- Dâng lên Chúa bánh trắng thơm với rượu nho
- Dâng câu ca mừng Thánh Danh Ngài
- Dòng máu tuôn trào hay ngàn vạn tiếng hát
- Dâng lên Chúa những lao nhọc của bao người
- Dâng lên Chúa những giọt mồ hôi
- Dâng về nơi hang đá đây tuổi thơ ngoan hiền
- Dâng dâng về Bê-lem dâng về Bê-lem
- Dâng lên Mẹ yêu dấu lời kinh thiết tha êm đềm
- Con xin dâng cho Mẹ người bạn đời của con là người vợ sắt son đã cùng con những mùa lam lũ.
- Dòng sông Gio-đan hôm nay mừng Chúa
- Dâng lên Mẹ Giáo xứ Thanh Hải mến yêu
- Dâng lên Chúa một khúc tân ca
- Dân này kính Ta ngoài môi miệng
- Danh Thánh Chúa muôn dân gần xa truyền tụng
- Dù sống trong gia đình quý tộc
- Dân Ta hỡi Ta đã làm gì cho ngươi
- Dâng Chúa đời con xin dâng Chúa đây cuộc đời con
- Dâng lên Cha bao vất vả ngày qua
- Dù đời con yếu đuối bội vong Chúa cấm cấm con thất vọng
- Dù cho gặp bao gian khó dù cho gặp muôn sóng gió
- Dâng về ngai Mẹ đây ngàn hoa ngàn hoa thắm xinh
- Dòng đời trôi trong êm đềm bình an hạnh phúc
- Dâng lên Cha này tấm bánh và rượu ngon
- Dẫu là Thiên Chúa nhưng Ngài thiết tha cầu nguyện
- Dòng sông Giođan bờ ngỡ xôn xao Đấng Thánh Thiện bước vào dòng sông tội lụy
- Dù Thầy đi đâu con cũng xin theo Thầy
- Dù đền thờ lộng lẫy nguy nga được xây lên huy hoàng tráng lệ
- Dạt dào tình Chúa yêu con ôi Thánh Thể suối nguồn hồng ân
- Dù mắt con không thấy nhưng con tin Chúa ngự nơi đây
- Dù con tốt hay là tội lỗi thì con vẫn là con của Mẹ
- Dâng Mẹ ngàn hoa tươi xanh màu hy vọng của đời con đang sống nhìn về bến tương lai
- Dưới chân Thập giá Mẹ đã thương nhận con
- Duy nơi Thiên Chúa linh hồn tôi được an vui