- Linh hồn tôi như cánh chim - Mi Giáng
- Thánh vịnh 94 - Martinô
- Vì Ngài yêu con - Lm. Nguyễn Trường Luân CSsR
- Mẹ bảy sự đau thương
- Thánh vịnh 115 - Mattino
- Tình thiên thu - Đức Huân - Quang Uy
- Chúa ra đời - Anh Linh
- Hãy đi khắp tứ phương - Mi Giáng
- Hãy chúc tụng Chúa - Mi Giáng
- Dấu chân - Thông Vi Vu
- Bí tích nhiệm mầu - Chân Tâm
- Hãy đi rao giảng (Tv. 116) - Mi Giáng
- Thánh Giá nguồn cứu độ - Kim Ân
- Hãy trở về
- Ngày tân hôn - Phạm Duy
- Về nhà Cha - Trọng Nhân
- Hát lên một bài ca mới - Lm. Vinh Hạnh
- Lòng trung nghĩa - Nguyễn Bang Hanh
- Hồng ân huyền nhiệm - Lm. Vũ Hùng Tôn
- Chúa gọi - Võ Thanh & Thiên Phước
- Hồn chúng tôi - Mi Giáng
- Hãy đặt tay
- Hồng ân Chúa bao la - Lm. Thiện cẩm
- Tiếng dịu dàng - Hồ Khanh
- Tiễn biệt ca - Minh Chiết
- Hoan hô Vua Giêsu
- Phút biệt ly - Thiên Lý
- Giờ đây
- Giờ đây Chúa sai tôi - Phạm Quang
- Têrêsa Hài đồng - Nguyễn Văn Hiển
- Đôi tay này
- Đôi khi ta nói lời yêu mến nhưng tay ta khiên mộc gươm giáo
- Khói trắng - Cát bụi
- Ca mừng các Thánh - Hoài Chiên
- Tiếng hát đêm thanh - Nhạc Pháp - Lời Việt: Lm. Hoàng Diệp
- Con xin trở về - Liên Bình Định
- Đức Mẹ dâng mình (lễ ngày 21.11)
- Của lễ con dâng - Thiên Lý
- Đường đi có Chúa
- Nào cùng vui - Hoàng Vũ
- Những kẻ tìm Chúa - Ngọc Báu
- Có một niềm vui - Lê Việt Dũng
- Sám hối 3 - Lm. Quang Uy – Lm. Tiến Lộc – Sr. Thuý Trang
- Đây phép nhiệm mầu - Hoài Chiên
- Thành tâm kính tiến
- Dâng - Thanh Lâm
- Tin yêu ca - Nguyễn Thắng
- Dâng lên Ngài
- Mong chờ Giêsu
- Nguồn an vui - Võ Thanh & Hương Trinh
- Duy nơi Thiên Chúa
- Thánh vịnh 148 - Vũ Nhuận & Linh Hương
- Dâng về nhan Chúa chí linh - Quốc Vinh
- Bánh rượu tình thương - Việt Khôi
- Của lễ Gioan
- Có một người - Lm. Phạm Đình Nhu
- Gioan Tiền Hô - Lm. Thanh Bình
- Có người đi gieo
- Kính Thánh Gioan tiền hô
- Của lễ hằng sống - Thiên Lý
- Tri ân tình Chúa - Minh Chiết – Xuân Tuyết
- Chúa đã cho con - Trần Hòa Yên
- Xin Ngài thương ban - Nguyễn Hùng Lân
- Con về cùng Chúa - Tiến Thành
- Trái tim tình yêu - Nguyễn Ngọc Tiến
- Cũng một kiếp người - Phạm Quang
- Của lễ hiến tế - Lm. Ngọc Khánh
- Của lễ tình yêu - Liên Bình Định
- Một triều thiên - Vĩnh Ân
- Con dâng của lễ - Lữ Hành
- Lễ Thánh Tâm IS.12
- Hộ khẩu tôi xin
- Khúc ca dâng - Hoàng Nam
- Chúa nhật XIX và XXI Thường niên B (Tv. 33) - Xuân Minh
- Khải hoàn ca - Linh Giang
- Chúa chiến thắng khải hoàn - Lm. Ngọc Khánh
- Mừng Thánh Phêrô và Phaolô - Sơn Ca Linh
- Ăn năn - Lê Đăng Ngôn
- Chúa chăn nuôi tôi - Ninh Doãn Hùng
- Tâm tình con ngoan - Phạm Quang
- Em có lỗi gì đâu?
- Chúa là Ðấng từ bi
- Con đến nhà thờ - Lm. Quang Uy
- Con chào Chúa con về
- Con quỳ gối - Tâm Bảo
- Đem Tin Mừng - Martinô
- Têrêsa bông hồng tình thương - Jos. Hoàng Phúc
- Thờ lạy Chúa Giêsu - Cao Đệ
- Xin dâng Thánh Tâm - Phạm Vĩnh Sơn
- Chúa là hạnh phúc - Lm. Thiện Cẩm
- Chúa đã yêu con - Đàm Minh Hoa
- Nước Thiên Chúa - Tràng Quang – Quang Hưng
- Chúa ngự về Trời - Thiên Lý
- Chung nhịp bước
- Tìm vì sao - Nguyên Hữu
- Kinh cầu hồn - Võ Thanh
- Chúa là gia nghiệp - Hoàng Ngô
- Chúa là Ðấng xót thương - Tv. 102
- Rước lá (Tv. 23)
- Cảm ơn Người
- Cảm ơn Cha - Đinh Vũ
- Tình Chúa trung kiên - Gm. Nguyễn Năng
- Tin mừng cho người muốn nghe - Phạm Quang
- Đi theo Chúa - Gioan Minh
- Hiến lễ tình yêu
- Xin ban Thánh Linh (Tv. 103)
- Con xin đến
- Chúa là mục tử - Trần Anh Linh
- Câu chuyện Nước Trời - Lê Tín
- Hãy tỉnh thức - Phạm Quang
- Thánh vịnh 18 - Pt. Vũ Thành An
- Lễ Thánh Gioakim và Anna (Tv. 131)
- Thánh Anna và Gioakim - Khương Huệ
- Thánh lễ vĩnh biệt
- Chuyện Nước Trời
- Suối nguồn tình yêu - Lê Tín
- Hiệp dâng
- Ánh sao mai - Anh Kha
- Như áng trầm hương
- Thánh nữ Têrêsa - Trần Ngân
- Biết tìm đâu Mẹ Cha - Lm. Quang Uy
- Chúa chí ái - Lê Đăng Ngôn
- Của lễ đền tội - Đức Hùng
- Đưa con về trời - Lại Quốc Hùng
- Hy lễ vượt qua - Việt Khôi
- Ngài là niềm hy vọng - Kim Ân
- Người là cùng đích - Kim Ân
- Tôi kêu cầu - Lm. Nguyễn Văn Trinh
- Vọng tiếng vực sâu - Lê Đăng Ngôn
- Xin từ giã cuộc đời - Nguyễn Chánh
- Nguyện cầu Chúa thương - Trần Hòa Yên
- Bình an trong Chúa
- Cái chết mở đầu
- Mong manh kiếp người - Lm. Hải Đăng
- Thánh lễ cầu hồn - Nguyễn Phúc
- Ca khúc chờ mong
- Ca nhập lễ
- Chúa dẫn con về
- Con chỉ mong
- Cuộc đời trần gian
- Giấc ngủ của cha
- Hạnh phúc thứ tha
- Quê hương hy vọng
- Như hạt mưa rơi
- Ngày mai đó
- Nếu Chúa cứ chấp tội
- Lễ Cung hiến Thánh Đường Latêranô (Tv. 45) - hvh
- Này con ở dưới vực sâu
- Lạy Chúa Giêsu
- Như nai rừng - Cung Thương
- Ngươi có là gì - Việt Khôi
- Gương kiên trung - Thánh ca Ý – Lời: Hèn Mọn
- Anh hùng tử đạo - Minh Hương - Hồ Khanh
- Một lần xin thứ tha - Thiên Như
- Lời cầu nơi vực thẳm - Tân Việt
- Xin thương con
- Xin mở cửa thiên đàng
- Xin dẫn con về
- Xin Chúa lau khô
- Vinh phúc thay
- Về sống bình yên
- Thánh vịnh 62
- Từ hừng sáng (Tv. 62)
- Trông ơn cứu độ - Lm. Nguyễn Duy
- Trên Thập giá
- Tiếng vọng vực sâu
- Thiên Chúa nguồn tình thương
- Thân phận tội nhân
- Thánh ca chúc tụng
- Sự sống muôn đời
- Suy tư
- Nữ vương luyện tội - Lm. Thanh Bình
- Xin xót thương - Nguyễn Quang Huy
- Vĩnh biệt lần cuối - Nguyễn Quang Huy
- Từ vực sâu - Nguyễn Quang Huy
- Khấn xin Mẹ - Nguyễn Quang Huy
- Của lễ con dâng - Nguyễn Quang Huy
- Chốn thảm sầu - Nguyễn Quang Huy
- Bánh miến này - Nguyễn Quang Huy
- Chốn luyện hình - Liên Bình Định
- Nguyện xin Thiên Chúa nhân thay - Xuân Đàn
- Ave Maris Stella - Lm. Hoàng Đức
- Lạy Mẹ La Vang - Xuân Đàn
- Mẹ tình yêu - Xuân Đàn
- Mẹ về trời - Xuân Đàn
- Nguyện Mẹ thương - Xuân Đàn
- Trên đường về quê trời 1 - Xuân Đàn
- Trên đường về quê trời 2 - Xuân Đàn
- Trên đường về quê trời 3 - Xuân Đàn
- Trọn tiếng xin vâng - Xuân Đàn
- Về bên Mẹ - Xuân Đàn
- Yến Tiệc Thánh - Phạm Vĩnh Sơn
- Bêlem chiều đông - Ngô Ngọc Thành
- Giáng Sinh kết nối ân tình - Ngô Ngọc Thành
- Tấu lạy Bà - Liên Bình Định
- Cùng Mẹ xin vâng - Sr. Thúy Trang - Lm. Quang Uy
- Bài ca nơi lưu đày - Hạ Đăng
- Christus Vincit - Aloys Kuno - T.CH
- Chúa đã gần đến - Lê Đăng Ngôn
- Nữ vương Vô Nhiễm Nguyên Tội - Đức Cha Tổ Phụ Đôminicô Maria Hồ Ngọc Cẩn
- Đợi trông - Thanh Lâm
- Hãy dọn đường Chúa - Thanh Đạt - Lê Đăng Ngôn
- Hãy quay về - Peter Trần
- Thánh Ca Isaia 12 - Lê Đăng Ngôn
- Xin đổ mưa thiêng - Việt Khôi
- Xin gieo rắc sương mai - Minh Toàn - Phanxicô
- Trên sông Babilon - Xuân Ly Băng & Lm. Kim Long
- Ngày trông đợi
- Maranatha! Xin Ngài mau đến - Dominic
- Xin Chúa đến - Lm. Yên Phương
- Chúa ngự đến
- Trời cao hỡi - Lm. Bùi Ninh
- Vọng trời cao - Lm. Bùi Ninh
- Mưa nguồn cứu rỗi 1 - Xuân Đàn
- Mưa nguồn cứu rỗi 2 - Xuân Đàn
- Mưa nguồn cứu rỗi 3 - Xuân Đàn
- Trời cao ơi - Xuân Đàn
- Emmanuel - Thiên Duy
- Bài ca chúc tụng - Liên Bình Định
- Bước vào Nhà Chúa - Xuân Kính
- Như ngàn sao
- Quyền năng Chúa - Martinô
- Hân hoan muôn lời
- Dâng Chúa mùa xuân - Xuân Đàn
- Hãy thật lòng
- Ngợi khen (The comrades song of hope)
- Lễ dâng tình yêu - Đào Trung
- Tựa làn trầm hương - Việt Khôi
- Mong chẳng còn gì - Lm. Quang Uy – Ý thơ Tagore
- Con phải làm gì - Lm. Paul Xuân Đường
- Chúa quá thương con - Sr. Hoàng Phương
- Nếu không có Ngài 2 – Phạm Quang
- Lời người ra đi - Tánh Minh
- Hãy thức với Cha
- Hãy nên trọn lành - Đinh Thanh Hiền
- Thánh vịnh 137 - Xuân Minh
- Thánh vịnh 33 - Xuân Minh
- Thánh vịnh 90 - Xuân Minh
- Thánh vịnh 70 - Xuân Minh
- Thánh vịnh 24 - Xuân Minh
- Thánh vịnh 145 - Xuân Minh
- Thánh vịnh 32 - Xuân Minh
- Thánh vịnh 14 - Loan Hảo
- Thánh vịnh 127 - Xuân Minh
- Thánh vịnh 114 - Vũ Thành An
- Thánh vịnh 33 - Xuân Minh
- Các bạn hãy nếm thử (Tv 33) - Mi Giáng
- Mẹ Cứu Giúp Mến Yêu - Lm. Trường Luân
- Con xin làm kiếp phù sa - Phạm Trung
- Bài ca tình yêu - Hoàng Bổn