gioanha
11-07-2024, 06:29 AM
CHỈ TRONG THIÊN CHÚA
Phanxicô
ĐK. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn. (Chỉ trong Thiên Chúa yêu thương mà thôi, hồn con nghỉ ngơi trong yên hàn.)
1. Chúa đặt chỗ nghỉ ngơi ở khắp muôn nơi, khắp muôn nơi. Chúa là chốn tựa nương vì Chúa yêu thương, Chúa yêu thương.
2. Chúa đã tác thành con và dưỡng nuôi con, dưỡng nuôi con. Chúa đã cứu độ con và thánh hóa con, thánh hóa con.
3. Nếu bỏ Chúa mà đi, con biết theo ai, biết theo ai? Giữa biển sóng ngày mai, con biết trông ai, biết trông ai?
4. Chúa rọi ánh từ bi soi dẫn con đi, dẫn con đi. Có đường Chúa thẳng ngay, con bước vui say, bước vui say.
5. Với lòng mến cậy tin, con thiết tha xin, thiết tha xin: Chúa đổi mới lòng con cho biết yêu thương, biết yêu thương.
PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Phanxico/_Moi/CaNguyen/ChiTrongThienChuaa_pxc.pdf)
Phanxicô
ĐK. Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi, hồn con mới được nghỉ ngơi yên hàn. (Chỉ trong Thiên Chúa yêu thương mà thôi, hồn con nghỉ ngơi trong yên hàn.)
1. Chúa đặt chỗ nghỉ ngơi ở khắp muôn nơi, khắp muôn nơi. Chúa là chốn tựa nương vì Chúa yêu thương, Chúa yêu thương.
2. Chúa đã tác thành con và dưỡng nuôi con, dưỡng nuôi con. Chúa đã cứu độ con và thánh hóa con, thánh hóa con.
3. Nếu bỏ Chúa mà đi, con biết theo ai, biết theo ai? Giữa biển sóng ngày mai, con biết trông ai, biết trông ai?
4. Chúa rọi ánh từ bi soi dẫn con đi, dẫn con đi. Có đường Chúa thẳng ngay, con bước vui say, bước vui say.
5. Với lòng mến cậy tin, con thiết tha xin, thiết tha xin: Chúa đổi mới lòng con cho biết yêu thương, biết yêu thương.
PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Phanxico/_Moi/CaNguyen/ChiTrongThienChuaa_pxc.pdf)