PDA

View Full Version : Chúa về trời Chúa sai đi - Hoàng Đan



gioanha
24-09-2025, 06:14 AM
CHÚA VỀ TRỜI CHÚA SAI ĐI
Hoàng Đan
Imprimatur: GP. Nha Trang - 15.08.2024

ĐK: Hãy đi, đi khắp thế gian (Đi khắp thế gian) Giảng rao Tin mừng cho mọi tạo vật (Được nhận biết Chúa) Ai tin, sẽ được giải thoát (sẽ được giải thoát) Ai không tin, sẽ bị trầm luân (trầm luân muôn đời)

1. Chúa muốn con nối tiếp sứ mạng của Người. Đi muôn phương Tin mừng được gieo khắp nơi. Chúa muốn con làm chứng Tin mừng cứu rỗi. Cho muôn nơi nở tươi hạt giống Tin mừng.

2. Hãy bước mau, nối tiếp sứ mạng của Người. Đi muôn phương rao truyền tình thương Chúa ta.Chúa với ta cùng sánh vai đường gian khó. Luôn hăng say rắc gieo hạt giống Tin mừng.

3. Chúa đỡ nâng các đấng sứ giả Tin mừng. Ban muôn ơn đưa đường vượt bao khó nguy. Chúa chở che Hội Thánh trên đường dương thế. Luôn kiên trung vững tay chèo tới quê trời.


PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HoangDan/ThanhCaTinMung/ChuaVeTroiChuaSaiDi(LeChuaLenTroiB)-HoangDan.pdf)
ENC (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HoangDan/ThanhCaTinMung/ChuaVeTroiChuaSaiDi(LeChuaLenTroiB)-HoangDan.enc)