gioanha
06-06-2014, 11:13 PM
LỄ ĐÃ XONG
Nguyên Hồ
1/ Lễ đã xong con ra về Mẹ ơi, nhưng cả đời con vẫn là thánh lễ. Trọn dâng với Mẹ đời con sớm chiều, vẫn là thánh lễ dâng tình yêu.
2/ Cất tiếng lên cám ơn Mẹ người ơi. Trên đường đời ta nhiều dông tố. Vững tin nơi Mẹ cậy trông ở Mẹ, cả cuộc sống, sống trong niềm tin.
PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/KetLe/LeDaXong_nh.pdf)
Nguyên Hồ
1/ Lễ đã xong con ra về Mẹ ơi, nhưng cả đời con vẫn là thánh lễ. Trọn dâng với Mẹ đời con sớm chiều, vẫn là thánh lễ dâng tình yêu.
2/ Cất tiếng lên cám ơn Mẹ người ơi. Trên đường đời ta nhiều dông tố. Vững tin nơi Mẹ cậy trông ở Mẹ, cả cuộc sống, sống trong niềm tin.
PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/KetLe/LeDaXong_nh.pdf)