PDA

View Full Version : Xin cho con - Đinh Công Huỳnh



gioanha
29-07-2013, 04:47 PM
XIN CHO CON
Đinh Công Huỳnh


1. Con luôn tin yêu nơi tình Chúa treo thập hình, tâm tư reo vui trong lòng mến một niềm tin. Đời con bao phen không trung tín nơi ân tình Ngài, chạy theo bao đam mê nơi trần thế bao u hoài. Ngài ơi xin cho con luôn thành tín trong Ngài thôi.

ĐK. Tình yêu mở đường cho con bước đi, quay trở về với Cha. Tình yêu luôn soi dẫn đưa con, hiên ngang bước trên đường, chông gai quyết một lòng trở về với Chúa yêu thương.

2. Cho con mê say bao tình mến Cha vô ngần, hy sinh treo thân chỉ vì chết cho trần gian. Chịu bao nhiêu đau thương cho mão gai đâm thấu đòng. Ngài xin Cha dung tha cho người bất công đến Ngài, mình Giê-su trên vai cây thập giá đã vì ai?

3. Bao năm bê tha nay nguyện quyết tâm trở về, bên Cha yêu thương con hạnh phúc không nào ngơi, thành tâm dâng lên Cha bao khúc ca chứa ân tình, lòng con ôi vui say khi Ngài mở tay đón nhận. Về đây trong hân hoan con được sống trong hồng ân


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/MuaChay/XinChoCon_dch.pdf)