PDA

View Full Version : Tình người Giáng Sinh - Lm. Duy Thiên



gioanha
17-08-2016, 06:07 AM
TÌNH NGƯỜI GIÁNG SINH
Lm. Duy Thiên


Chúa đã thương con mà sinh xuống thế làm Người, hèn hạ trong nơi máng lừa, khó hèn giữa đêm tối tăm. Chúa đã vì thương con, chấp nhận một đời lầm than, sống trong là trong kiếp người, vì thương con, chính vì thương con..

Quỳ bên hang đá đơn sơ gẫm suy tình Chúa vô bờ, thương con Chúa đã hiến thân lấy chi mà con đáp đền. Chuyện đời con còn ngổn ngang. Chuyện lòng con còn dở dang

Chúa ơi xin hãy ủi an cho con được sống bình an mỗi ngày. Chân thành dâng Chúa lời ca, ca ngợi tình Chúa bao la đã yêu nhân thế tội tình, người ơi có biết sao đành làm ngơ.



PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.DuyThien/TinhNguoiGiangSinh-Lm.DuyThien.pdf)