- Nguồn yêu thương - Nguyễn Duy Vi
- Niềm Tin Yêu - Lm. Thái Nguyên
- Nến hồng dâng tiến - Sr. Chu Linh, OP
- Ngài đã cứu tôi - Hưng Ca
- Niềm tin kiêu hùng - Lm. Mi Trầm
- Ngài nâng tôi lên - GioaKim
- Nguyện cầu - Lm. La Thập Tự
- Ngài lớn lên - Thy Yên
- Niềm tin lên đường (Lễ Hiển Linh) - Lm. Thái Nguyên
- Nhà cầu nguyện - Duy Tân
- Nguyện dâng
- Ngài phải lớn lên - Vĩnh Ân
- Ngài phải lớn lên - Thế Thông
- Nghĩa mẹ tình cha 4 - Sơn Dương
- Như Gia-kêu - Thiên Duyên
- Nguyện Chúa thương - Hồng Bính
- Ngôi Hai Giáng Sinh - Lm. Xuân Hy Vọng
- Nguyện cầu cho mẹ cha - Lm. Xuân Hy Vọng
- Niềm thành tín con dâng - Lm. Xuân Hy Vọng
- Người gieo giống - Lm. La Thập Tự
- Người đi gieo giống - Thiên Lý
- Nước Trời - Phanxicô
- Như hương tỏa bay - Thanh Thanh
- Nước Trời - Viễn Xứ
- Ngỡ ngàng nhận ra - Lm. Thái Nguyên
- Nên một với Chúa - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
- Người Trinh Nữ khôn ngoan cầm đèn sáng trong tay
- Ngày Chúa đến - Lm. Thái Nguyên
- Năm tháng dần trôi biết bao là ân huệ Chúa ban
- Ngợi khen Chúa - Lm. Hoàng Luật
- Ngài là ánh sáng đời con - Thiên Duyên
- Nước mắt chiều Canvê - Mân Côi
- Này là Con Ta - Trần Quang Đức
- Ngọt ngào tình Chúa - Đinh Công Huỳnh
- Nguyện cầu cho mẹ cha 2 - Lm. Xuân Hy Vọng
- Nguyện cầu cho mẹ cha 3 - Lm. Xuân Hy Vọng
- Nhịp bước tiến về - Trần Hoà Yên
- Người đã gọi tôi - Trầm Hương. FMSR
- Nhìn về Thánh Giá - Vinam
- Nhớ Bóng Thập Hình - Nguyễn Vân Nam
- Ngợi khen Giavê - Vinam
- Ngợi ca Thượng Đế - Vinam
- Ngày xuân bên Chúa - Vinam
- Nỗi buồn Hoàng tử – Lm. Ân Đức & R. Tagore
- Người là bầu trời – Lm. Ân Đức & R. Tagore
- Nếu không có tình yêu – Cao Huy Hoàng
- Nguyện Mùa Vọng – Lm. Duy Thiên
- Nhớ mẹ – Lm. Duy Thiên
- Nửa vành trăng – Mai Nguyên Vũ
- Ngày mai sẽ ra sao (Tv. 90) – Nguyên Kha
- Như làn gió thoảng (Tv. 39) – Nguyên Kha
- Náu Thân Nơi Chúa - Lm. Vũ Thái Hòa
- Ngợi ca Ngôi Lời - Lm. Quý Báu
- Như một sự tình cờ -Lm. Quý Báu
- Người nữ Thánh Thể - Ý Vũ
- Nữ Vương Thiên Đàng - Lm. Thái Nguyên
- Như lời dấu yêu - Lm. Văn Chi
- Noel Đêm hồng phúc - Thế Thông
- Nỗi niềm đêm Noel - Thế Thông
- Ngọn nến lung linh - Thế Thông
- Ngũ bái 2 - Thế Thông
- Ngũ bái 3 - Thế Thông
- Người giận mà thương - Lm. Trọng Khẩn
- Nhìn lên Thập giá - Lm. Trọng Khẩn
- Như Thầy yêu thương - Lm. Nguyễn Duy
- Nguyện cầu cho cha mẹ - Lm. Nguyễn Duy
- Ngàn hoa dâng Mẹ - Sr. Hiền Hòa
- Nguyện ca - Sr. Hiền Hòa
- Nguyện hiến dâng - Sr. Hiền Hòa
- Nguyện ước đời con - Sr. Hiền Hòa
- Nước mắt mẹ ru - Lm. Nguyễn Văn Tuyên
- Nghĩ suy phận người - Dấu Chân
- Niềm vui chúa xuân về - Dấu Chân
- Nguyện Xin Thánh Thần - Lm. Nguyễn Duy
- Niềm tin Phục sinh - Lm. Bạch Vân
- Người cha nhân từ - Lm. Xuân Thảo
- Nghĩ về cuộc đời - Lm. Pet. Huy Hoàng
- Nhờ Mẹ đến với Chúa - Dấu Chân
- Nguồn phúc đời con - Kim Đường
- Ngàn hoa thiêng dâng Mẹ - Dấu Chân
- Hãy yêu nhau - Lm. La Thập Tự
- Nếu con - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
- Ngày về (Tv125) - Hương Vĩnh
- Ngọn gió Thánh Linh - Đinh Công Huỳnh
- Nguyện xin Ngôi Ba - Đinh Công Huỳnh
- Ngọn lửa Thánh Thần - Đinh Công Huỳnh
- Nguyện xin Thánh Cêcilia - Đinh Công Huỳnh
- Nguyện Chúa Thánh Linh - Đinh Công Huỳnh
- Như Thần Khí Chúa - Đinh Công Huỳnh
- Niềm đau và thập giá - Viễn Xứ
- Niềm vui lên đường - Lm. Thái Nguyên
- Nhã Ca - Lm. Nguyễn Văn Trinh
- Người đến nhân thế - Nguyên Long
- Niềm vui tận hiến
- Nữ Vương mùa Xuân - Đinh Công Huỳnh
- Người sống lại từ cõi chết
- Nhìn lên Mẹ
- Niềm vui đời Thánh Giá - Lm. Mi Trầm
- Nay con trở về - Lm. Mi Trầm
- Người ơi mau tới - Lm. Mi Trầm
- Nhớ người cha - Lm. La Thập Tự
- Nghe lời Chúa phán - Phan Hùng
- Nào về đây 2 - Ngọc Khánh
- Nguyện trời cao - Lm. Nguyễn Duy
- Noel hồng ân - Ngọc Linh
- Nên như gương Giêsu - Lm. Quang Lâm
- Này Ngài sẽ đến - Lm. Nguyễn Hùng Cường
- Ngôi lời đã làm người - Lm. Oanh Sông Lam
- Ngóng trông Chúa đến - Ngọc Hân
- Nơi con nương ẩn (Ý Tv. 89) - Minh Tâm
- Nhìn sao đêm - Lm. Mi Trầm
- Nhìn ngôi sao - Lm. Mi Trầm
- Ngày hồng ân - Kim Đường
- Noi gương Thánh Gia - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
- Ngài là Thần Khí - Nhã Ca
- Ngợi khen thánh Giuse - Lm. Xuân Hải
- Nào ca hát lên - Lm. Ân Đức
- Này chị Maria Mađalêna - Lm. Xuân Thảo
- Nâng cao - Hạ Đăng
- Nguyện dâng - Lm Nguyễn Duy
- Nguồn mạch thương xót – Nguyên Kha
- Nhìn lên Thánh giá – Phạm Trung
- Này tấm bánh – Phanxicô
- Người nghèo là Chúa – Thiên Đan
- Núi cao nghiêng mình - Phanxicô
- Nhớ đến Chúa - Phanxicô
- Nguồn vui đức ái - Thiên Đan
- Nhân chứng đức ái – Thiên Đan
- Niềm vui truyền giáo - Thiên Đan
- Núi cao vinh quang (T. Vinh Sơn) - Phanxicô
- Nụ cười Don Bosco - Phanxicô
- Ngài vẫn bên con – Thanh Lâm (Song Mộc)
- Như Mẹ Đã Xin Vâng - Lm. Xuân Đường
- Nến hồng dâng Mẹ – Sr. Hiền Hòa
- Nguyện Chúa thứ tha – Sr. Hiền Hòa
- Nhờ Chúa đời con bay xa - Phanxicô
- Ngồi bên chân Chúa - Phanxicô
- Nghỉ yên trong Chúa - Phanxicô
- Ngài hãy phán – Hồng Bính
- Ngài đang còn đó – Hồng Bính
- Nhà Chúa con cư ngụ (Tv. 22) – Hồng Bính
- Nguyện xin Cha từ nhân – Lm. Fa Thăng
- Nữ Vương ban sự bình an – Phanxicô
- Năm sắc hoa dâng Mẹ - Trương Thế Bạch
- Nhiệm mầu cao siêu – Trương Thế Bạch
- Niềm vui khải hoàn – Trương Thế Bạch
- Nhìn lên cây thánh giá – Trương Thế Bạch
- Người mù bên vệ đường - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
- Nâng cao trái tim – Hồng Bính
- Ngợi ca tình Chúa 2 – Hồng Bính
- Người lặng thầm – Hồng Bính
- Nhớ về tổ tiên – Trương Thế Bạch
- Niềm vui đời dâng hiến – Thiên Đan
- Ngũ bái 4 - Thế Thông
- Noel đã về đây - Vũ Đình Ân
- Nơi hang đá - Vũ Đình Ân
- Ngọn lửa tình yêu – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
- Nói đi con – Lm. Nguyễn Duy
- Người cùi xứ Samari – Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
- Niềm vui chào đời - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
- Người là Gioan – Đa Minh
- Nguồn ơn cứu rỗi - Lm. Ân Đức
- Người gieo giống – Trương Thế Bạch
- Nai rừng kia (Tv 41) – Lm. Ân Đức
- Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 2 - Lm. Ân Đức
- Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 1 - Lm. Ân Đức
- Nến hồng dâng Mẹ - Thế Thông
- Nguyện Chúa thương – Hải Nguyễn
- Nếu đẹp lòng Cha – Hải Nguyễn
- Này Con Ta yêu dấu - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
- Như Cha các con - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
- Ngày phán xét - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
- Niềm hy vọng hằng sống 2 - Lm. Ân Đức
- Niềm tin của chúng ta – Sr. Kim Loan
- Nào ai suy thấu – Trương Thế Bạch
- Ngồi bên chân Chúa – Trương Thế Bạch
- Noel đêm trời huyền diệu – Trương Thế Bạch
- Ngợi ca tình Chúa – Trương Thế Bạch
- Nguyện Chúa chúc phúc (Tv. 127) – Trương Thế Bạch
- Người phú hộ dại khờ – Trương Thế Bạch
- Nhà phú hộ và La-da-rô – Trương Thế Bạch
- Nào hỡi Giêrusalem. Tv 147 - Lm. Mi Trầm
- Niềm vui được thứ tha – Sr. Kim Loan
- Này bạn Giêsu – Lm. Vũ Mộng Thơ
- Nguyện ước – Lm. Vũ Mộng Thơ
- Ngợi khen Mẹ – Lm. Vũ Mộng Thơ
- Ngũ bái – Sr. Kim Loan
- Ngài đã thương – Lm. La Thập Tự
- Ngạt ngào khói hương – Lm. Mai Thiện
- Nước Trời ví như kho tàng – Lm. Mai Thiện
- Niềm vui đời con - Lm. Mai Thiện
- Như cỏ cây - Lm. Mai Thiện
- Nghỉ ngơi bên Chúa - Lm. Thái Nguyên
- Nước Thiên Chúa - Lm. Thái Nguyên
- Người được sai đi - Lm. Thái Nguyên
- Ngài là ai? - La Thập Tự
- Nếu được – Lm. Vũ Mộng Thơ
- Náu thân nơi Chúa – Lm. Vũ Thái Hòa
- Nguyện dâng lên Chúa – Lm. Nguyễn Duy
- Niệm suy lời Chúa – Lm. Kim Long
- Này Thiên Binh (Tv33) - Lm. Mi Trầm
- Ngũ bái 5 - Thế Thông
- Nghỉ yên trong Chúa – Phan Hùng
- Nhìn lên máng cỏ - Simon Phan Hùng
- Nguồn ánh sáng cứu tinh – Simon Phan Hùng
- Ngước nhìn Mẹ Tà Pao – Phan Hùng
- Nghe lời Chúa phán – Simon Phan Hùng
- Nén hương dâng Mẹ Tà Pao – Phan Hùng
- Nầy ngàn dân ơi (Tv66) – Lm. Mi Trầm
- Ngàn dân (Tv66) – Lm. Mi Trầm
- Này hỡi loài người ơi – Duy Linh PHN
- Này là dòng dõi 3 (Tv. 23) – Lm. Mi Trầm
- Này là dòng dõi 2 (Tv. 23) – Lm. Mi Trầm
- Này là dòng dõi 1 (Tv. 23) – Lm. Mi Trầm
- Nào cùng tôn vinh – Nguyễn Như
- Nhìn lên ảnh Mẹ - Lm. Thành Tâm
- Ngày xuân cầu cho cha mẹ - Dấu Chân
- Nén hương ngày xuân - Sr. Hoàng Phương
- Người con hoang – Thế Thông
- Nụ hoa Têrêsa - Sr. Têrêsa
- Nên như trẻ thơ – Sr. Têrêsa
- Nếu có thể được - Nguyên Hữu
- Ngợi khen Chúa Ba Ngôi - Đăng Quang
- Ngợi khen Chúa - Sr. Tường Vy
- Ngọn nến Phục Sinh - Sr. Têrêsa
- Ngọn lửa tình yêu - Lm. Thái Nguyên
- Niềm vui trong Chúa – Lm. Thái Nguyên
- Này Phê-rô (Này Phê-rô) con là Đá
- Nào ta hân hoan - Sr. Têrêsa
- Nên Thánh giữa đời - Sr. Têrêsa
- Nguyện dâng lên Chúa - Thơ Thảo
- Ngày đầu năm mới - Ân Đức & AnPhong Hoan O.Cist
- Người hãy về đây – Sr. Hoàng Phương
- Nguyện cầu cho mẹ - Lm. Thiên Ân
- Niềm cảm thông – Phạm Quang
- Ngày xuân thảo hiếu – Lm. Nguyễn Duy
- Nhập lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa – Quốc Vinh
- Nắng Xuân hồng - Lm. Kim Long
- Nài xin Thiên Chúa - Vinh Hạnh
- Ngài là bến đợi - Lm. Nguyễn Mộng Huỳnh
- Nếu vắng bóng Chúa - Tuấn Kim
- Người trong xóm nhỏ - Tuấn Kim
- Ngân nga câu tán dương cảm tạ – Giang Tâm
- Nỗi lòng của con – Trần Công Danh
- Nơi con nương tựa – Trần Công Danh
- Ngài hằng mong – Trần Công Danh
- Người Cha công chính – Trần Công Danh
- Nhìn lên thập giá Chúa - Dấu Chân
- Núi Cúi có Mẹ - Dấu Chân
- Nếu như Chúa không xót thương...? - Dấu Chân