PDA

View Full Version : Hồn tôi vang lời chúc tụng ngợi khen Chúa Vua muôn loài



gioanha
18-03-2016, 08:19 PM
ĐÁP TIẾNG XIN VÂNG
Huỳnh Minh Kỳ - Đinh Công Huỳnh


1. Hồn tôi vang lời chúc tụng ngợi khen Chúa Vua muôn loài. Vì thương thân phận tôi tá Ngài đã cất nhắc tôi. Thần trí hớn hở vui mừng chỉ trong Thiên Chúa mà thôi. Trần gian mãi đến muôn đời sẽ khen tôi phúc hơn người

ĐK: Ôi tim tôi vui sướng, đã được Chúa dủ lòng thương. Chúa đã đoái đến tôi phận hèn nữ tỳ bất xứng. Xin cho con luôn biết ngước nhìn lên Mẹ từ nhân, sống xứng đáng mỗi ngày đáp trả bằng tiếng “Xin vâng”

2. Lòng Chúa xót thương những người hằng luôn kính tôn danh Ngài. Quyền năng Chúa làm cho tôi được trở nên vĩ đại. Ngài đã biểu chứng sức mạnh dẹp tan ai sống tự kiêu. Ngài nâng kẻ sống khiêm nhường triệt ai ham muốn chức quyền

3. Đời con ước nguyện mỗi ngày được luôn sống trong ơn Ngài. Phận con bé mọn nhỏ nhoi cậy trông Chúa suốt đời. Nguyện Chúa thánh hóa tâm hồn và ban ơn phúc đầy dư. Đời con đáp tiếng “Xin vâng” truyền rao ơn Chúa Cứu Độ


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/LoiThanhCa/DapTiengXinVang_dch.pdf)