PDA

View Full Version : Thập giá tình yêu và hy vọng - Ngọc Linh



gioanha
31-07-2013, 09:37 PM
THẬP GIÁ TÌNH YÊU VÀ HY VỌNG
Ngọc Linh


1. Ngài đã tự nguyện vác cây thập giá lên đồi Can-vê đi lên bàn hiến tế. Nên hy lễ toàn thiêu hy lễ nhiệm mầu dâng chính máu đào đổ xuống chan hòa lúc đất trời chìm trong cô liêu. Ôi khát vọng của Ngài khát vọng của Ngài là được yêu hay bởi vì yêu.

ĐK. Thập giá đó Ngài đã chết vinh quang. Thập giá đó Ngài hiến dâng tất cả để cứu chuộc trần gian. Ôi thập giá đó là tình yêu là tình yêu là niềm hy vọng cho ai bước vào gian khổ đón nhận với trọn niềm vui.

2. Ngài đã tự nguyện vác cây thập giá lên đồi Can-vê trong mây chiều loang tím. Nghiêng vai gánh niềm đau nghiêng gánh lụy sầu ôi Chúa trên trời mặc kiếp con người sống giữa đời sẻ chia đơn côi. Mang kiếp người tội tình Chúa chịu nhục hình để tình thân đi vào trần gian.

3. Còn sống ngày nào quyết tâm nguyện sẽ trung thành theo Chúa đâu e ngại gian khó. Khi thân kiếp sậy lau xiên té dập vùi xin hãy nâng dậy dìu bước chân này dẫn đưa về tình Cha mê say. Xin thắp cuộc tình này thắm tựa nụ hồng và nguyện ước dâng trọn thủy chung.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/MuaChay/ThapGiaTinhYeuVaHyVong_nl.pdf)
MP3 (https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,4853)