- Lời đoan nguyền - Vinam
- Mong về - Giang Ân
- Ngày không còn Cha - Giang Ân
- Mong manh kiếp người - Lm. Hải Đăng
- Thánh lễ cầu hồn - Nguyễn Phúc
- Cậy trông Chúa - Lm. Nguyễn Duy
- Chúa là Đấng từ bi - Lm. Từ Duyên
- Trông về thiên nhan - Lm. Kim Long
- Về cõi trường sinh - Đinh Công Huỳnh
- Xin dẫn đưa - Lm. Nguyễn Duy
- Ca khúc chờ mong
- Ca nhập lễ
- Chúa dẫn con về
- Con chỉ mong
- Cuộc đời trần gian
- Giấc ngủ của cha
- Hạnh phúc thứ tha
- Là hạt bụi - Lm Nguyễn Duy
- Quê hương hy vọng
- Niềm hy vọng - Lm. Mai Thiện
- Như hạt mưa rơi
- Như cỏ cây - Lm. Mai Thiện
- Ngày mai đó
- Nếu Chúa cứ chấp tội
- Này con ở dưới vực sâu
- Lạy Chúa Giêsu
- Ôi Giêsu lân tuất - Nguyên Kha
- Nhưng con tin - Lm. Từ Duyên
- Như nai rừng - Cung Thương
- Ngươi có là gì - Việt Khôi
- Ngày trở về - Cao Huy Hoàng
- Ngày nào trở về - Ngọc Kôn
- Một ngày mai - Lm. Từ Duyên
- Một lần xin thứ tha - Thiên Như
- Một cuộc giã từ - Lm. Văn Chi
- Lòng con yêu mến Chúa - Lm. Kim Long
- Lời nguyện hiến tế - Lm. Ân Đức
- Lời cầu nơi vực thẳm - Tân Việt
- Kiếp người nài van - Hoài Bắc
- Hiến lễ mới - Vũ Đình Ân
- Con đặt hy vọng - Lm. Hoàng Kim
- Có gì để dâng Ngài - Anh Tuấn
- Chúa ơi - Lm. Hoàng Kim
- Xin thương con
- Xin thương các linh hồn - Ngọc Kôn
- Xin ơn tha thứ - Lm. Nguyễn Duy
- Xin mở cửa thiên đàng
- Xin dủ thương - Trần Minh Hứa
- Xin đưa con về - Lm. Từ Duyên
- Xin dẫn con về
- Xin Chúa lau khô
- Xin các thánh phù giúp - Lm. Xuân Thảo
- Vực sâu - Hùng Lân
- Vinh phúc thay
- Về sống bình yên
- Thánh vịnh 62
- Từ vực sâu - Lm. Hoàng Kim
- Từ hừng sáng (Tv. 62)
- Từ đáy vực thẳm - Lm. Dao Kim
- Trở về nguồn - Lm. Thái Nguyên
- Trông ơn cứu độ - Lm. Nguyễn Duy
- Thung lũng sâu - Xuân Tưởng
- Trên Thập giá
- Tiếng vọng vực sâu
- Thiên Chúa nguồn tình thương
- Thân phận tội nhân
- Thánh ca chúc tụng
- Sự sống muôn đời
- Thắp sáng lời kinh - Lm. Nguyễn Duy
- Suy tư
- Nữ vương luyện tội - Lm. Thanh Bình
- Xin xót thương - Nguyễn Quang Huy
- Vĩnh biệt lần cuối - Nguyễn Quang Huy
- Từ vực sâu - Nguyễn Quang Huy
- Khấn xin Mẹ - Nguyễn Quang Huy
- Của lễ con dâng - Nguyễn Quang Huy
- Chốn thảm sầu - Nguyễn Quang Huy
- Bánh miến này - Nguyễn Quang Huy
- Đừng nỡ phạt con - Mai Nguyên Vũ
- Hồn tôi khát Chúa - Nhật Minh
- Phận người - Nhật Minh
- Niệm khúc - Trầm Thiên Thu
- Kiếp hoa - Trầm Thiên Thu
- Chốn luyện hình - Liên Bình Định
- Cầu xin ân xá - Trầm Thiên Thu
- Xin cứu vớt linh hồn con - Trương Thế Bạch
- Hướng lên quê trời - Thế Thông
- Cầu cho thân nhân - Trầm Thiên Thu
- Xin Chúa dẫn đưa - Lm. Nguyễn Duy
- Chúa gọi con về - Sr. Hiền Hòa
- Hiến lễ cuối cùng - Sr. Hiền Hòa
- Tự tình cát bụi - Sr. Hiền Hòa
- Nguyện xin Thiên Chúa nhân thay - Xuân Đàn
- Lời người ra đi - Tánh Minh
- Reo vang ngày về
- Cúi xin Ngài
- Dâng Chúa niềm đau - Nhật Minh
- Trở về bên Chúa - Lm. Thái Nguyên
- Cát bụi mong manh - Ngọc Linh
- Con về bên Chúa – Mai Nguyên Vũ
- Đừng quên tôi nhé - Thế Thông
- Khúc biệt ly - Thế Thông - Thơ: Từ Linh
- Chúa bao từ ái
- Đời qua mau - Lm. Mi Trầm
- Cầu cho các linh hồn – Nguyên Nhung
- Xin từ giã - Thế Thông. Thơ: Từ Linh
- Khi nghe tiếng Chúa - Lm. Thanh Bình
- Kiếp phù du - Lm. Thanh Bình
- Nghĩ suy phận người - Dấu Chân
- Xin Mẹ thương các linh hồn - Lm. Bạch Vân
- Lạy các thánh của Chúa - Lm. Bạch Vân
- Ánh sáng ngàn thu - Mỹ Sơn
- Lễ dâng linh hồn 2 - Huỳnh Minh Kỳ
- Lễ dâng linh hồn 1 - Huỳnh Minh Kỳ
- Dâng Chúa các linh hồn - Huỳnh Minh Kỳ
- Còn gì cho ngày mai - Lm. Pet. Huy Hoàng
- Giã từ - Lm. Pet. Huy Hoàng
- Lời cầu - Lm. Pet. Huy Hoàng
- Nghĩ về cuộc đời - Lm. Pet. Huy Hoàng
- Sẽ có ngày về - Lm. Pet. Huy Hoàng
- Xin hãy nhớ - Lm. Pet. Huy Hoàng
- Xin đừng quên - Lm. Pet. Huy Hoàng
- Chúa ở đâu con ở đó - Lm. Bạch Vân
- Dâng Chúa người đã khuất - Lm. Bạch Vân
- Dù sống hay chết - Lm. Bạch Vân
- Phận người - Lm. Bạch Vân
- Từ vực sâu kêu xin - Lm. Bạch Vân
- Tiếng linh hồn khấn xin Mẹ - Lm. Bạch Vân
- Về bên Chúa - Lm. Bạch Vân
- Tình người tình Chúa - Lm. Pet. Huy Hoàng
- Ai cũng biết - Lm. Pet. Huy Hoàng
- Có và không - Lm. Pet Huy Hoàng
- Biết rằng - Lm. Huy Hoàng
- Sống ở đời - Lm. La Thập Tự
- Đi về nhà Cha – Sr. Kim Loan
- Dâng lễ an táng 4 – Cao Huy Hoàng
- Xin Ngài thương tha – Liên Bình Định
- An bình ra đi – Hải Nguyễn
- Bao ngày mong đợi – Trương Thế Bạch
- Lời chào cuối - Lm. Ân Đức
- Lời cuối cuộc đời 2 - Lm. Ân Đức
- Lời cuối cuộc đời 1 - Lm. Ân Đức
- Lời tạ ơn cuối đời - Lm. Ân Đức
- Niềm hy vọng hằng sống 2 - Lm. Ân Đức
- Linh ca 5 – Vũ Mộng Thơ
- Linh ca 4 – Vũ Mộng Thơ
- Linh ca 3 – Vũ Mộng Thơ
- Linh ca 2 – Vũ Mộng Thơ
- Linh ca 1 – Vũ Mộng Thơ
- Ta là sự phục sinh – Sr. Kim Loan
- Ta là sự sống lại – Sr. Kim Loan
- Trọn đời con – Sr. Kim Loan
- Sống chết cho Chúa – Sr. Kim Loan
- Chết với Đức Kitô – Sr. Kim Loan
- Niềm tin của chúng ta – Sr. Kim Loan
- Chết là mối lợi – Sr. Kim Loan
- Đáp lại tiếng gọi – Sr. Kim Loan
- Chúa gọi con về - Sr. Kim Loan
- Hồn con an vui – Sr. Kim Loan
- Hy lễ cuối đời – Sr. Kim Loan
- Hãy tin vào Chúa – Sr. Kim Loan
- Đức Kitô sống trong tôi – Sr. Kim Loan
- Về nhà Cha – Sr. Kim Loan
- Đời người – Sr. Kim Loan
- Chúa thương gọi về - Sr. Kim Loan
- Như cỏ cây - Lm. Mai Thiện
- Ai sẽ làm – Lm. Mai Thiện
- Cánh cửa Thiên Đàng – Ngọc Linh
- Giây phút vượt qua – Nguyễn Sơn
- Giã từ trần gian – Nguyễn Quang Huy
- Hãy nhìn cuộc đời – Lm. Mi Trầm
- Luyện hình thương đau – Nhật Minh
- Một thoáng đời người – Đức Khải
- Nghỉ yên trong Chúa – Phan Hùng
- Muôn lạy Chúa – Lm. Nguyên Lễ
- Xin Mẹ dủ lòng xót thương - Trịnh Vĩnh Thành
- Khi con lìa đời – Linh Huyền Dung
- Buông 2 – Sr. Têrêsa
- Buông – Sr. Têrêsa
- Lời kinh lên trời – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
- Hôm nay con về – Lm. Nguyễn Văn Tuyên
- Trông mong Chúa - Nguyên Lam
- Đến trình diện Cha - Lm. Nguyễn Duy
- Thân phận người – Tuấn Kim
- Vĩnh biệt - Tuấn Kim
- Tiếng khóc nơi luyện hình – Trần Công Danh
- Xin Chúa xót thương – Trần Công Danh
- Sự sống thay đổi nhưng không mất đi – Nguyên Kha
- Tình đời tình Chúa - Nguyên Kha
- Đời con Chúa gọi về – Lm. Xuân Hải
- Tiếng vọng từ vực sâu - Lm. Xuân Hải
- Lời cầu từ vực sâu - Lm. Xuân Hải
- Từ nơi vực sâu - Phùng Minh Mẫn
- Xin vĩnh biệt - Sr. Têrêsa
- Cuộc đời là một chuyến đi - Sr. Têrêsa
- Nguyện cầu cho các đẳng linh hồn - Lm. Phong Trần
- Này là cuộc đời - Lm. Ân Đức
- Chốn thảm sầu - Nhật Minh
- Dâng Chúa niềm đau - Nhật Minh
- Luyện hình thương đau - Nhật Minh
- Một thoáng đời người - Đức Khải
- Con Mong Chờ Chúa - Lm. Giang Tâm
- Xin nhớ đến chúng tôi - Dấu Chân
- Nén Hương Kinh - Mai Hoàng Công
- Như Đức Kitô - Dao Kim
- Đến hơi thở cuối cùng - Sr. Kim Loan
- Từ nơi vực sâu (Tv. 129) - Hoàng Đan
- Hòa trong hương khói - Cao Huy Hoàng
- Thời gian của Chúa - Lm. Tri Văn Vinh
- Mặt đối mặt - Lm. Mi Trầm
- Nơi nguồn an nghỉ - Ân Đức
- Từ vực sâu - Viễn Xứ
- Bụi tro phận người - Đức Hữu
- Thánh Lễ an táng IV (CNL) - Hoàng Đan
- Thánh Lễ an táng II - Hoàng Đan
- Thánh Lễ an táng I - Hoàng Đan
- Lễ giỗ II - Hoàng Đan
- Lễ giỗ I - Hoàng Đan
- Cầu cho Tín hữu đã qua đời (Lễ Ba ngày 02/11) - Hoàng Đan
- Cầu cho Tín hữu đã qua đời (Lễ nhì ngày 2/11) - Hoàng Đan
- Cầu cho Tín hữu đã qua đời (Lễ nhất ngày 02/11) - Hoàng Đan
- Đường về cõi sống - Khắc Đỗ
- Giờ về bên Cha - Khắc Đỗ
- Mẹ từ nhân - Khắc Đỗ
- Chốn thảm sầu - Nguyễn Duy
- Hãy mở cho tôi - Hoàng Kim
- Cánh hạc hoài hương - Ngọc Linh