PDA

View Full Version : Biết bao lần - Lm. Nguyễn Duy



gioanha
16-08-2013, 04:26 PM
BIẾT BAO LẦN
Lm. Nguyễn Duy


ĐK. Biết bao lần con khấn cầu Chúa ơi! Con cầu khấn Danh Ngài, xin giữ gìn xác hồn con yếu đuối. Biết bao lần Chúa ơi! Thương tình rộng xuống muôn hồng ân. Đến muôn đời con tụng ca tình thương.

1. Vì Danh Chúa uy quyền con mãi luôn trông cậy, xin Ngài hãy dủ thương Chúa ơi. Dù năm tháng lần qua biết bao lần con đã quên Ngài, mà Ngài vẫn hằng mến thương con.

2. Nguyện dâng tiến lên Ngài lời cám ơn muôn đời, xin nhận lấy lòng con Chúa ơi. Được vui sống nhà Chúa tốt tươi tựa ngành lá ô-liu, nguyện mãi mãi tụng kính Danh Ngài.

3. Vì tay Chúa tru diệt xua những ai tham tàn, ra khỏi chốn trần gian mãi luôn. Và bao lũ giàu sang biết bao lần khoe những gia tài, lều trại chúng giờ đã hoang vu.

4. Ngài thương đoái phận hèn thương những ai nhu hiền, luôn đổ xuống hồng ân chứa chan. Hồn con mãi tụng ca cám ơn Ngài xin cám ơn Ngài, cùng chung tiếng hợp với muôn người. người.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/BietBaoLan_nd.pdf)
ENCORE (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/PDF4/BietBaoLan_nd.enc)