PDA

View Full Version : Thánh vịnh 129 - Mai Nguyên Vũ



gioanha
28-06-2014, 10:40 PM
THÁNH VỊNH 129
Mai Nguyên Vũ


Đ1: Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ. Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ. Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ.

Đ2: Lạy Chúa! Nếu Chúa chấp tội nào ai đứng vững.

Đ3: Chúa rộng lượng từ bi nơi Ngài chan chứa ơn cứu đô.

1/ Từ vực sâu con kêu lên Ngài, lạy Chúa, lạy Chúa! Xin thương nghe tiếng con. Dám xin Chúa lắng tai nhậm lời con van nài.

2/ Lạy Chúa! Nếu Chúa chấp tội, Chúa ơi! Nào ai đứng vững? nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ để chúng con luôn kính sợ Ngài.

3/ Hồn con trông cậy ở lời Ngài. Hồn con mong đợi Chúa hơn lính gác mong trời rạng đông. I-ra-el hãy mong đợi Chúa.

4/ Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ. Chính Ngài sẽ cứu chuộc I-ra-el khỏi mọi tội ác họ phạm.

5/ Lạy Chúa! Con trông cậy vào Chúa. Hồn con trông cậy ở lời Ngài. Hồn con mong đợi Chúa hơn lính gác mong trời rạng đông.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/TacGiaKhac-TH/ThanhVinh129_mnv.pdf)