PDA

View Full Version : Xin Chúa dạy con yêu thương - Hồng Bính



gioanha
12-07-2024, 06:30 PM
XIN CHÚA DẠY CON YÊU THƯƠNG
Hồng Bính



ĐK. Lạy Chúa xin dạy con yêu thương như tình Cha trao ban, để con đi muôn phương làm chứng nhân Nước Trời. Lạy Chúa đây lời con kêu van, lời thiết tha miên man, xin hòa bình muôn đời, bừng cháy lên rạng ngời.

1. Chỉ khi con lầm lỡ, thì Chúa ơi con mới biết, biết sớt chia cho người lỡ lầm. Chỉ khi con nghèo đói thì Chúa ơi con mới hiểu, nỗi đau của người lầm than.

2. Chỉ trong cơn gian khó, thì Chúa ơi con mới biết, biết sớt chia cho người khốn cùng. Rồi khi con khổ đau, thì Chúa ơi con mới hiểu, Chúa muốn con chạnh lòng cảm thông.

3. Chỉ khi con buồn chán, thì Chúa ơi con mới biết, biết nỗi đau nơi người thất vọng. Và khi con mù đui, thì Chúa ơi con sẽ hiểu, bóng đêm kinh hoàng dường bao.

4. Chỉ khi con đơn chiếc, thì Chúa ơi con mới biết, biết xót xa với người cô quạnh. Và khi con vọng ước, thì Chúa ơi con mới hiểu, khát khao của người chờ mong.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HongBinh/XinChuaDayConYeuThuong-HongBinh.pdf)
ENC (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HongBinh/XinChuaDayConYeuThuong-HongBinh.enc)