PDA

View Full Version : Trở về cùng Cha - Đinh Công Huỳnh



gioanha
29-07-2013, 06:24 AM
TRỞ VỀ CÙNG CHA
Đinh Công Huỳnh

1. Bao nhiêu năm qua con tìm tình yêu của Cha, tâm tư con luôn đi tìm tình yêu thiết tha, bao nhiêu đam mê ê chề vây kín cuộc đời, đã làm đôi chân của con héo hon Ngài ơi! Năm xưa Cha chia gia tài cho hai đứa con, bao năm phiêu thân giữa đời làm Cha khổ tâm. Nay con xin quay trở về bên Chúa nhân lành, xin Ngài thương tha tội con tháng năm hoang đàng.

ĐK. Chúa, Ngài hằng mong muốn con hãy quyết tâm trở về, về tình yêu dấu Cha hằng hứa ban muôn đời. Tình Ngài năm tháng luôn hằng chứa chan, tình biển khơi trào dâng ngàn sóng vỗ. Quyết một lòng quay bước trở về với Cha một đời, lòng này xin quyết trao trọn trái tim cho Ngài, để tình yêu mãi luôn ở với Cha, tình Chúa bao dịu dàng ôi thiết tha.

2. Xin Cha dung tha lỗi lầm người con bất trung, bê tha phiêu lưu tháng ngày chìm trong thú vui. Cha ơi giang tay đón nhận con đã trở về, sấp mình bên Cha lệ con ướt hoen bờ mi. Con xin ăn năn dốc lòng từ nay đổi thay, tâm không ham mê sự đời làm con úa phai. Xin cho con luôn trung thành lép bóng bên Ngài, no thỏa đời con niềm vui Chúa ban dư đầy.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/MuaChay/TroVeCungCha_dch.pdf)