PDA

View Full Version : Ai là anh em tôi? - Thiên Duyên



gioanha
13-07-2016, 07:36 PM
AI LÀ ANH EM
Thiên Duyên


1/. Trên con đường về Giê-ri-cô, một người lữ khách gặp phải nạn cướp. Chúng lấy mất hết đồ đạc, sắp mất cả mạng, nằm đau thương bên đường vắng. Ai đây là người anh em ông? Là thầy Lê-vi, hoặc thầy tư tế? Dẫu thấy rất đỗi tội nghiệp, muốn tránh lụy phiền, đành lòng bỏ mặc bước đi!

ĐK: Vậy ai là anh em tôi? Và ai là chị em tôi? Là người Sa-ma-ri nhân hậu, là người cứu giúp kẻ cô thân. Nguyện xin cho con tấm lòng, như người Sa-ma-ri ấy, để con biết sống yêu thương như lời Chúa dạy ngày xưa.

2/. Bao nhiêu người ở chung quanh con: người già bơ vơ, người nghèo cơ nhỡ! Thiếu thốn, đói rách từng giờ, sống kiếp bụi bờ, mà con đang tâm làm ngơ! Cho tim hồng trào dâng yêu thương, để cùng san chia khổ sầu, vui sướng. Lấp lánh ánh mắt nụ cười, mãi mãi rạng ngời, tình người nở hoa thắm tươi.



PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/ThienDuyen/AiLaAnhEm_td.pdf)