PDA

View Full Version : Vọng phục sinh( bài đọc 1) Lm. Thái Nguyên



bananaks
20-04-2014, 01:40 PM
VỌNG PHỤC SINH

( bài đọc 1) Tv. 32

1. Vì lời Chúa đó là lời luôn chân chính. Ca tụng Ngài là việc của kẻ lòng ngay. Ngợi khen Chúa với cung đàn luôn réo rắt. Hãy ca tụng Ngài trong ngàn vạn tiếng cầm ca.

2. Lời Thiên Chúa khiến khung trời xanh đã có. Hơi thở Ngài tạo thành tinh tú biển khơi.. Ngài thu nước chứa trong đại dương mênh mông. Sóng xô chập chùng mịt mùng tay Chúa làm nên.

3. Này hồn con vẫn luôn chờ mong nơi Chúa. Bởi Chúa hằng phù trì che chở đời con. Hồng ân Chúa cúi xin Ngài thương ban xuống, xuống trên những người vẫn hằng kiên vững cậy tin.

ĐK: Tình thương của Chúa chan chứa mãi luôn bền lâu, tràn ngập khắp cả địa cầu.

PDF (https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=4390&d=1316071321)
Encore (https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=4389&d=1316071312)

bananaks
20-04-2014, 02:04 PM
VỌNG PHỤC SINH

( bài đọc 2) Tv 15
Lm. Thái Nguyên

1. Chúa ơi xin giữa gìn con, vì con hằng nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa con rằng: Ngài là Thiên Chúa của con. Ngài là gia nghiệp của con. Chính Ngài nắm giữ đời con.

2. Chúa ơi con mãi tụng ca, vì đây lời Chúa nhủ bảo. Con luôn đặt Chúa trước mặt, vì Ngài luôn ở gần con. Lòng này con còn sợ chi, chẳng còn nao núng điều gì.

3. Thế nên con mãi mừng vui, hồn con hỉ hoan vì Chúa, thân con nằm nghỉ an toàn, vì Ngài đâu nở bỏ rơi. Cuộc đời con ở nơi Chúa, Chúa là hạnh phúc đời con.

4. Đoái thương xin Chúa dạy con, dạy con đường lối hằng sống. Hân hoan ở trước nhan Ngài, lòng này con những hằng mong, tràn đầy hoan lạc của Chúa, với Ngài cho đến ngàn sau.
ĐK: Chúa ơi xin bảo toàn con, vì con hằng nương tựa Ngài.

PDF (https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=4392&d=1316071408)

Encore (https://thanhcavietnam.net/forum/attachment.php?attachmentid=4391&d=1316071381)