PDA

View Full Version : Giả như tôi có mất một người bạn ân cần.



DominicTM
19-10-2014, 06:17 AM
BIẾT TÌM ĐÂU MẸ CHA
Lm. Quang Uy

1. Giả như tôi có mất một người bạn ân cần. Thì quanh tôi vẫn có thật nhiều bạn dễ thân.

2. Giả như tôi đưa tiễn một người tình rất hiền. Thì phôi pha năm tháng, thương đau rồi cũng tan.

3. Giả như tôi tay trắng chẳng địa vị danh vọng. Thì kiên tâm cố gắng không bao giờ luống công.

(1,2,3) Nhưng khi cha tôi mất hoặc mẹ đã khuất xa, ôi sao bơ vơ quá, biết tìm đâu mẹ cha?

ĐK. Vì mẹ cha tôi đó một đời sống cho tôi, một đời dưỡng nuôi tôi, một đời dấu yêu tôi, là phúc đất ơn trời để cho tôi làm người.

PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/CauHon/BietTimDauMeCha_qu.pdf)
MP3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,5191)