PDA

View Full Version : Xin mở mắt môi con - Vũ Đình Ân



gioanha
28-06-2014, 03:51 PM
XIN MỞ MẮT MÔI CON
Vũ Đình Ân


1/. Con là người câm trên đường lữ hành, không biết nói lời ca Danh Chúa. Con là người mù không trông thấy vinh quang của Chúa. Con là người điên trên đường lữ hành, không biết nhớ lời ca Danh Chúa. Con là người dại, không biết nói vinh quang của Ngài.

2/. Con là người say trên đường lữ hành, không biết đến kỳ công của Chúa. Con là người khờ nên không biết vinh quang của Chúa. Con còn ngủ mê chưa nhận biết rằng, vinh quang Chúa thật cao siêu quá. Con thật lạc loài, không biết đến vinh quang của Ngài.

3/. Con nguyện từ nay trên đường lữ hành giang tay lớn ngợi ca Danh Chúa. Con nguyện một đời đi xây đắp tương lai ngày mới. Xin mời gọi ai trong đời chưa được nhìn thấy rõ quyền năng Thiên Chúa. Mau cùng trở về, tìm đến Chúa suy tôn Danh Ngài .

ĐK: Chúa ơi! Xin mở môi con cho con biết ca tụng Canh Chúa. Chúa ơi! Xin mở mắt con cho con thấy vinh quang của Chúa. Chúa ơi! Xin mở môi con cho con biết ca tụng Danh Chúa. Chúa ơi! Xin mở mắt con cho con thấy vinh quang của Chúa


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/XinMoMatMoiCon_vda.pdf)