gioanha
30-09-2025, 03:22 AM
MẸ LÊN CANVÊ
Hoàng Đan
Imprimatur: GP. Nha Trang - 05.01.2021 - GM. Giuse Võ Đức Minh
1. Chiều xưa Mẹ theo chân Chúa đi lên Can –vê. Nhìn con nặng mang thập giá với bao cực hình. Tim Mẹ đau nhói, xót xa trong lòng. Lỗi tội thế nhân giết Con Vua Trời.
ĐK: Ôi Con Chúa uy linh. Yêu nhân thế vô ngần. Đã hiến tế thân mình, chịu
bao đau đớn, chết vì nhân thế. Mẹ dâng những đau thương, bên thập giá
khổ hình. Với Chúa suốt cuộc đời, cùng đi theo Chúa, hiến trọn tình yêu.
2. Người ơi, cùng Mẹ theo Chúa đi lên Can-vê. Người ơi, tội mình mình đem Chúa đóng đinh thập hình. Hỡi người quay gót, tránh xa lỗi tội. Xin Mẹ dẫn đưa bước theo chân Mẹ.
PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HoangDan/DucMe/MeLenCanve-HoangDan.pdf)
Hoàng Đan
Imprimatur: GP. Nha Trang - 05.01.2021 - GM. Giuse Võ Đức Minh
1. Chiều xưa Mẹ theo chân Chúa đi lên Can –vê. Nhìn con nặng mang thập giá với bao cực hình. Tim Mẹ đau nhói, xót xa trong lòng. Lỗi tội thế nhân giết Con Vua Trời.
ĐK: Ôi Con Chúa uy linh. Yêu nhân thế vô ngần. Đã hiến tế thân mình, chịu
bao đau đớn, chết vì nhân thế. Mẹ dâng những đau thương, bên thập giá
khổ hình. Với Chúa suốt cuộc đời, cùng đi theo Chúa, hiến trọn tình yêu.
2. Người ơi, cùng Mẹ theo Chúa đi lên Can-vê. Người ơi, tội mình mình đem Chúa đóng đinh thập hình. Hỡi người quay gót, tránh xa lỗi tội. Xin Mẹ dẫn đưa bước theo chân Mẹ.
PDF (https://thanhcavietnam.org/FilesLoiNhac/TacGia/HoangDan/DucMe/MeLenCanve-HoangDan.pdf)