- Ngày xuân cảm tạ - Lm. Nguyễn Duy
- Ngôi nhà tranh đơn sơ - Lm. Ân Đức
- Nhớ nguồn - Lm. Ân Đức
- Ngũ bái 1 - Lm. Bùi Ninh
- Ngũ sắc hoa dâng 1 - Lm. Bùi Ninh
- Ngũ sắc dâng hoa 2 - Lm. Bùi Ninh
- Ngũ bái 1 - Thế Thông
- Người ơi hãy nhớ - Lm. Thành Tâm
- Nguồn suối cứu độ - Lm. Nguyễn Duy
- Ngài phải chết đi - Lm. Phạm Liên Hùng
- Nét đẹp lòng Cha - Hải Nguyễn
- Niềm vui sự sống - Lm. Thái Nguyên
- Nhạc khúc yêu thương - Ngọc Linh
- Như xưa - Lm. Kim Long
- Người từ bụi đất - Vinam
- Ngợi ca danh Chúa - Lm. Oanh Sông Lam
- Người chịu bắt bớ - Lm. Phạm Liên Hùng
- Như hạt Cà phê - Thông Vi Vu
- Người ơi hãy nhớ - Ân Duy
- Ngày không còn mẹ - Sr. Trầm Hương FMSR
- Nơi vườn Giệtsimani - Lời Việt - Nhạc Quốc Tế
- Nào ta hân hoan
- Nếu tôi sống - Lm. Vinh Hạnh
- Năm sắc hoa - Nguyên Nhung
- Nhạc khúc tạ ơn - Minh Chiết
- Niềm xác tín của con 21 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
- Ngày Phục Sinh - Lm. Thái Nguyên
- Nguồn lực Thánh Thần - Lm. Thái Nguyên
- Niềm xác tín của con 1 - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
- Nhanh lên nào
- Nơi con nương nhờ - Minh Chiết
- Nhân loại vẫn cần - Lm. Nguyễn Duy
- Nữ Vương bình an - Sr. Chu Linh
- Ngàn hoa dâng tiến - Sr. Chu Linh
- Nến hồng dâng Mẹ - Sr. Chu Linh
- Tôi đã thấy nước
- Ngài yêu đến cùng - Lm. Hạ Đăng
- Niềm vui tin yêu - Minh Chiết
- Như một vầng trăng - Lm. Nguyễn Duy
- Ngày con về bên Cha - Trần Phương Đông
- Ngài là Thiên Chúa - Hồng Trần Phạm Đình Đài
- Niềm tin và hy vọng - Ninh Doãn Hùng
- Năm sắc hoa ngọc ngà - Lữ Hành
- Những người có công
- Noel ánh sáng - Thông Vi Vu
- Nối liền trời đất - Từ Thánh Linh
- Ngày xuân kính tiến Giavê - Đỗ Vy Hạ
- Ngước nhìn về Mẹ để con trông thấy những sâu sắc
- Niềm vui của tôi là hiện diện cùng với anh em
- Niềm vui của tôi - Phạm Quang
- Nếu không có Ngài - Đinh Công Huỳnh
- Người đến như mùa xuân - Vinam
- Nén hương con dâng - Sr. Chu Linh
- Nép bên Mẹ - Sr. Chu Linh
- Ngũ sắc hoa dâng - Sr. Chu Linh
- Niềm tin hôm nay - La Thập Tự
- Người ơi trở về - Phanxicô
- Nguyện cầu Chúa - Lm. Từ Duyên
- Như Cha sai Thầy - Lm. Quang Uy
- Ngợi khen Chúa - Hoàng Luật
- Nhiệm mầu tình Chúa - Đinh Công Huỳnh
- Nắm tay bước vào - Ngọc Linh
- Như bông huệ trắng tinh hương thơm tỏa khắp trần gian
- Nơi nào có tình yêu thương (i) và bác ái thì ở đấy có Thiên Chúa
- Nơi nào có tình yêu - Lm. Kim Long
- Nào về đây
- Nếm thử mà xem- Cát Minh
- Nhìn về tương lai - Pm. Cao Huy Hoàng
- Nhìn lên nhan Chúa - Lm. Kim Long
- Này dân Sion - Nguyễn Khắc Xuyên
- Người công chính - Lm. Kim Long
- Nguồn vui ơn Thánh - Trần Cao Tường
- Như là áo Mẹ
- Này con đây
- Như hạt miến - Lm. Thành Tâm
- Ngày lễ các Thánh - Tâm Bảo
- Ngài cho anh, Ngài cho tôi - Lm. Thành Tâm
- Nguyện cho lời con - Lm. Kim Long
- Nguyện dâng lên Chúa - Ngọc Linh
- Nguồn bình an - Đinh Công Huỳnh
- Niềm vui thiết tha - Phanxicô
- Người nằm xuống - Giang Ân
- Này đây hoa trái - Phanxicô
- Năm sắc hoa ngọc ngà - Lữ Hành
- Như lời kinh nguyện - Minh Chiết
- Nguyện cầu cho quê hương - Phanxicô
- Ngọn lửa bình an - Nguyễn Hùng Lân
- Nguyện cầu Thánh Linh - Nam Hoa
- Nhạc khúc yêu thương - Lm. Từ Duyên
- Nâng chén tạ ơn - Vũ Đình Ân
- Ngài là quê hương - Minh Chiết
- Nhớ ngày thành hôn - Lm. Nguyễn Duy
- Nguyện xin Thánh Maximi lien Kolbe - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
- Ngày tân hôn - Phạm Duy
- Người được chúc phúc - Lm. Nguyễn Duy
- Ngày ánh sáng - Nguyên Kha
- Nên lời Ngôn Sứ - Lê Đức Hùng
- Nào cùng vui - Hoàng Vũ
- Những kẻ tìm Chúa - Ngọc Báu
- Nguồn an vui - Võ Thanh & Hương Trinh
- Nếu không có Ngài - Lm. Từ Duyên
- Ngài đến - Lm. Mi Trầm
- Nương tựa bên Chúa - Hương Vĩnh
- Nước Thiên Chúa - Tràng Quang – Quang Hưng
- Niềm tin kiêu hùng - Đinh Công Huỳnh
- Ngày xuân cầu nguyện - Lm. Hoài Đức
- Nguyện cầu Thánh Gia - Lm. Từ Duyên
- Ngọn nến Thánh Thần - Phanxicô
- Nước Trời - Lm. Thái Nguyên
- Nhờ Mẹ Maria đến với Chúa Giêsu - Lm. Thái Nguyên
- Như áng trầm hương
- Này là Mình Thầy - Lm. Nguyên Lễ
- Nay con đến bên Cha - Ngọc Linh
- Ngài là niềm hy vọng - Kim Ân
- Người là cùng đích - Kim Ân
- Người nằm đó người còn đây - Đỗ Vy Hạ
- Như nai rừng khát khao - Ngọc Linh
- Nơi thẳm sâu - Đinh Công Huỳnh
- Nữ Vương luyện hình - Lm. Hoài Đức
- Nếu - Trầm Thiên Thu
- Nếu không có Ngài - Trầm Thiên Thu
- Nguyện cầu Chúa thương - Trần Hòa Yên
- Niềm hy vọng hằng sống - Lm. Ân Đức
- Nữ Vương luyện hình - Nguyên Kha
- Ngài là Chúa tình yêu - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
- Nếu Chúa chấp tội! - Lm. Kim Long
- Người ơi chớ quên - Phanxicô
- Như cơn gió thoáng qua - Trùng Dương
- Người ra đi - Lm. Trọng Khẩn
- Nơi vực thẳm - Lm. Trọng Khẩn
- Ngày không còn Cha - Giang Ân
- Niềm hy vọng - Lm. Mai Thiện
- Như hạt mưa rơi
- Như cỏ cây - Lm. Mai Thiện
- Ngày mai đó
- Nếu Chúa cứ chấp tội
- Này con ở dưới vực sâu
- Nhưng con tin - Lm. Từ Duyên
- Như nai rừng - Cung Thương
- Ngươi có là gì - Việt Khôi
- Ngày trở về - Cao Huy Hoàng
- Ngày nào trở về - Ngọc Kôn
- Nữ vương luyện tội - Lm. Thanh Bình
- Niệm khúc - Trầm Thiên Thu
- Nguyện xin Thiên Chúa nhân thay - Xuân Đàn
- Năm Đức Tin khấn xin Mẹ - Cao Huy Hoàng
- Nguyện Mẹ thương - Xuân Đàn
- Nữ vương Vô Nhiễm Nguyên Tội - Đức Cha Tổ Phụ Đôminicô Maria Hồ Ngọc Cẩn
- Ngày ấy - Lm. Vinh Hạnh
- Nước Trời đã gần - Lm. Thành Tâm
- Người sẽ đến - Vinam
- Ngày trông đợi
- Nhớ Sion - Mai Nguyên Vũ
- Nào cùng vui lên - Lm. Mi Trầm
- Nào hỡi dân Xion - Lm. Mi Trầm
- Nào tỉnh thức - Lm. Mi Trầm
- Ngày Chúa đến - Lm. Mi Trầm
- Như Người đã đến - Lm. Nguyễn Duy
- Như ngàn sao
- Người làm chứng - Lm. Thái Nguyên
- Người ơi hãy đến - Anh Tuấn
- Ngày xuân mới - Lm. Thái Nguyên
- Này là - Lm. Phạm Liên Hùng
- Như của lễ dâng - Hoài Bắc
- Ngợi khen (The comrades song of hope)
- Nào ta mau đến - Thế Thông
- Nếu không có Ngài 2 – Phạm Quang
- Nhớ về tình mẹ cha - Trầm Hương.FMSR
- Nước Trời và người giàu có - Thiên Uyên
- Những người tìm Chúa (Tv 23) - Huỳnh Minh Kỳ
- Nước Trời cho ai - Huỳnh Minh Kỳ
- Người cha nhân hậu - Đinh Công Huỳnh
- Ngài là dũng lực (Tv 17) – Lm. Phương Anh
- Nhân chứng Phúc Âm – Lm. Thành Tâm
- Ngài là đường – Lm. Mi Trầm
- Nữ Vương thiên đàng- Ngô Duy Linh
- Nguyện ca Lòng Thương Xót - Trần Phương Đông
- Niềm vui bên Chúa - Nhạc Quốc tế lời Việt
- Ngày vui Gioan chào đời
- Noi gương thánh nhân - Lm. Nguyễn Duy
- Nữ Vương Mân Côi - Nguyễn Bang Hanh
- Ngài chọn con - Lm. Ân Đức
- Ngài có đó - Nguyên Kha & Triệu Xuân
- Nguồn ánh sáng - Lm. Mi Trầm
- Nợ tình thương - Lm. Kim Long
- Như làn hương khói - Lm. Văn Chi
- Người là đường
- Như Giêsu - Anh Tuấn
- Nguồn sống - Nguyên Kha
- Ngợi khen Giêsu - Hùng Lân
- Niềm vui bên Chúa - Vinam
- Niềm vui trong Chúa - Lan Thanh
- Người đến sau tôi - Người Họ Trần
- Nhịp đàn đêm Giáng sinh - Đỗ Vy Hạ
- Niềm vui dâng cao - Lm. Mi Trầm
- Nơi Bêlem - Lm. Kim Long
- Noel rộn ràng - Mai Nguyên Vũ
- Nếu con nhớ - Lm. Kim Long
- Ngày vinh quang về trời - Lm. Văn Chi
- Nhịp Bước Lên Đền - Đinh Công Huỳnh
- Nhà Thiên Chúa - Nguyên Kha
- Nếu như con nhớ - Lm. Trọng Khẩn
- Nguyện ước đời Linh mục - Lm. Ân Đức
- Nếu không có Ngài - Lm. Phạm Quang
- Ngợi ca tình Chúa - Lm. Ân Đức
- Nhìn lên Thánh giá - Lm. Nguyên Lễ
- Ngài vẫn ở bên con - Sr. Trầm Hương
- Như cánh bèo trôi - Lm. Duy Thiên
- Như ánh mặt trời - Lm. Duy Thiên
- Niềm vui hiến dâng - Lm. Duy Thiên
- Ngài là Đấng xót thương - Hưng Ca
- Này con xin đến - Lm. Kim Long
- Này con xin đến - Lm. Tri Văn Vinh
- Này con xin đến - Lm. Mi Trầm
- Ngày hạnh phúc - Lm. Kim Long
- Như hạt mưa sa - Phanxicô
- Nhìn lên Thánh giá - Thế Thông
- Người chết cho tình yêu - Lm. Duy Thiên
- Niềm vui tận hiến - Hưng Ca
- Nỗi niềm - Lm. Văn Khoa
- Người con hoang đàng - Lm. Duy Thiên
- Như kẻ xa lạ - Lm. Huy Hoàng
- Những phút giây gần bên Chúa - Phạm Đức Huyến
- Người Cha nhân hậu - Sr. Thiên Uyên
- Người ơi vui lên - Giang Ân
- Nụ hồng bé nhỏ - Lm. Fa Thăng
- Ngút ngàn tình Mẹ - Lm. Nguyễn Nhật Huy
- Ngày hồng ân 7 - Lm. Vũ Mộng Thơ
- Ngày hồng ân 6 - Lm. Vũ Mộng Thơ
- Ngày hồng ân 5 - Lm. Vũ Mộng Thơ
- Ngày hồng ân 4 - Lm. Vũ Mộng Thơ
- Ngày hồng ân 3 - Lm. Vũ Mộng Thơ
- Ngày hồng ân 2 - Lm. Vũ Mộng Thơ
- Ngày hồng ân 1 - Lm. Vũ Mộng Thơ
- Ngày hạnh phúc - Quốc Thái
- Ngát hương cứu độ - Hồng Trần Phạm Đình Đài
- Người Sai Tôi Đi - Nam Hải
- Người giàu người nghèo - Lm. La Thập Tự
- Người Dẫn Con Đi - Lm. Hoàng Đức
- Ngài đã sống lại thật - Hưng Ca
- Nguyện bước theo Ngài - Hưng Ca
- Người gọi con - Phanxicô
- Người giàu và người nghèo - Lm. La Thập Tự
- Người nghèo của Thiên Chúa - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
- Noi gương Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Đinh Công Huỳnh
- Người giàu kẻ nghèo - Lm. Pet. Huy Hoàng
- Nguyện ước cho tình yêu - Lm. Nguyễn Duy
- Nguyện bước theo Ngài - Xuân Hoàng
- Nỗi lòng ăn năn - Thanh Long
- Niềm tin - Hải Triều