gioanha
13-07-2024, 04:49 AM
CHÚA ĐẾN GẶP CON
Phanxicô
ĐK. Chúa đến gặp con, Chúa nói với con, Chúa nuôi dạy con, Chúa cứu độ con.
1. Chẳng là chi, con chẳng biết lấy chi để đáp đền muôn hồng ân Chúa ban. Con nguyện dâng lên, dâng chén cứu độ, và con sẽ khấn cầu uy Danh Chúa.
2. Tình thương Chúa muôn đời con hát khen, bao thế hệ nghe lời con tán dương, biết ngàn năm tình thương Chúa vững bền cùng ân nghĩa thiết lập trên thiên quốc.
3. Cảm tạ Chúa có tình thương chẳng vơi, tay Chúa làm bao kỳ công khắp nơi. Ai người khôn ngoan suy nghĩ vững lòng: nguồn ân phúc nơi Người luôn chan chứa
PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Phanxico/_Moi/CaNguyen/ChuaDenGapCon_pxc.pdf)
Phanxicô
ĐK. Chúa đến gặp con, Chúa nói với con, Chúa nuôi dạy con, Chúa cứu độ con.
1. Chẳng là chi, con chẳng biết lấy chi để đáp đền muôn hồng ân Chúa ban. Con nguyện dâng lên, dâng chén cứu độ, và con sẽ khấn cầu uy Danh Chúa.
2. Tình thương Chúa muôn đời con hát khen, bao thế hệ nghe lời con tán dương, biết ngàn năm tình thương Chúa vững bền cùng ân nghĩa thiết lập trên thiên quốc.
3. Cảm tạ Chúa có tình thương chẳng vơi, tay Chúa làm bao kỳ công khắp nơi. Ai người khôn ngoan suy nghĩ vững lòng: nguồn ân phúc nơi Người luôn chan chứa
PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/Phanxico/_Moi/CaNguyen/ChuaDenGapCon_pxc.pdf)