linh
- Thập giá vinh quang - Nguyễn Hùng Lân
- Thân bụi tro
- Trên con đưòng trở về
- Hai nẻo đường - Quốc Vinh
- Hãy ra đi bình an - Nguyên Hồ
- Ba vua hành khúc - Cổ ca Pháp - Lời Việt
- Ánh sáng của Ngài - Hạnh Cúc
- Thánh tâm - Nguyên Lý
- Xin phó mạng sống - Mi Giáng
- Niềm tin và hy vọng - Ninh Doãn Hùng
- Ca ngợi danh Maria - Hùng Việt
- Ca vang tình yêu Chúa - Đinh Minh Hoàng
- Thánh vịnh 65 (CN6PS A) - Xuân Minh
- Hiến lễ con dâng - Ngọc Khánh
- Giữa biển trần gian - Thăng Ca
- Cha nhân từ - Hùng Minh - Kim Khánh
- Con rước đèn
- Năm sắc hoa ngọc ngà - Lữ Hành
- Lễ dâng
- Lần đầu tiên
- Rước Chúa lần đầu
- Những người có công
- Giờ vĩnh biệt - Serephin
- Trong tay Ngài - Ninh Doãn Hùng
- Trái tim nhân hiền
- Con không có gì
- Tôi thâm tín - Lm. Hoàng Đức
- Thượng tiến Giavê - Nguyễn Quang Hưng
- Kinh kính mừng - Trần Phương Đông
- Cảm tạ ca - Trần Phương Đông
- Rồi sẽ qua đi tất cả... - Hoàng Trung
- Bài ca Têrêsa - Việt Khôi
- Reo vang lên - Mattinô
- Ca Nhập Lễ - (Lễ Mình Thánh Chúa)
- Noel ánh sáng - Thông Vi Vu
- Vinh phúc cho người - Nguyễn Hùng Lân
- Tình Cha - Y Vân
- Giêsu dịu dàng - Ánh Sáng
- Lời kinh dâng Mẹ
- Nối liền trời đất - Từ Thánh Linh
- Bao la tình Chúa - Thiên Lý
- Bài ca yêu thương - Vân Thanh
- Thánh vịnh 8 - Pt. Vũ Thành An
- Niềm vui của tôi - Phạm Quang
- Lời nguyện buồn - Phùng Minh Mẫn
- Dâng Cha của lễ - Trần Hòa Yên
- Chúa chịu phép Rửa - Trần Mừng
- Thân phận lưu đày - Lm. Tiến Dũng _ Lm. Đỗ Xuân Quế
- Thánh Stêphanô - Trần Hoà Yên
- Maria con yêu Mẹ - Chính Tâm
- Mẹ Hằng Cứu Giúp - Chính Tâm
- Con có hoa dâng Mẹ - Đan Tâm
- Ave Maria dâng lời cảm tạ - Liên Bình Định
- Ave Maria dâng lời cảm tạ 2 - Liên Bình Định
- Ave Maria - Liên Bình Định
- Tiến dâng Cha
- Đưa môn sinh lên núi - Lê Phú Hải
- Mẹ Sầu Bi - Nguyễn Bách
- Như Cha sai Thầy - Lm. Quang Uy
- Ngợi khen Chúa - Hoàng Luật
- Đời con có Chúa - Kim Ân & Thanh Liên
- Đưa nhau đi suốt cuộc đời - Quốc Thái
- Xin ân tình Ngài (2) - Trần Phương Đông
- Tiếng khóc linh hồn - Thiên Lý
- Dâng 7 - Phương Trân – Mỹ Huyền
- Nào về đây
- Con là ánh nến - Trần Thánh Ân
- Này dân Sion - Nguyễn Khắc Xuyên
- Tình khúc thiên cung - Nguyễn Công Thăng
- Trở về - Thy Yên
- Nguồn vui ơn Thánh - Trần Cao Tường
- Như là áo Mẹ
- Này con đây
- Chúa nguồn tình yêu - Thanh Hải
- Ngày lễ các Thánh - Tâm Bảo
- Ánh sao vui
- Bài ca trở lại - Lm. Hoàng Đức
- Hiến dâng - Lm. Nguyễn Văn Trinh
- Trầm hương - Nguyễn Duy Vi
- Ca dâng lễ - J.Vi
- Trăm triệu lời ca - Lm. Tiến Dũng
- Hoan ca dâng - Phương Trân - Mỹ Huyền
- Của lễ dâng Cha
- Xin làm áng thơ ca ngợi - Lm. Nguyên Hòa
- Veni Sancte Spiritus - Ca tiếp liên lễ Chúa Thánh Thần - Trần Anh Linh
- Dâng lễ với Mẹ - Chính Tâm
- Lạy Nữ Vương - Chính Tâm
- Mẹ Vô Nhiễm Thai - Chính Tâm
- Giuse cha nhân hiền - Lm. MJ Trường Luân CSsR
- Hát mừng Chúa xuân - Thiên Lý
- Muôn muôn đời - Martino
- Hòa tiếng hát ngợi khen - Việt Khôi
- Thánh vịnh 28 - Martinô
- Xin để lại anh em - Lm. Thiện Cẩm
- Mẹ Giang Sơn - Phạm Vĩnh Sơn
- Bước hoang đàng - Tín Vy
- Đời con dâng Chúa - Đaminh
- Bài ca chúc tụng - Văn Duy Tùng
- Yêu cùng Giêsu - Hà Xuân Huy
- Ca khen Chúa Trời - Lm. Quang Uy
- Trọn nghĩa yêu thương - Phạm Quang
- Mãi mãi con chọn Ngài - Lm. Nguyên Hòa
- Hài nhi tên Gioan
- Chứa chan muôn lời ca (Tv. 70) - Martinô
- Con kính dâng lên Ngài - Ngọc Khanh
- Mẹ lên trời - Thiên Phụng
- Khi con về trời - Nguyễn Khắc Xuyên & Hoài Chiên
- Mẹ ở con về - Hương Phong
- Mừng trung thu - Đan Tâm
- Ave Maria tên dịu êm - Lm. MJ Trường Luân CSsR
- Một ngày hân hoan - Nguyễn Khắc Xuyên & Hoài Chiên
- Thánh vịnh 115 - Pt. Vũ Thành An
- Năm sắc hoa ngọc ngà - Lữ Hành
- Gương Thánh Gia - Thiên Lý
- Tâm ca 3 - Tiến Dũng
- Chúa canh tân - MK. Quang Uy
- Lễ đã xong - Nguyên Hồ
- Lạy Cha Giuse - Đại Hồng - Nguyễn Minh Trí
- Lạy Chúa - Việt Trì
- Ngọn lửa bình an - Nguyễn Hùng Lân
- Được rước Chúa
- Trước mắt Cha - Lm. Hoàng Phúc
- Chúa dịu hiền - Mặc Huy & Hùng Minh
- Loài người ơi - Văn Thiều
- Nguyện cầu Thánh Linh - Nam Hoa