PDA

View Full Version : Sẽ có ngày con ra đi



gioanha
09-07-2020, 04:28 PM
LỜI CHÀO CUỐI
Lm. Ân Đức

ĐK: Sẽ có ngày con ra đi, lạy Chúa! Đời con có ngày con sẽ ra đi. Cuộc trần gian đời con đếm được mấy mươi người lữ khách mong được thấy Quê Hương sáng ngời, con ra đi nao nức trong lòng cuộc hạnh ngộ xiết bao chờ mong.

1. Xin chào mọi người lời cuối xin được tha thứ. Xin chào trái đất như vành nôi chan chứa nghĩa tình. Xin chào cuộc đời hồng ân Chúa hằng tuôn đổ. Xin chào Mẹ Hội Thánh dưỡng nuôi con bằng sữa đức tin.

2. Bên này cuộc đời thuyền con khi nào rời bến. Tới bờ thiên thu linh hồn con nay đã sẵn sàng. Trắng đôi bàn tay trần gian không gì vương vấn. Xin một đời an giấc đến mai ngày phục sinh hỉ hoan.

3. Chúa ơi! Dủ thương phận con xác phàm yếu đuối. Xin Ngài khoan dung đón nhận con tha thứ tội tình. Xin được cùng Ngài hiệp thông trong cuộc đời mới. Qua mầu nhiệm sự chết con đi vào niềm vui tái sinh.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Lm.AnDuc/LoiChaoCuoi_ad.pdf)