PDA

View Full Version : Xin đoái nhìn và xót thương con



gioanha
06-08-2013, 06:22 PM
XIN THƯƠNG CON
Lm. Thái Nguyên


ĐK. Xin đoái nhìn và xót thương con. Lạy Chúa này thân con khốn khổ cơ cùng. Ngài hỡi xót xa từng ngày đau buồn. Xin thương con thân lạy Chúa, mang thân phận hèn mọn yếu đuối. Có gì đâu xứng đáng Chúa ơi, xin thương con.

1. Lòng con bồi hồi biết tìm ai đỡ tìm ai đỡ nâng, nếu Ngài không nâng đỡ, chỉ mong trong cánh tay nhân từ Ngài thương cứu giúp con đang phải khốn cùng.

2. Phận con yếu hèn đã nhiều phen ngã sa, xin tình Cha nhân thứ, nguyện xin ơn Thánh Cha tuôn tràn để con luôn vững tâm can trường giữa đời.

3. Nguyện dắt đưa con thoát vượt cơn nguy biến, chớ để con hư mất. Và cho con náu nương bên Ngài từ đây cho đến muôn đời chẳng rời.i.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/MuaPhungVu/MuaChay/XinThuongCon_tn.pdf)