PDA

View Full Version : Xin tôn vinh - Lm. Bùi Ninh



DominicTM
10-03-2014, 12:21 PM
XIN TÔN VINH
Lm. Bùi Ninh

(Ý Thánh Thi lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa)

1. Từ đời đời viễn khơi, khi chưa có bóng đất trời. Thì đã có Ngôi Lời, tự sinh bởi Đức Chúa Cha. Ngài chính là khởi nguyên, và là cùng tận đi tới, của những loài sống đời, ở nơi hoàn vũ bao la.

2. Ngài nào ngại hiến thân, khi mang kiếp sống nhân trần. Mặc thân xác cơ bần, nhận mang vận số biến tan. Thương cứu người trần gian, phận tàn vì tội nguyên gán, hầu xóa tràn hết tội, trầm luân được thoát đi thôi.

3. Thật nhiệm lạ Chúa ơi, mang thai Trinh Nữ vâng lời. Rợp ơn thánh mây trời, quyền năng bởi Chúa Thánh Linh. Ngài cứu độ phù sinh, mà nhìn miệng còn măng sữa, vừa khóc oà giữa trời, Lời Chúa giờ đã ra đời.

4. Và từng đoàn sứ ngôn, không ngơi loan báo bao thời. Về ân phúc do trời, tặng ban Vị Chúa hứa xưa. Bao tháng ngày truyền đưa, Ngài vừa từ trời xuống thế, nào hãy cùng tiến về, hoà ca rộn khắp sơn khê.

ĐK. Xin tôn vinh thành kính Chúa Cha, dâng câu ca hoà trong khúc nhạc vàng, mừng danh vinh sang ngự trên trời cao sáng. Xin tôn vinh mừng kính Chúa Con, đã giáng trần tự cung lòng Trinh Nữ, do phép nhiệm mầu Thần Khí Chúa cao sâu.

PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/XinTonVinh_bn.pdf)
MP3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,9213)