- Ngôi Lời đã giáng sinh - Vũ Đình Ân
- Nửa đêm mừng Chúa ra đời - Phaolô Đạt
- Noel về 2 - Mi Trầm
- Noel nay đã về - Mi Trầm
- Nào ta đến - Mi Trầm
- Như xưa Chúa đã gọi ông Ab-ra-ham lên đường
- Niềm hy vọng hồng phúc (Năm Thánh 2025) - Lm. Giang Tâm
- Người lữ hành trên đường hy vọng - Giang Tâm
- Nầy là Con Ta - Minh Phương
- Này là Con Ta - Phạm Đình Nhu
- Nguyện dâng lên Chúa - Thế Thông
- Ngợp ánh chiêu dương - Nguyễn Duy
- Nhìn Lên Thánh Giá - Loan Phạm
- Nâng tâm hồn lên - Hoàng Đan
- Nào bạn ơi - Hoàng Đan
- Nào ca hát - Hoàng Đan
- Nếu các con - Hoàng Đan
- Ngài là Đấng uy quyền - Hoàng Đan
- Ngài sai đi - Hoàng Đan
- Ngôi Lời Nhập Thể - Hoàng Đan
- Người cùi được chữa lành - Hoàng Đan
- Người là chủ ngày sabat - Hoàng Đan
- Người phụ nữ tội tình - Hoàng Đan
- Nguyện ước dâng lên - Hoàng Đan
- Nguyện xin Thánh AnRê Kim Thông - Hoàng Đan
- Nhiệt thành nhà Chúa - Hoàng Đan
- Nhớ cẩn thận - Hoàng Đan
- Nhờ Đức KiTô - Hoàng Đan
- Như đàn chiên không người chăn - Hoàng Đan
- Như nai rừng - Hoàng Đan
- Niềm hy vọng vào Chúa - Hoàng Đan
- Niềm tin vào Chúa - Hoàng Đan
- Nộp thuế cho Cêsarê - Hoàng Đan
- Nữ Vương Thiên Đàng - Hoàng Đan
- Nước Trời giống như - Hoàng Đan
- Nếu con muốn - Bạch Vân
- Nụ hoa bé thơ - Bạch Vân
- Này con xin đến (Tv 39) - Bạch Vân
- Ngũ sắc dâng Mẹ – Bạch Vân
- Nguyện cùng Mẹ – Bạch Vân
- Ngày đầu năm mới – Bạch Vân
- Noel đã về – Bạch Vân
- Niềm tin Phục Sinh – Bạch Vân
- Nước dòng sông [Tv 45 - Cung hiến TĐ Laterano, 09/11] – Ngọc Cẩn
- Những giọt máu - Pm. Cao Huy Hoàng
- Ngày về - Hương Vĩnh
- Những người bước đi trong niềm hy vọng (Pilgrims of Hope) - Sr. Hiền Hòa
- Ngài Là Vua - La Thập Tự
- Nơi Nhà Chúa – Đa Minh
- Như trầm hương – Bạch Vân
- Người đi gieo giống - Sr. Maria, SLE
- Như ngàn trầm hương - Sr. Maria, SLE
- Như cành nho và cây nho - Sr. Maria, SLE
- Người đã nêu gương - Sr. Maria, SLE
- Như kẻ xa lạ - Lm. Huy Hoàng
- Nếu hạt lúa - Lm. Huy Hoàng
- Nếu hạt lúa mì - Lm. Huy Hoàng
- Như cành lìa cây - Lm. Huy Hoàng
- Nguyện cầu với Cha - Lm. Huy Hoàng
- Ngài đã sống lại - Lm. Huy Hoàng
- Nhưng Chúa đã sống lại - Lm. Huy Hoàng
- Ngồi bên chân Chúa - Hoàng Đan
- Nếu đời không có Chúa - Lm. Huy Hoàng
- Nghịch lý - Lm. Huy Hoàng
- Người công chính - Lm. Huy Hoàng
- Nhờ Đức Kitô - Lm. Huy Hoàng
- Nước trời như hạt giống - Lm. Huy Hoàng
- Người đi gieo giống (CN15 TNA) - Lm. Huy Hoàng
- Nơi đây hoang vắng (CN18 TNA) - Lm. Huy Hoàng
- Người canh tác vườn nho (CN27 TNA) - Lm. Huy Hoàng
- Nói mà không làm (CN31 TNA) - Lm. Huy Hoàng
- Người khôn Kẻ dại (CN32 TNA) - Lm. Huy Hoàng
- Người giàu khó vào Nước Trời (CN28 TNB) - Lm. Huy Hoàng
- Người mù bên vệ đường (CN30 TNB) - Lm. Huy Hoàng
- Người lỗi lầm trở về (CN11 TNC) - Lm. Huy Hoàng
- Như dân xưa - Lm. Huy Hoàng
- Nghe lời Mẹ chào - Lm. Huy Hoàng