View Full Version : Tựa đề Vần N
- Niềm Vui Phục Sinh - Giang Tâm
- Nữ Vương Muôn Ngàn Hoa - Giang Tâm
- Ngày hồng ân - Thiên Duyên
- Nếu Chúa nhớ hoài (Tv. 139) - Thiên Duyên
- Nơi đền thánh Ngài (Tv. 47) - Thiên Duyên
- Này hỡi dân Ta – Mai Nguyên Vũ
- Năm sắc hoa Mân Côi – Mai Nguyên Vũ
- Nơi nào – Dấu Chân
- Nguyện xin Chúa Thánh Thần – Lm. Vương Diệu
- Ngợi khen Chúa - Nguyên Kha
- Như làn gió thoảng (Tv. 39) – Nguyên Kha
- Ngũ hoa dâng Mẹ - Lâm Hoàng Ân
- Ngợi khen Thánh Giuse - Lm. Xuân Hải
- Ngày xuân sum vầy - Lm. Xuân Hải
- Ngợi ca Maria - Lm. Xuân Hải
- Nợ trăm năm - Lm. Phong Trần
- Này Sion ơi - Lm. Phạm Liên Hùng
- Như hoa ngàn - Lm. Mai Thiện
- Ngợi ca tình Chúa 1 - Lm. Phạm Liên Hùng
- Ngợi ca Đấng tạo thành - Lm. Phạm Liên Hùng
- Nữ Vương gia đình - Sr. Têrêsa
- Tôn vinh Chúa - Lm. Phạm Liên Hùng
- Nên như trẻ thơ 2 - Sr. Têrêsa
- Ngai tòa Thập giá - Sr. Têrêsa
- Niềm vinh dự - Sr. Têrêsa
- Nguyện cầu cho các đẳng linh hồn - Lm. Phong Trần
- Ngài yêu con, con yêu Ngài - Ngọc Linh
- Nhiệm mầu tình Chúa - Lm. Ân Đức
- Này là cuộc đời - Lm. Ân Đức
- Nếu Chúa là - Phanxicô
- Ngày êm ái - Phanxicô
- Nguyện cầu cho nhau 2 - Phanxicô
- Như áng mây hồng - Phanxicô
- Nào chúc tụng - Nguyên Hữu
- Nguyện xin Chúa Thánh Thần - Ngọc Linh
- Ngài gọi tên con - Dương Quảng
- Nước Chúa đã gần đến - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
- Này là Con Ta yêu dấu - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
- Nhìn và yêu - Loan Phạm
- Này con xin đến - Thanh Thanh
- Người ơi hãy nhớ - Thanh Thanh.
- Noel đã về - Đức Khải
- Ngôi Lời đã đến - Huỳnh Minh Kỳ & Đinh Công Huỳnh
- Nguyện khúc – Lm. Trần Tuấn
- Người đưa tôi đi (Tv. 22) – Lm. Mi Trầm
- Nguyện dâng lên Chúa - JB. Phạm Quốc Huân
- Nhớ lời nhắn nhủ ghi sâu, để cho con cháu nhớ mà sẻ chia.
- Ngợi ca Thánh Tâm
- Những người làm vườn nho - Lm. Mi Trầm
- Như một hiến lễ - Sr. Kim Loan
- Noi Gương Chúa Giêsu Linh Mục - Mai Hoàng Công
- Ngày Xưa Chúa Đã Phán Truyền - Mai Hoàng Công
- Nghe tiếng gọi tình yêu - Mai Hoàng Công
- Nếu Hạt Lúa Mì (Ga 12, 24) - Mai Hoàng Công
- Này đây con sẽ lấy gì - Mai Hoàng Công
- Này Hồn Tôi (Ý kinh Magnificat) - Mai Hoàng Công
- Những người giàu có (Mt 19, 16-30) - Mai Hoàng Công
- Nơi đâu có hai ba người - Mai Hoàng Công
- Như nai kia (Ý Thánh Vịnh 42) - Mai Hoàng Công
- Này Người Galilê (Lễ Thăng Thiên) - Mai Hoàng Công
- Ngàn Hoa Thắm Xinh - Mai Hoàng Công
- Nén Hương Kinh - Mai Hoàng Công
- Nỗi lòng Ađam - Mai Nguyên Vũ
- Như Đức Kitô - Dao Kim
- Nguyện dâng tiến - Vị Thiên
- Ngước trông lên trời - Lm. Duy Thiên
- Nhìn chân dung Chúa (Tv. 16) - Tường Ân
- Những người tìm Chúa (Tv. 23) - Tường Ân
- Nguồn ánh sáng cứu độ (Tv. 26) - Tường Ân
- Như chúng con cậy trông (Tv. 32) - Tường Ân
- Nguyện Thánh Tâm - Hải Triều
- Này con xin đến (Tv. 39) - Tường Ân
- Nước dòng sông (Tv. 45) - Tường Ân
- Alleluia Nào đoàn con Chúa - Lm. Giang Tâm
- Nhiệm mầu tình yêu Chúa – Lm. Giang Tâm
- Người về Emmau (Lc. 24, 13-35) – Sr. Hiền Hòa
- Nơi con ẩn náu (Tv. 89) - Tường Ân
- Nguyện xin Thánh Thần - Lm. Mi Trầm
- Nếu con có đức tin - Lm. Mi Trầm
- Niềm vui Giáng Sinh - Lm. Mi Trầm
- Nguyện dâng - Phanxicô
- Nguyện dâng sớm chiều - Phanxicô
- Như hương thơm - Phanxicô
- Ngợi khen Thiên Chúa (Tv. 112) - Tường Ân
- Nhịp nhàng từng bước - Ngọc Linh
- Người là ai - Sr. Hương Đan
- Ngài sai con đi - Nguyễn Đức Thắng
- Như hương thơm ngát - Phanxicô
- Nầy Thần Linh Chúa - Lm. Mi Trầm
- Này con xin đến - Lm. Mi Trầm
- Niềm vui thánh hiến - Lm. Mi Trầm
- Này đây - Lm. Mi Trầm
- Nầy đoàn em bé - Lm. Mi Trầm
- Niềm vui lớn lao - Lm. Mi Trầm
- Nước Trời cho trẻ thơ - Lm. Mi Trầm
- Nguyện ước đầu xuân - Sr. Hiền Hòa
- Người trẻ nguyện cầu - Phanxicô
- Nhờ Máu và Nước - Phanxicô
- Nghĩa tình phu thê - Sr. Hiền Hòa
- Nén hương dâng Mẹ - Sr. Hiền Hòa
- Nép mình bên Chúa - Hoài Bắc
- Nào ta hãy vui mừng - Hoàng Đan
- Nếu con người lặng yên - Phanxicô
- Nếu hạt lúa mì (Ga. 12) - Hoàng Đan
- Ngày xuân dâng Cha - Hồng Bính
- Nguyện cho tình yêu - Hồng Bính
- Nước hằng sống - Hương Vĩnh
- Nghi thức Rửa Chân 2 (Ga. 13) - Hương Vĩnh
- Nghi thức Rửa Chân 1 (Ga. 13) - Hương Vĩnh
- Người Cha nhân từ - Hương Vĩnh
- Nhịp chân muôn hướng - Đinh Thanh Hiền
- Những ai tìm Chúa - Lm. Duy Linh.PHN
- Này Bánh bởi Trời - Hùng Lân
- Nào cùng mừng vui (Ga. 4) - Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ
- Nào ta đi tới (Mc. 16) - Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ
- Ngài Là Thiên Chúa (Ga. 1) - Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ
- Ngài sai tôi đi (Lc. 1) - Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ
- Ngày Của Chúa (Mc. 2) - Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ
- Người con của Chúa (Mc. 7) - Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ
- Người phú hộ và Ladarô (Lc. 16) - Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ
- Người Samari nhân hậu (Lc. 10) - Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ
- Niềm vui lớn lao (Lc. 15) - Lm. Nguyễn Hùng Cường & Viễn Xứ
- Náu nương bên Chúa - Phanxicô
- Ngàn đời qua muôn thuở - Phanxicô
- Nguyện cầu - Phanxicô
- Nguyện ơn xin vâng - Phanxicô
- Người đi trong nước mắt - Phanxicô
- Nhờ Chúa quan phòng - Phanxicô
- Niềm vui bao la - Sơn Ca Linh
- Người đã cất bước - Lm. Tri Văn Vinh
- Nhìn về Thánh Gia - La Thập Tự
- Niềm vui Chúa đến (CN3MV-A) - La Thập Tự
- Người Con dấu yêu (Mc. 9) - La Thập Tự
- Nước mắt và vinh quang (Ga. 12) - La Thập Tự
- Người mục tử tốt lành (Ga. 10) - La Thập Tự
- Niềm tin Chúa Ba Ngôi (Mt. 28) - La Thập Tự
- Hãy đến với Ta (Mt. 11) - La Thập Tự
- Nếu Một Lần (Mc. 1) - La Thập Tự
- Ngài là ai? (Mc. 4) - La Thập Tự
- Nhờ tình yêu Chúa - Phanxicô
- Ngài gọi tôi - Phạm Trung
- Nếu vắng bóng Chúa - Phạm Trung
- Nếu một mai (CN8TNB) - La Thập Tự
- Niềm tin người bất toại (CN7TNB) - La Thập Tự
- Noi gương Thánh Gia - La Thập Tự
- Niềm tin xin vâng (CN4MVB) - La Thập Tự
- Nào ta mau đến - Lm. Mi Trầm
- Người phụ nữ ngoại tình - Mi Trầm
- Người giàu và Nước Trời - La Thập Tự
- Người là Thiên Chúa (CN4TNB) - Lm. Mi Trầm
- Ngọc quí Nước Trời (CN17TNA) - Lm. Mi Trầm
- Nào ta hân hoan - Lm. Mi Trầm
- Như Manna - Lm. Mi Trầm
- Nép bên Mẹ yêu - Sr. Maria, SLE
- Nước Trời lan rộng (CN11TNB) - Lm. Mi Trầm
- Những nén bạc - Lm. Mi Trầm
- Noel đã về - Viễn Xứ
- Niềm đau và Thập giá - Viễn Xứ
- Ngài nâng con lên - Viễn Xứ
- Ngọn đèn dâng hiến (R.Tagore) - Lm. Ân Đức
- Nhìn con nhìn Chúa - Lm. Ân Đức
- Nơi nguồn an nghỉ - Ân Đức
- Nép bóng Mẹ - Viễn Xứ
- Ngợi khen Chúa ta (Tv. 121) - Vũ Đình Ân
- Những tâm hồn xao xuyến - Vũ Đình Ân
- Noi gương Thánh Gia - Vũ Đình Ân
- Ngôi Lời đã làm Người - Vũ Đình Ân
- Ngày Sa-bát (Mc 2, 23-36) - Vũ Đình Ân
- Nhạc khúc khải hoàn - Nguyễn Hèn Mọn, CMF
- Ngợi ca Thánh Danh Mẹ - Nguyễn Hèn Mọn, CMF
- Nguyện Mẹ đỡ nâng - Nguyễn Hèn Mọn, CMF
- Nhạc khúc đêm đông - Nguyễn Hèn Mọn, CMF
- Nguyện chúc Tân Xuân - Nguyễn Hèn Mọn, CMF
- Nụ hồng đẹp xinh - Vũ Đình Ân
- Nỗi lòng dâng Chúa - Nguyễn Hèn Mọn, CMF
- Niềm tin và phận người - Nguyễn Hèn Mọn, CMF
- Nguồn sống đời con - Nguyễn Hèn Mọn, CMF
- Như phượng hoàng - Oanh Sông Lam
- Như một con nai - Oanh Sông Lam
- Nếu con muốn hòa bình - Oanh Sông Lam
- Nghĩa nặng tình mang 2 - Khắc Đỗ
- Nghĩa nặng tình mang 1 - Khắc Đỗ
- Nhiệm ca Lời Chúa - Khắc Đỗ
- Nguyện xin Chúa Thánh Thần - Khắc Đỗ
- Này đồng cỏ xanh (Tv 22) - Khắc Đỗ
- Ngày vui hôn phối - Khắc Đỗ
- Ngày hạnh phúc xin dâng tấm bánh tinh tuyền
- Nhiệm ca Thánh Thể 2 - Khắc Đỗ
- Nhiệm ca Thánh Thể 1 - Khắc Đỗ
- Niềm vui dâng hiến - Khắc Đỗ
- Ngọt ngào bên Giêsu - Đăng Khoa
- Nụ hôn Giuđa - Ân Đức
- Nhạc khúc hương trầm - Giang Tâm
- Nhạc khúc cảm tạ - Đăng Khoa
- Ngợi khen Thiên Chúa Ba Ngôi - Đăng Khoa
- Ngợi khen Danh Chúa (Tv. 121) - Vũ Đình Ân
- Ngài là tất cả đời con - Đăng Khoa
- Người ta cứ dấu này - Phanxicô
- Nơi đâu có tình thương - Phanxicô
- Nào hãy ngợi khen Chúa - Đăng Khoa
- Như một sự tình cờ - Mai Khanh
- Như bao hạt giống - Trần Hòa Yên
- Này là Thần lương - Trần Hòa Yên
- Nguyện dâng - Trần Hòa Yên
- Nào mau đến - Trần Hòa Yên
- Này thiên binh - Trần Hòa Yên
- Ngài đã chọn con - Thiên Đan
- Nữ trinh hiển vinh - Thiên Đan
- Như một hiến lễ - Ngọc Linh
- Ngát hương bông lúa - Cao Huy Hoàng
- Nhạc khúc thiên đường 4 - Nguyễn Duy
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.